Người đàn bà giấu vàng trong người bị đè ra cướp

(Kiến Thức) - Đè nạn nhân ra kéo quần để cướp chiếc túi vải đựng vàng giấu trong người, 2 kẻ liên quan đến vụ cướp táo tợn này vừa bị bắt. 

Ngày 5/8, công an quận 9, TP HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Băng Hồ (29 tuổi, quê huyện U Minh Hạ, tỉnh cà Mau) và Bùi Dương Minh Châu (33 tuổi, quê huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn phường Long Bình, quận 9.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt kẻ cầm đầu có tên Trận đã bỏ trốn cùng số tiền và hơn 2,5 lượng vàng (tổng tài sản gần 60 triệu đồng) cướp của nạn nhân.
Vu cuop tao ton lay vang trong nguoi nan nhan: 2 ten bi bat
Đối tượng cướp tài sản Nguyễn Băng Hồ
Theo hồ sơ của CQĐT, Trận ở chung xóm trọ với bà Nguyễn Thị Toàn (bà Ba Son) tại khu phố Giản Dân, phường Long Bình, quận 9. Sáng 3/8, Trận gặp Châu và Hồ rủ đi cướp tài sản của bà Ba Son vì biết bà Son có nhiều vàng, ban ngày ở nhà trọ chỉ một mình và tài sản thường giấu trong người. Châu đã từ chối tham gia, riêng Hồ đồng ý và được Trận giao cây roi điện để chuẩn bị ra tay.
Vu cuop tao ton lay vang trong nguoi nan nhan: 2 ten bi bat-Hinh-2
Dù không tham gia cướp nhưng đối tượng Bùi Dương Minh Châu vẫn bị bắt giữ để xử lý hành vi không tố giác tội phạm. 
Khoảng 10h ngày 4/8, dù không tham gia nhưng Châu vẫn đi cùng Trận và Hồ đến gần nhà trọ bà Son và ngồi ở quán nước cách hiện trường khoảng 100m. Châu chờ Hồ và Trận gây án để... đòi tiền chuộc lại xe máy (Hồ mượn xe máy của Châu đem cầm).
Khi vào nhà, thấy bà Son đang ngồi may vá, tên Hồ lao đến bóp cổ, lấy vải nhét vào miệng và bịt mắt nạn nhân. Bà Son vùng vẫy làm chiếc vải rơi xuống thì nhìn tận mặt tên cướp là người cùng xóm. Lúc này Trận xông đến cầm chiếc kéo xỉa vào người bà Son ra lệnh im miệng, nếu không sẽ bị đâm chết. Biết rõ nơi giấu tài sản của bà Son, tên Trận kéo quần nạn nhân xuống và dùng chiếc kéo cắt chiếc túi vải chứa toàn bộ số tài sản mà bà Son đã ky cóp từ hàng chục năm qua.
Sau khi cướp được tài sản, 2 đối tượng nhanh chóng lao ra đường bỏ trốn. Tuy nhiên, bà Son đã truy hô cướp và quần chúng nhân dân đã đuổi theo bắt được tên Hồ; riêng tên Trận cầm túi vàng chạy thoát. Lúc này đang ngồi chờ đồng bọn và nghe tiếng truy hô cướp, tên Châu cũng hoảng sợ chạy vào rừng cây gần đó để trốn nhưng cũng đã bị người dân bắt giữ giao công an.
Bước đầu bà Son cho biết, tài sản bị cướp gồm nhiều nhẫn, dây chuyền loại 18K và 24K trọng lượng 25,5 chỉ cùng số tiền mặt tổng cộng 55 triệu đồng.

Lạnh lùng giết người cướp của, bỏ trốn cùng người yêu

(Kiến Thức) - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo về tội giết người và cướp tài sản.

Lanh lung giet nguoi cuop cua, bo tron cung nguoi yeu
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Hai bị cáo là Vòng Sin Quý, 21 tuổi trú huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và Vũ Thị Gấm, 16 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, 2 đối tượng Quý và Gấm yêu nhau sau ít tháng thì Gấm mang thai. Do không có tiền tiêu xài, nên ngày 16/6/2013, cả hai xin vào làm việc tại quán nhậu của chị Trương Thị Thu Hồng ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo thỏa thuận thì Quý và Gấm được nuôi ăn ở nhưng sẽ không có lương. Khoảng 14h ngày 20/6/2013, Quý đi khám bệnh nên hỏi chị Hồng về tiền lương nhưng chị Hồng nói không có do đã thỏa thuận từ trước.

Lúc này, Quý nhặt dao trên bàn rồi đâm nhiều nhát vào người chị Hồng khiến chị tử vong. Gây án xong, Quý cướp xe máy, 4 nhẫn vàng của nạn nhân, rồi rủ Gấm bỏ trốn. Quá trình trốn chạy, Quý tiếp tục dùng dao uy hiếp để thực hiện hai vụ cướp tài sản tại Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó thì bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Quý là đặc biệt nguy hiểm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quý án tử hình về tội giết người và cướp tài sản, riêng bị cáo Gấm bị tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp tài sản nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.


Gặp bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu vừa được cứu sống

(Kiến Thức) - Bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu hơn 40m vừa được cứu sống đêm qua đã tỉnh táo, nhưng tâm lý vẫn còn rất bất an, hoảng sợ.

Gia đình bé gái rơi xuống giếng sâu không trách chủ đất
Như tin đã đưa, khoảng 16h30 ngày 4/8, cháu Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, trú tại ấp Tân An, xã Tân Phước Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chơi đùa cùng một số bạn thì sẩy chân rơi xuống giếng đóng công nghiệp có đường kính gần 40 cm. Bé Anh bị kẹt ở độ sâu hơn 10m. 
Ngay sau khi sự việc bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu xảy ra, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường cùng với nhiều phương tiện tiến hành đào đất, cứu bé gái. Sau hơn 8 tiếng khẩn trương đào đất không ngừng nghỉ cùng nhiều biện pháp tiếp ô xy, đồ ăn và trấn an tinh thần bé gái, đến 1h35 ngày 5/8, cháu Anh đã được đưa lên mặt đất.
Sáng 5/8, chúng tôi vào bệnh viện thăm cháu Tú Anh. Trên giường bệnh tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, cháu Tú Anh đã tỉnh táo nhưng vẫn còn khá hốt hoảng, phải cần sự trấn an của mẹ và bà ngoại ngồi túc trực cạnh bên. Hai cánh tay và một bên gò má của cháu Tú Anh bị thương tích mà theo chị Nguyên - mẹ của cháu - có thể do bị cọ sát vào thành hố khá hẹp.
Gap be gai 7 tuoi roi xuong gieng sau vua duoc cuu song
Bé Tú Anh đã tỉnh táo tại BV đa khoa tỉnh Bình Dương.
Gap be gai 7 tuoi roi xuong gieng sau vua duoc cuu song-Hinh-2
Tuy nhiên theo người thân cháu Anh, bé vẫn còn rất hoảng sợ sau những gì đã phải trải qua.
Bà ngoại của cháu Tú Anh chia sẻ: “Đây là tai nạn hi hữu mà không ai có thể ngờ tới được nên gia đình tôi cũng không trách gì chủ đất. Phần miệng cái hố sâu đó rất nhỏ, không ai nghĩ rằng có thể lọt được người dù là đứa nhỏ. Tuy nhiên, có thể do cháu tôi thể trạng gầy và ôm vào phần ống trơn nên nó mới tuột được xuống dưới”.
Theo chị Nguyên thì các bác sĩ nói rằng con của chị không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị xây sát và bệnh viện tiếp tục theo dõi để điều trị, có thể một vài ngày tới sẽ xuất viện.
“Con tôi sống sót là nhờ lực lượng công an cũng như tấm lòng của người dân và cả… ông trời. Sáng nay, nhiều ban ngành đến thăm hỏi khiến tôi và người thân hết sức cảm động và bày tỏ lòng cảm ơn”, chị Nguyên bày tỏ.
Clip hiện trường và gặp bé gái 7 tuổi rơi xuống giếng sâu: