Người đàn ông đi tiểu ngay trên tàu điện ngầm gây choáng

Đa số mọi người đều chỉ trích người đàn ông quá vô ý thức, thậm chí có người còn so sánh hành động phóng uế bừa bãi của anh ta "không bằng loài vật".

Sự việc hy hữu xảy ra trên một chuyến tàu điện ngầm ở Hồng Kông (Trung Quốc). Một người đàn ông mặc áo sơ mi xám và quần jeans xanh đậm đang đứng trong toa tàu, vị trí gần cửa thì bất ngờ hành động kỳ quái.
Anh ta cởi thắt lưng, sau đó thản nhiên đi tiểu ngay trên sàn tàu, nước tiểu vương vãi khắp nơi, khiến nhiều người kinh hãi. Thế nhưng, toàn bộ quá trình này không có ai lên tiếng ngăn cản hay chỉ trích.
Đặc biệt, nhiều nữ hành khách có mặt tại hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này cũng không ai báo cáo cho nhân viên an ninh trên tàu, thậm chí họ cũng không lên tiếng ngăn cản người đàn ông mà chỉ cúi đầu lướt điện thoại di động.
Nguoi dan ong di tieu ngay tren tau dien ngam gay choang
 Người đàn ông đi tiểu ngay trên tàu điện ngầm.
Sau khi cảnh tượng phản cảm bị một người quay lại và đăng tải lên mạng, ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm chú ý. Đa số mọi người đều chỉ trích người đàn ông quá vô ý thức, thậm chí có người còn so sánh hành động phóng uế bừa bãi của người đàn ông này "không bằng loài vật".
Bên cạnh đó, cũng có người lý giải hành vi thờ ơ của những hành khách cùng khoang là do họ sợ bị trả thù bởi có vẻ người đàn ông không còn lý trí, không tự chủ được hành vi.
Sự việc sau đó cũng được phản ánh với ban quản lý tàu điện ngầm. Người phát ngôn của ban quản lý cho biết, họ khuyến cáo các hành khách, khi phát hiện hành vi không phù hợp có thể liên hệ ngay với nhân viên an ninh tàu điện ngầm để được hỗ trợ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Hành khách nhảy khỏi cửa thoát hiểm máy bay trước giờ khởi hành

Giấy vệ sinh có dấu hiệu này, tránh càng xa càng tốt

Giấy vệ sinh dùng hàng ngày thường là loại giấy tái chế, do đó nếu không tinh mắt lựa chọn, chúng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, thậm chí ung thư.

Thực tế, giấy vệ sinh là một món đồ dùng quen thuộc và có tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta. Nhiệm vụ của nó giúp mọi người có thể giữ gìn vùng kín sạch sẽ và khô ráo sau khi đi vệ sinh.

Vừa sinh xong, nghe câu nói cay độc của mẹ chồng, tôi muốn chia tay

Làm sao tôi quên lời lẽ cay độc của mẹ chồng. Nghĩ cũng tội chồng, nhưng tôi thật sự không còn sức chịu đựng nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

Chửa đẻ 2 lần rồi nhưng đến đứa thứ hai này tôi mới biết như nào là trầm cảm. Nản lắm mọi người ạ. Nhìn con mình mới sinh miệng còn vương hạt sữa, không ít lần tôi nghĩ quẩn nhưng lại cố gắng kìm nén vì con.

Tất cả cũng do tôi trước đây nhu nhược không nghe lời mẹ. 7 năm trước tôi mới 20 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố. Học không lo học, vì mù quáng yêu đương nên tôi có bầu sớm. Sinh con trai đầu lòng xong, đến khi thằng bé cứng cáp đi mẫu giáo thì tôi lại học tiếp.

Đi vệ sinh nơi công cộng, cô gái gặp họa kinh hoàng

Theo thông tin đăng tải, cô Từ, 20 tuổi, ở Vĩnh Khang, Chiết Giang, Trung Quốc, mới đây gặp họa lớn khi một mình đi vào nhà vệ sinh công cộng.

Văn phòng Công an Vĩnh Khang cho biết, vài ngày trước, cảnh sát địa phương nhận được tin báo, một phụ nữ trẻ bị đánh trọng thương trong nhà vệ sinh công cộng ở thôn Tam Tỉnh Đầu, trấn Tượng Châu, Vĩnh Khang, Chiết Giang.