Người đâm vào cổng UBND tỉnh Thanh Hóa là giám đốc công ty XD

Một người đàn ông điều khiển xe ô tô đã đâm thẳng vào cổng UBND tỉnh Thanh Hóa, sau đó tự xưng là phóng viên.

Khoảng 15h ngày 26/9, có một người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 36A-092.86 đã tổng thẳng vào hàng rào chắn cổng UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ và trực ban UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt làm rõ. Nhưng người đàn ông điều khiển xe không chấp hành nên Công an TP.Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh đến xác minh.
Nguoi dam vao cong UBND tinh Thanh Hoa la giam doc cong ty XD
Ông Lê Văn Tuấn – giám đốc chi nhánh một công ty, tự xưng phóng viên ngậm thuốc lá có biểu hiện không hợp tác sau khi đâm vào cổng UBND tỉnh
Công an giải phóng hiện trường và đưa người đàn ông về trụ sở giải quyết. Công an xác định, người điều khiển xe ô tô trên là ông Lê Văn Tuấn (SN 1971, quê tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa. Nơi đăng ký thường trú tại phường Đông Sơn – TP. Thanh Hóa).
Trong quá trình giải quyết, ông Tuấn còn có biểu hiện không phối hợp, có mùi rượu và rút một thẻ màu đỏ hình thức giống thẻ nhà báo, trên thẻ một mặt ghi là “Tòa soạn báo – Tạp chí Nhà quản lý – Thẻ phóng viên”.
Mặt khác tấm thẻ ghi các thông tin cá nhân, cụ thể, ghi: Thẻ phóng viên – bút danh Lê Tuấn – năm sinh 1971 – chức vụ Trưởng phòng kinh doanh – cơ quan là Tạp chí Nhà quản lý, được cấp ngày 1/1/2015, do Tổng biên tập, Nhà báo Nguyễn Đức Tài ký.
Nguoi dam vao cong UBND tinh Thanh Hoa la giam doc cong ty XD-Hinh-2
Tấm thẻ phóng viên ông Tuấn xuất trình
Qua xác minh xe ô tô BKS 36A- 092.86 được biết, chủ sở hữu là Chi nhánh xây lắp Số 1, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa- Công ty Cổ phần, có địa chỉ đóng tại số 303, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bé, phụ trách Phòng quản trị nhân sự, Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thanh Hóa thừa nhận chiếc xe ô tô BKS trên là xe gia đình, nhưng khi mua và đăng ký đã đứng tên chủ sở hữu là Chi nhánh xây lắp số 1, một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XDNN&PTNT Thanh Hóa. Còn ông Lê Văn Tuấn là Giám đốc một Chi nhánh của Công ty.
Hiện Công an TP.Thanh Hóa đang làm rõ vụ việc.

Vào nhà nghỉ mây mưa, quý ông bị đầu độc đến chết

Vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ đã ly hôn chồng để quan hệ tình dục, ông Đôn bị bà ta đầu độc, cướp tài sản.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, ở huyện Thường Tín) ra xử tội Cướp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.

Phóng viên chiến trường cần được trang bị những đồ dùng gì?

(Kiến Thức) - Để phục vụ tác nghiệp trong môi trường rất nguy hiểm, các phóng viên chiến trường phải được trang bị áo chống đạn, áo giáp, mũ bảo hiểm, mặt nạ chống độc... 

Phong vien chien truong can duoc trang bi nhung do dung gi?
Phóng viên chiến trường vốn là một công việc không chỉ đòi hỏi chuyên môn cao về báo chí, sự am hiểu về chính trị, quân sự, các lĩnh vực liên quan... mà người làm phóng viên chiến trường cũng cần phải có sự dũng cảm, tinh thần thép và một tác phong làm việc hoàn toàn khác so với các phóng viên tác nghiệp ở vùng ít hoặc không có nguy hiểm. Vậy khi ra chiến trường, các phóng viên cần được trang bị, mang theo những đồ dùng gì để đảm bảo an toàn?  Ảnh: CJR. 

Thảm sát ở Quảng Ninh: Dân bao vây muốn truy tìm nghi phạm

(Kiến Thức) - Trước khi CQĐT phát đi thông báo truy tìm nghi phạm vụ thảm sát ở Quảng Ninh, nhiều người dân đã kéo đến nơi đối tượng này sinh sống để lần tìm manh mối.

Thông tin mới nhất liên quan vụ thảm sát ở Quảng Ninh, trước khi cơ quan điều tra phát đi thông báo truy tìm đối tượng Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) – kẻ tình nghi gây ra vụ thảm sát ở Quảng Ninh khiến 4 người trong một gia đình tử vong, hàng trăm người dân địa phương và người thân các nạn nhân do bức xúc nên ngay khi tổ chức tang lễ xong đã kéo đến khu vực gần nhà đối tượng Doãn Trung Dũng.
Nhiều người dân đã kéo đến khu vực được cho là nơi đối tượng tình nghi đang lẩn trốn vào chiều 25/9.
 Nhiều người dân đã kéo đến khu vực được cho là nơi đối tượng tình nghi đang lẩn trốn vào chiều 25/9.