Người dân nói gì về hai ông trùm khét tiếng Minh “sâm”, Hưng “sóc”?

(Kiến Thức) - Minh “sâm”, Hưng “sóc” là những tên trùm khét tiếng nhưng lại được khá nhiều người khen về cách sống. Liệu có phải người ta chưa dám nói thật về 2 kẻ này?

Hai ông trùm xã hội đen qua lời kể người dân
Những ngày này, PV Kiến Thức tìm về Từ Sơn, Bắc Ninh hỏi thăm người dân về 2 ông trùm xã hội đen Minh “sâm” và Hưng "sóc". Không có gì khó khăn khi tìm đến đại bản doanh của Minh "sâm", bởi người dân nơi đây ai cũng biết đến ông trùm - đại gia gỗ này.
Các tiểu thương kinh doanh gỗ ở chợ Phù Khê, sau khi Hưng "sóc" bị cơ quan công an bắt.
Các tiểu thương kinh doanh gỗ ở chợ Phù Khê, sau khi Hưng "sóc" bị cơ quan công an bắt.
Khi chúng tôi hỏi nhà ông trùm xã hội đen này ở đâu, ông Trần Văn T., nhà cạnh nhà mẹ đẻ của Minh “sâm” cho biết: “Minh "sâm" nhiều nhà lắm, chú hỏi nhà nào? Nhà ở đây… hay nhà ở Hà Nội… tính sơ sơ Minh “sâm” có tới gần 10 cái nhà. Đối điện Công ty Đại An là ngôi nhà làm bằng gỗ, trổ rồng bay, phượng múa rất đẹp. Nhưng nơi Minh “sâm” ở thường xuyên thì tôi không biết”.
Một trong những ngôi nhà khá hoành tráng của Minh "sâm" cạnh Công ty Đại An, ở TX Từ Sơn, Bắc Ninh.
 Một trong những ngôi nhà khá hoành tráng của Minh "sâm" cạnh Công ty Đại An, ở TX Từ Sơn, Bắc Ninh.
Nhận định về cách sống và cư xử của Minh "sâm" với hàng xóm láng giềng, ông T. nói: “Minh "sâm" sống tốt theo kiểu xã hội đen chú ạ. Chú thấy xã hội đen tốt chưa? Người làm ông trùm xã hội đen làm sao mà trở thành người tốt được.
Minh “sâm” vốn có tiếng vẽ chân người nào thì người ấy được. Người dân cả vùng này, có ai dám kháng cự Minh “sâm” nửa câu đâu. Muốn nói lắm, nhưng sợ vạ vào thân. Đến lúc này, Minh “sâm” bị bắt rồi, nhưng có người nào dám nói thật về bản chất của Minh "sâm" đâu, vì đàn em nhiều vô kể”.
Còn đây là cơ ngơi của Hưng "sóc" ở Phù Khê Thượng, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Còn đây là cơ ngơi của Hưng "sóc" ở Phù Khê Thượng, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh.
Trong khi đó, người đàn em của Minh “sâm” là Hưng “sóc” thì được vợ ông bí thư chi bộ thôn Phù Khê Thương, nơi trước khi chưa bị bắt Hưng “sóc” làm trưởng thôn nói: “Người dân nơi đây hầu hết ai cũng tiếc khi ông Hưng bị bắt. Lai lịch, hành xử của ông Hưng với người ngoài như thế nào tôi không biết, nhưng với người trong làng ai cũng nể nang”.
Theo bà này, ông Hưng là người rất nhiệt tình và hòa đồng với mọi người, sống được lòng cả người già, người trẻ, thậm chí cả trẻ em. 
Hưng “sóc” qua lời kể của vị phó trưởng CA xã
Để hiểu rõ hơn về con người của Hưng “sóc”, PV Kiến Thức có cuộc trao đổi với ông Lưu Quang Đắc – Phó trưởng Công an xã Phù Khê (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông Đắc chia sẻ: “Khi ông Hưng bị bắt, tôi hết sức bàng hoàng và bất ngờ. Lúc công an bắt ông Hưng, cơ quan công an xã chỉ được chứng kiến, nghe đọc lệnh bắt và khám xét nhà, chứ chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.
Ông Lưu Quang Đắc.
Ông Lưu Quang Đắc.
“Khi chưa bị bắt, ông Hưng được UBND huyện, tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen lắm, vì có công lao đóng góp xây dựng quê hương. Ông Hưng được đánh giá là người rất chân tình, nhà nào gặp khó khăn ông ấy giúp ngay. Người dân nào trong làng ai có đám cưới, ma chay… ông ta đều có mặt. Vì những lẽ đó, người dân trong làng ai cũng quý ông Hưng”, ông Đắc nói. 
Còn nói về việc kinh doanh ở chợ gỗ Phù Khê, vị phó trưởng Công an xã cho biết: “Từ khi ông Hưng đi thì chợ gỗ Phù Khê được người thân trong gia đình ông ta bảo vệ. Họ vẫn cho người tuần tra, kiểm soát ngày đêm để bảo vệ an toàn tài sản cũng như các hoạt động kinh doanh cho các tiểu thương".
"Sau khi Hưng "sóc" bị bắt thì người thân trong gia đình ông này bảo vệ", ông Đắc cho biết.
"Sau khi Hưng "sóc" bị bắt thì người thân trong gia đình ông này bảo vệ", ông Đắc cho biết.
Theo ông Đắc, các tiểu thương thuê ki ốt của ông Hưng đều theo thỏa thuận đóng tiền trông nom, kinh doanh trên đất... "Còn việc 2 ông trùm này chèn ép người dân như một số thông tin báo chí nói thì chúng tôi chưa thấy. Hầu như các tiểu thương và bà con ai nấy cũng đều nể trọng ông Hưng. Đó là con người bề nổi của ông Hưng, còn bề sâu, những hoạt động, quyền lực ngầm của ông này như thế nào thì tôi không biết được".

Choáng với kho súng, gỗ quý của trùm xã hội đen Minh “sâm“

Cảnh sát phát hiện các kho gỗ, trong đó có gỗ quý trị giá chục tỷ đồng như gỗ sưa, đồng thời thu giữ 1 lựu đạn, 6 khẩu súng...

Qua khám xét “đại bản doanh” của các đối tượng trong băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen do Minh “sâm” cầm đầu, cơ quan điều tra (CQĐT) phát hiện, niêm phong một lượng lớn gỗ quý, cùng nhiều loại vũ khí “nóng”.

Minh "sâm" được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp thành đạt và là một võ sư Aikido nổi tiếng.
Minh "sâm" được nhiều người biết đến là một doanh nghiệp thành đạt và là một võ sư Aikido nổi tiếng. 

“Mẹ chồng nàng dâu” đánh ô tô đi... ăn cắp

(Kiến Thức) - Sau khi vào cửa hàng hai người phụ nữ nhanh chóng dàn cảnh, trộm đồ một cách táo tợn mà các nhân viên không hề phát hiện ra.


Trên một diễn đàn dành cho dân đam mê ô tô đang lan truyền đoạn clip dài gần 10 phút, ghi lại hình ảnh 2 người phụ nữ (1 già, 1 trẻ), được cho là mẹ chồng, nàng dâu cùng nhau vào một cửa hàng quần áo trẻ em, rồi dàn cảnh ăn trộm đồ gây xôn xao.

Theo thông tin chia sẻ, cặp “cao thủ” ăn trộm này đi đến cửa hàng quần áo bằng ô tô, rất sang. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng họ lại có hành động trộm cắp rất táo tợn.

Trong clip, sau khi vào cửa hàng hai kẻ trộm giả vờ lòng vòng đi xung quanh để xem đồ, nhằm đánh lạc hướng của hai nhân viên. Một lúc sau khi quan sát tình hình, thấy sự sơ hở của nhân viên bán hàng hai kẻ trộm bắt đầu dàn cảnh. Người ra tay ăn trộm là mẹ chồng đội 1 chiếc mũ, đeo túi xách màu đen.

Điều đáng nói, thủ đoạn ra tay của hai kẻ gian xuất hiện trong clip rất nhanh, ngay cả lúc đứng trước nhân viên bán hàng để thanh toán hai kẻ gian vẫn ra tay trộm đồ được.

Đến cuối clip, hai kẻ gian đã giả vờ mua một, hai bộ quần áo nhằm đánh lạc hướng nhân viên bán hàng. Cuối cùng cả hai rời đi mà nhân viên không hề hay biết cửa hàng họ đã bị mất đồ.

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội giống như một lời cảnh báo cho cư dân mạng, nên đề cao cảnh giác hơn đối với những tài sản của mình và không nên chủ quan.