Người đàn ông bị 6 tấn tạp chí người lớn trong nhà đè chết

Đống tạp chí nặng tới 6 tấn tưởng chừng vô hại lại cướp đi sinh mạng của người đàn ông tới từ Nhật Bản.

Tháng 3/3027, cảnh sát Nhật Bản phát hiện thi thể người đàn ông 50 tuổi chết trong căn hộ cho thuê sau khi nhận được thông báo của chủ nhà. Điều đặc biệt là thi thể của nạn nhân bị vùi lấp dưới đống tạp chí khiêu dâm.
Người đàn ông này sau đó được xác định là Joji, 50 tuổi, từng làm việc trong ngành sản xuất ô tô.
Đống tạp chí khiêu dâm được tìm thấy trong căn hộ của nạn nhân.
Đống tạp chí khiêu dâm được tìm thấy trong căn hộ của nạn nhân. 
Thực tế thì nạn nhân qua đời từ cách đó 6 tháng nhưng người chủ chỉ biết chuyện khi tới căn hộ để thu tiền nhà theo hạn định.
Đội dọn dẹp sau đó được thuê tới làm sạch căn hộ, một trong số đó tiết lộ họ được thuê để dọn đống tạp chí khiêu dâm ra khỏi hiện trường một cách kín đáo để hàng xóm và gia đình của người đàn ông không hay biết.
Nhiều người đặt nghi vấn chính đống tạp chí nặng tới 6 tấn đề chết người đàn ông trong khi có nguồn tin cho rằng nạn nhân qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên nhân viên của đội dọn dẹp nói rằng, kể cả khi có lên cơn đau tim và kêu cứu, hàng xóm cũng khó có thể nghe thấy bởi tiếng kêu bị đống tạp chí giấy chặn lại.

Người phụ nữ ở Đắk Lắk thu cả trăm triệu đồng mỗi năm nhờ thỏ

Một lần tình cờ, bà Đàm Thị Cậy (xã Eaknốp, huyện Ekar, Đắk Lắk) bắt được con thỏ trắng bị lạc, mang về nuôi, sau đó bà lập trang trại nuôi thỏ, giờ đây, mỗi năm thu cả trăm triệu đồng.

Trong một chuyến công tác gần đây tại xã Eaknốp, huyện Ekar (Đăk Lăk), tôi được nghe về câu chuyện một người phụ nữ kiên trì nhiều năm liền, từng thất bại nhiều lần, thậm chí có lần lỗ cả tỷ đồng về việc nuôi thỏ.

Mới cưới được 1 ngày, tôi đã phát hiện ra chồng có một bí mật khổng lồ

Nghe những lời thú nhận của chồng, tôi sốc thực sự, rõ ràng là anh ấy đang cố đẩy tôi vào thế đã rồi.

Đối với những cô gái trẻ, việc lấy chồng có thể làm cô ấy lo lắng, lưu luyến, bịn rịn do sắp phải rời xa ngôi nhà mình từng gắn bó. Còn với tôi- một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, hôn nhân với tôi đúng là một sự cứu rỗi, giải thoát tôi khỏi những lời hỏi thăm, dè bỉu, mỉa mai, mát mẻ từ gia đình, họ hàng hoặc bất cứ người nào vô tình biết được “hoàn cảnh” của tôi.