Để học sinh viết cáo phó, thầy giáo bị sa thải

Thầy giáo dạy môn tâm lý học tại một trường trung học ở bang Florida (Mỹ) đã bị sa thải sau khi yêu cầu học sinh tự viết cáo phó trước cuộc diễn tập đối phó với kẻ xả súng.

Ông Jeffrey Keene - một giáo viên trường trung học Dr. Phillips ở Florida (Mỹ) đã bị sa thải sau khi yêu cầu học sinh của mình viết cáo phó như thể đó là "ngày cuối cùng được sống" trước cuộc diễn tập phản ứng với xả súng tại khuôn viên trường.
Tuy nhiên, thầy giáo này không thấy hối hận vì quyết định của mình. Ông Jeffrey Keene là giáo viên tâm lý và ông quyết định kết hợp đợt diễn tập xả súng với một bài học cho học sinh, ông cho rằng điều này sẽ giúp các em suy ngẫm về cuộc đời của mình.
“Điều đó không làm các học sinh sợ hãi hay khiến họ cảm thấy như mình sắp chết. Việc này sẽ giúp họ hiểu điều gì là quan trọng trong cuộc sống, cũng như tìm ra cách để bước tiếp trên đường đời và theo đuổi ước mơ của mình”, ông Jeffrey Keene nói.
De hoc sinh viet cao pho, thay giao bi sa thai
Thầy giáo Jeffrey Keene bị sa thải khỏi trường trung học Dr. Phillips ở Orlando, Florida. Ảnh: FOX 35. 
Nam thầy giáo cho biết nhà trường đã cho ông lựa chọn từ chức để không vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, ông từ chối đề nghị này của nhà trường vì cảm thấy bản thân không làm gì sai. Do thầy giáo từ chối nghỉ việc, nhà trường đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Thầy Keene cho biết vì ông là giáo viên mới và không nằm trong công đoàn nên ông không thể thay đổi quyết định của hội đồng. Do đó, ông hy vọng sẽ sớm tìm được một nơi giảng dạy mới.
"Nếu bạn không thể nói chuyện thực tế với học sinh thì điều gì sẽ xảy ra trong môi trường này?", ông đặt câu hỏi. "Tôi thấy mình không làm gì sai".
Chỉ một tuần trước đó, một tay súng xâm nhập và bắn tử vong ba học sinh 9 tuổi và ba nhân viên trường tiểu học Covenant ở Nashville, bang Tennessee. Vụ tấn công chỉ là một trong hơn 100 vụ xả súng tại các trường học ở Mỹ trong năm nay, tính tới ngày 8/4.

Mải bắt Pokemon “quên” bắt cướp, hai cảnh sát bị sa thải

Hai sĩ quan cảnh sát ở Los Angeles (bang California, Mỹ) bị sa thải vì mải chơi game Pokemon mà không phản ứng với vụ cướp ở gần họ.

Vụ việc xảy ra từ tháng 4/2017 nhưng mới đây mới được công khai một cách rộng rãi sau khi hai sĩ quan cảnh sát nỗ lực pháp lý để được phục hồi công việc. Tuy nhiên, thẩm phán bang California đã bác bỏ kháng cáo của họ.
Hai viên cảnh sát bị sa thải trên chính là Louis Lozano và Eric Mitchell. Cả hai người này đã đi khắp các con phố để săn tìm pokemon trong trò Pokemon Go.

Người đàn ông tố cáo cha ruột dụ dỗ vợ anh cùng bỏ trốn

Một người đàn ông Ấn Độ gần đây đã gây chú ý trên các mặt báo nước này sau khi nộp đơn tố cáo cha ruột dụ dỗ vợ của anh ta rồi bỏ trốn cùng cô ấy.

Theo truyền thông địa phương, cảnh sát quận Bundi, bang Rajasthan (Ấn Độ) gần đây nhận được đơn thư tố cáo của anh Pawan Vairagi. Trong đơn, Pawan tố cáo cha ruột là ông Ramesh Vairagi, ngoại tình với vợ của anh ta và dụ dỗ cô bỏ đi cùng ông ta.
Pawan sống trong làng Silor thuộc quận Bundi. Tuy nhiên, anh thường xuyên phải xa gia đình vì đi làm công nhân ở địa phương khác. Vairagi cho rằng chính điều này khiến cha anh có cơ hội ở bên con dâu nhiều hơn và dụ dỗ cô này. Cặp tình nhân bố chồng con dâu đã bỏ trốn cùng nhau, bỏ lại con gái 6 tháng tuổi của Pawan.

Đi dạo bờ biển, cậu bé bỗng nhặt được “kho báu” 1,1 tỷ

Trong lúc đi dạo bờ biển, cậu bé Charlie Naysmith bỗng nhiên nhặt được một hòn đá khá nhẹ và mang nó về. Không ngờ, thứ cậu nhặt được lại là “kho báu” trị giá tới hơn 1,1 tỷ đồng.

Cậu bé Charlie Naysmith, 8 tuổi, ở Christchurch, New Zealand, trong lúc đi dạo dọc bờ biển tình cờ tìm thấy tảng đá vàng nhạt với lớp sáp bao phủ khắp bề mặt. Cậu bé nghĩ tảng đá trông khá kỳ lạ bởi trọng lượng nhẹ đáng ngạc nhiên. Vì vậy, Charlie quyết định mang nó về nhà.
Lúc kiểm tra, bố mẹ của Charlie phát hiện đây không phải là tảng đá bình thường mà là một “kho báu” quý hiếm có tên gọi là long diên hương (tên tiếng Anh là Ambergris - chất được hình thành từ hệ thống tiêu hóa của cá nhà táng).