Người đàn ông chạy xe ôm chết bất thường trong hẻm nhỏ

(Kiến Thức) - Thi thể người đàn ông hành nghề xe ôm được người dân phát hiện nằm giữa con hẻm nhỏ vào rạng áng sớm nay 1/10 ở quận Bình Tân, TP HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vừa giải toả xong hiện trường, đưa thi thể ông N.V. Thành (65 tuổi) về nhà xác Bình Hưng Hoà để làm thủ tục pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.
Nguoi dan ong chay xe om chet bat thuong trong hem nho
Hiện trường nơi người dân phát hiện ông Thành nằm chết 
Trước đó khoảng 5h sáng ngày 1/10, một số người dân sống trong hẻm 84 đường Tây Lân (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) đang đi tập thể dục thì tá hoả khi thấy ông Thành nằm bất động. Khi kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Sự việc nhanh chóng được báo công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra.
Người dân địa phương cho biết, ông Thành thường đậu xe máy chờ khách ở đầu hẻm. Do không nhà, không người thân và cũng không có tiền thuê nhà trọ nên hàng đêm người đàn ông này thường đến trước các vỉa hè nhà dân để tìm chỗ qua đêm.
“Có khả năng ông ấy trúng gió mà không ai hay biết để đưa đi cấp cứu nên tử vong”, một người dân nhận định. Tuy nhiên hiện nguyên nhân cái chết của ông Thành đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tuyên án tử hình kẻ giết 4 người ở Nghệ An

(Kiến Thức) - HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Hai trong vụ giết 4 người ở Nghệ An là nguy hiểm, do đó, HĐXX tuyên tử hình bị cáo Hai về tội “giết người”.

Sáng nay (30/9), TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử lưu động vụ giết 4 người ở Nghệ An, tuyên phạt bị cáo Vi Văn Hai (tên gọi khác là Vi Văn Mằn, 20 tuổi, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) tử hình về tội “giết người”.
Tuyen an tu hinh ke giet 4 nguoi o Nghe An
Vi Văn Hai trong phiên tòa xét xử.

Mẹ 2 anh em chết ở phòng trọ vật vã nhận xác con

(Kiến Thức) - Hai chiếc quan tài của anh em ruột chết bất thường ở phòng trọ Bình Dương nằm song song trong nhà xác, trước cơn vật vã của người mẹ nghèo.

Đến tối 27/4, Phòng PC 45- Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi đối với hai anh em ruột là Ngô Văn Bảo (SN 1996)  và Lê Thị Tố Mỹ (SN 1998), quê huyện An Phú, tỉnh An Giang, tử vong tại phòng trọ như Kiến Thức đã thông tin.

Sau khi công tác pháp y được hoàn tất, thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho người nhà để đưa về quê mai táng.

Màn diễu binh hoành tráng của sinh viên HV Cảnh sát

Sáng 30/9, sinh viên Học viện Cảnh sát diễu binh khai giảng năm học mới, trong đó sự tham gia của các học viên đến từ Lào, Campuchia.

Man dieu binh hoanh trang cua sinh vien Hoc vien Canh sat
 Sáng 30/9, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tới dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công An. Đây là ngôi trường đã có 47 năm xây dựng và trưởng thành với 37 đơn vị đầu mối, trên 1.800 cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú.
Man dieu binh hoanh trang cua sinh vien Hoc vien Canh sat-Hinh-2
 Học viện đã đào tạo hơn 40.000 sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học cho lực lượng công an, đồng thời là nơi có số lượng thí sinh dự thi và điểm xét tuyển cao.