Cô gái suýt ngất xỉu vì bị bạn trai cũ không tắm suốt 1 tháng tấn công

Vì quá yêu cô gái, người đàn ông quyết định ly dị vợ rồi rình rập trong ô tô cả tháng, chờ đợi cơ hội nối lại tình xưa.
 

Một người đàn ông tên Liu (ở Trung Quốc) quen cô gái tên Tang qua một trò chơi trực tuyến hồi năm 2017. Thời điểm đó, Liu đã có vợ nhưng anh ta che giấu hoàn toàn sự thật này. Sau một thời gian yêu nhau, Tang mới đau đớn phát hiện thực tế phũ phàng là Liu đã có gia đình. Sau khi biết sự thật, Tang ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với bạn trai cũ.
Co gai suyt ngat xiu vi bi ban trai cu khong tam suot 1 thang tan cong
 Cô Tang choáng với sự việc xảy ra.
Nhưng anh Liu vô cùng yêu Tang nên quyết định ly dị vợ để theo đuổi bạn gái cũ. Mặc dù 2 người đã chia tay khá lâu nhưng Liu vẫn luôn rình rập Tang mọi lúc mọi nơi.
Sau khi chia tay Liu, Tang đã có tình yêu mới nhưng không may là người bạn trai lại qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Sau đó, cô quyết định chuyển từ Hồ Nam đến Giang Tô sinh sống với hi vọng có cuộc sống bình yên.
Tuy nhiên, điều không ngờ là Liu vẫn tìm được địa chỉ của cô thông qua hệ thống bán vé tàu cao tốc. Anh ta quyết định "cắm trại" trong xe hơi của mình để chờ đợi cơ hội được kết nối lại chuyện tình cảm với Tang. Đêm 24/5/2019, Liu đột nhập vào nhà Tang và siết cổ cô bằng tay.
May mắn là Tang trốn thoát được, nhưng cô suýt ngất xỉu trong khi giằng co giữa 2 bên. Bởi, từ Liu tỏa ra mùi hôi kinh khủng do cả tháng không tắm.
Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ Liu. Đối tượng này cho rằng anh ta làm vậy vì yêu Tang quá nhiều. "Tôi thật sự yêu cô ấy. Tôi chỉ muốn chúng tôi quay lại với nhau. Đây là lý do tại sao tôi đã phạm sai lầm", Liu nói sau khi bị bắt.
Hiện, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Nhưng đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ ý kiến xung quanh câu chuyện này.
Một người đặt câu hỏi: "Có lẽ anh ta trông giống người sói?".
"Tôi hi vọng cảnh sát tiếp tục theo dõi anh ta kể cả sau khi được thả ra", một người khác mong muốn.

Hẹn bạn trai cũ ở nhà nghỉ để tâm sự chuyện người yêu hiện tại

Sau khi chia tay, cả 2 vẫn là bạn bè. Tuy vậy Hoàng vẫn cảm thấy khó xử mỗi khi Thu gọi điện vì lần nào cô cũng hẹn anh ở 1 nơi...

Dù đã chia tay được gần một năm nhưng Hoàng vẫn còn yêu Thu rất nhiều. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và sau này lại học cùng một lớp. Tình cảm của anh dành cho cô rất sâu đậm, không thể chia cắt. Từ khi Thu lên học Đại học trên thành phố, anh tình nguyện trở thành người đón đưa mỗi lần cô tan trường. Hoàng cứ ngỡ mối tình này sẽ kéo dài mãi tới lúc hai người tiến tới hôn nhân nhưng sự thật thì nào như anh dự tính.

Ngạc nhiên cuộc sống trên bán đảo Crimea thời Liên Xô

(Kiến Thức) - Trong thời Liên bang Xô Viết, bán đảo Crimea với hàng trăm khu nghỉ dưỡng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách ghé thăm.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo
 Theo Sputnik, trong thời Liên Xô, bán đảo Crimea với hàng trăm khu nghỉ dưỡng là địa điểm lý tưởng mà người dân Liên bang Xô Viết nào cũng muốn ghé thăm. (Nguồn ảnh: Sputnik)

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-2
 Khách du lịch đến đây có thể tắm nắng và tận hưởng bầu không khí trong lành, thư giãn. Một số người cắm trại trên bãi biển hay đi bộ trên những ngọn núi dọc bờ biển,...Những bức ảnh đen trắng dưới đây phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống trên bán đảo này cách đây hàng chục năm.
Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-3
  Trong ảnh là khu nghỉ dưỡng Kurpaty ở Yalta, Crimea, năm 1950.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-4
Các em nhỏ trong nhà trẻ của nông trại Feodosiysky Sovkhoz đi bộ thể dục ở Crimea năm 1939.
Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-5
 Mọi người tập thể dục buổi sáng tại một trong những khu nghỉ dưỡng ở Crimea hàng chục năm về trước.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-6
 Khách du lịch đi dọc bờ biển ở Crimea năm 1955.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-7
 Bức ảnh chụp tại bán đảo Crimea năm 1939.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-8
 Nhóm phụ nữ tập thể dục trên bãi biển Crimea vào một buổi sáng năm 1953.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-9
 Nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Yuri Gagarin từng có kỳ nghỉ tại Crimea năm 1961.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-10
 Quang cảnh thành phố Yalta năm 1966.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-11
 Mọi người thu hoạch nho tại nông trại tập thể Gurzuf ở Crimea năm 1969.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-12
 Thành phố Sevastopol đã được tái thiết sau khi bị phá hủy trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Ảnh chụp năm 1957.

Ngac nhien cuoc song tren ban dao Crimea thoi Lien Xo-Hinh-13
 Cảnh đông đúc trên bãi biển Simeiz, phía nam Crimea.