Người đàn ông bị cảnh sát bắt 5 lần trong 3 ngày…vì lý do “khó đỡ”

Do quá giống tù nhân vượt ngục đang bị truy nã, người đàn ông liên tục bị cảnh sát bắt giữ 5 lần chỉ trong 3 ngày liên tiếp.

Gần đây, người đàn ông sống ở thành phố Bạch Thành thuộc tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc liên tiếp bị người dân địa phương nhận nhầm là tên tù nhân vượt ngục đang bị truy nã và gọi điện báo cảnh sát tới bắt.
Theo Thời báo Hoàn Cầu, chỉ trong vòng 3 ngày, cảnh sát đã nhận được 5 cuộc gọi của người dân báo nhìn thấy đối tượng giống tên tội phạm bỏ trốn có tên Zhu Xianjian (39 tuổi), nhưng thực tế lại không phải.
Nguoi dan ong bi canh sat bat 5 lan trong 3 ngay…vi ly do “kho do”
Người đàn ông (phải) liên tiếp bị người dân địa phương nhận nhầm là tên tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã (trái).
Vào tháng 10/2021, tên tội phạm Zhu Xianjian đã trốn khỏi một nhà tù ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Các nhà chức trách cố gắng truy nã tên tội phạm và treo thưởng 150.000 nhân dân tệ, sau đó đã tăng lên 700.000 nhân dân tệ, cho người cung cấp thông tin về nơi ở của kẻ đào tẩu.
Trong đoạn video được công bố trên mạng xã hội, người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xanh đen trông như "anh em sinh đôi” của phạm nhân Zhu với các nét trên khuôn mặt, biểu cảm cho tới kiểu tóc đều giống y hệt.
Chính vì vậy, người đàn có khuôn mặt giống tội phạm này đã 5 lần 7 lượt bị cảnh sát tới hỏi thăm. Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc biết chuyện nhầm lẫn đã bày tỏ sự cảm thông với người đàn ông sống ở thành phố Bạch Thành. Thậm chí, một vài người khuyên rằng người đàn ông nên đeo thẻ căn cước trước cổ mỗi lần đi ra ngoài để tránh bị nhầm là tội phạm.
Rất may mắn, vào ngày 28/11, Zhu đã bị cảnh sát bắt lại sau 40 ngày đào tẩu tại thành phố Cát Lâm. Theo truyền thông địa phương, ở nơi Zhu bị phát hiện lẩn trốn và bị bắt, mức lương hàng tháng của người dân địa phương chỉ là 2.000 nhân dân tệ. Thông tin giải thưởng cho những ai cung cấp manh mối để cảnh sát bắt lại Zhu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân.
Sau khi Zhu bị bắt, nhiều người đã để lại lời chúc mừng người đàn ông vì thoát kiếp “kẻ song trùng” và không còn phải lo lắng sẽ bị người dân nhận nhầm cũng như cảnh sát tới xác minh thông tin.
Năm 2014, tòa án địa phương tuyên phạt Zhu 11 năm tù vì vượt biên trái phép và trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tới ngày 18/10, Zhu đã bỏ trốn khỏi nhà tù ở thành phố Cát Lâm. Đáng nói, đối tượng lại vượt ngục khi chỉ còn 2 năm nữa là hết án tù.

Mời độc giả theo dõi video "2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả?". Nguồn: ANTV.


Kỳ tích: Bà cụ bất ngờ nhận lại nhẫn cưới thất lạc nửa thế kỷ

Bà cụ 86 tuổi ở Scotland bị mất chiếc nhẫn cưới từ 50 năm trước bỗng nhiên được đoàn tụ với món đồ quý giá nhờ hàng xóm tốt bụng.

Làm mất nhẫn cưới cách đây nửa thế kỷ, cụ bà Peggy MacSween (86 tuổi) mới đây bất ngờ nhận lại kỷ vật yêu quý nhờ người hàng xóm.
Cách đây 50 năm, bà Peggy vô tình làm rơi mất nhẫn cưới trong lúc thu hoạch khoai tây cho gia đình trên đảo Benbecula, phía tây Scotland.

Cô gái cởi đồ giữa phố để... nói lý lẽ với bạn trai

Chỉ vì mâu thuẫn với bạn trai, cô gái bỗng dưng tụt luôn chiếc váy đang mặc dù lúc đó cô đang đứng giữa nơi đông người qua lại.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hành động bốc đồng của một cô gái sau khi cãi nhau với bạn trai khiến cộng đồng mạng không khỏi "dậy sóng". Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 28/11 tại thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Đoạn clip cho thấy, một cô gái mặc váy ngắn màu trắng, tóc dài đang chuẩn bị vào quán cà phê Internet với bạn trai thì cả hai bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không rõ cặp đôi cãi nhau vì nguyên nhân gì, nhưng sau đó chàng trai đã nói với bạn gái rằng mọi thứ mà cô có đều là do anh mua cho.

Rúng động: Kinh doanh thất bát, chồng giết vợ lấy tiền bảo hiểm

Ngày 1/12, một người đàn ông ở Chiết Giang, Trung Quốc, bị xét xử vì tội đầu độc vợ mới cưới 2 tháng để lấy bảo hiểm của nạn nhân.

Vụ đầu độc vợ này đã gây rúng động ở Trung Quốc. Người đàn ông họ Dai ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, đã thuyết phục bạn gái họ Wang, mua một hợp đồng bảo hiểm trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Ban đầu, người đứng tên hưởng tiền bảo hiểm nếu Wang qua đời là cha cô nhưng Dai đã thay đổi người thụ hưởng chỉ 4 ngày sau khi hai người tổ chức đám cưới.
Hai tháng sau, anh ta bị cáo buộc đầu độc vợ để nhận tiền bảo hiểm của nạn nhân. Dai trước đó mắc nợ 2,6 triệu tệ (hơn 9 tỷ đồng) vì thất bại đầu tư vào chứng khoán và tiền điện tử.