
Trong tập phát sóng mới của chương trình Vợ chồng son, cặp đôi Nguyễn Quang Hiển (42 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Oanh (40 tuổi) mang đến một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc với không ít bất ngờ.
Quang Hiển là trưởng đoàn Lân Sư Rồng TP.HCM, đồng thời là một kỷ lục gia thế giới với môn võ “Thiết đầu công” do chính anh sáng lập. Vợ anh hiện buôn bán tự do.
Trước khi đi vào câu chuyện tình cảm, Quang Hiển biểu diễn kungfu trên sân khấu chương trình với sự hỗ trợ của vợ. Nhưng trong lúc chồng diễn, Kim Oanh không dám nhìn mà quay đi hoặc cúi mặt xuống.

Cô không giấu nổi cảm xúc, nghẹn ngào cho biết: "Trước khi anh đi diễn, em ở nhà nhây trước mấy ngày. Anh dọn đồ diễn, nói biểu diễn các tiết mục là em đã cản rồi. Mình không diễn nhưng cảm nhận được, sợ lắm. Lúc anh diễn là mình không dám nhìn".
Câu chuyện tình yêu giữa họ bắt đầu vào một buổi sáng sớm cách đây 7 năm, khi Quang Hiển vừa tan ca DJ lúc 4h sáng thì bắt gặp chị Oanh đang bán sữa đậu nành gần chợ. Sau nhiều lần “ghé mua sữa”, anh mạnh dạn xin số điện thoại nhưng không được chấp nhận ngay. “Tôi mua gần 100.000 đồng tiền sữa để cưa cẩm”, anh vui vẻ kể lại.
Một lần, khi đang đi cùng nhau mua đậu về nấu sữa, trời nắng gắt khiến anh nảy ra ý tưởng... rủ vào khách sạn để "tránh nắng". Ban đầu chị Oanh từ chối, nhưng đến lần thứ 2, 3 thì mới gật đầu. Câu chuyện trở thành kỷ niệm đặc biệt của cặp đôi.

Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Anh Hiển có ba đời vợ và hiện vẫn chu cấp cho hai con gái riêng, trong đó con lớn đã lập gia đình. Chị Oanh cũng có hai con riêng: một gái 16 tuổi và một trai 12 tuổi. Vì những tổn thương trong quá khứ, họ từng do dự, chỉ chính thức đăng ký kết hôn và dọn về sống chung cách thời điểm ghi hình chương trình khoảng 4 tháng, sau 7 năm yêu nhau.
Cuộc sống hôn nhân hiện tại có không ít thử thách. Chị Oanh thừa nhận chồng có phần “quá đam mê nghề”, thường xuyên biểu diễn nguy hiểm, không lãng mạn và hay buông lời khiến vợ tổn thương. Ngược lại, anh Hiển cũng thẳng thắn tuyên bố: “Giữa vợ và nghề, chọn bên nào? Em thà bỏ vợ, đi diễn vì đam mê của mình từ nhỏ”.
Tuy nhiên, trong lời kể của cả hai vẫn đầy ắp sự cảm thông và nỗ lực gìn giữ. Anh mong cả hai biết nhường nhịn, còn chị hy vọng chồng “bớt nói những lời làm tổn thương vợ”.
