Vào nhà nghỉ mây mưa, quý ông bị đầu độc đến chết

Vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ đã ly hôn chồng để quan hệ tình dục, ông Đôn bị bà ta đầu độc, cướp tài sản.

Ngày 24/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thu (52 tuổi, ở huyện Thường Tín) ra xử tội Cướp tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy.
Trước vành móng ngựa, Lan khai có mối quan hệ quen biết với Thu khi cùng thụ án trong trại giam. Ra tù, họ mất liên lạc với nhau cho đến ngày Lan gây án.
Theo cáo buộc, sau khi chấp hành hình phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy xong, Lan không về nhà mà dạt nhà, đi lang thang. Không chấp nhận người vợ bỏ bê chồng, con, không biết chăm lo cho gia đình, người đầu ấp má kề với chị ta gần 30 năm đệ đơn ra tòa ly hôn. Sau khi ly hôn, anh ta cùng các con vào Tây Nguyên lập nghiệp còn Lan xuống thủ đô sống.
Vao nha nghi may mua, quy ong bi dau doc den chet
Bị cáo Lan (áo kẻ xanh) và Thu tại tòa. Ảnh: V.T. 
Đầu năm 2015, người phụ nữ quê ở Bắc Giang quen biết với ông Đào Cư Đôn (lái xe ôm). Quá trình quen biết nhau, Lan và ông Đôn đã vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Từ đó, chị ta nảy sinh ý định cướp tài sản của người đàn ông này.
Sáng 19/8/2015, Lan nhận được điện thoại của ông Đôn rủ đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Nhận lời, chị ta cầm theo lon bia chứa chất gây mê đã chuẩn bị trước đó đến điểm hẹn, gặp bạn tình.
Tại đây, người phụ nữ 45 tuổi mời ông Đôn uống lon bia chứa chất gây mê. Uống xong, nạn nhân bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Không chịu đựng được, người lái xe ôm nhờ Lan gọi xe đưa mình tới bệnh viện.
Cho người vừa bị mình đầu độc nhập viện xong, hung thủ quay về nhà nghỉ lấy đồng hồ, điện thoại, xe máy… của nạn nhân đến nhà Thu nhờ bán hộ. Cầm hơn 17 triệu đồng tiền bán xe máy của ông Đôn xong, Lan cho chủ nhà 1 triệu, số còn lại chị ta ăn tiêu cá nhân hết.
Sau 4 ngày nhập viện, ông Đôn tử vong. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân chết của nạn nhân do suy đa tạng, khả năng do trúng độc cấp.
Bặt tin chồng nhiều ngày, vợ ông Đôn tới cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó Lan bị bắt khẩn cấp. Từ lời khai của chị ta, cơ quan chức năng còn phát hiện đường dây mua bán ma túy do Thu điều hành.
Tại tòa, Lan khai lon bia chị ta cho ông Đôn uống là do Thu đưa kèm theo lời dặn: "Uống vào phê lắm". “Bị cáo chỉ nghĩ là thuốc ngủ thôi, không biết trong đó là gì”, Lan nói. Trước lời khai của người nhờ mình bán xe máy vừa cướp được, Thu một mực chối, không thừa nhận.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội nhận thấy có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố. Kết thúc phiên tòa, Lan bị tuyên chung thân về tội Cướp tài sản còn Thu lĩnh 14 năm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hãi hùng nghe “giảng giải” các cấp độ ngáo đá

Chứng kiến cảnh các thanh niên “đập đá”, nghe họ giảng giải các cấp độ ngáo đá mà không khỏi rùng mình.

Trong số báo trước chúng tôi phản ánh nỗi kinh hoàng của những người sống cạnh kẻ ngáo đá vì không biết sẽ bị tấn công khi nào cùng giải thích của chuyên gia về hành vi kỳ lạ của người ngáo đá.

Nam thanh niên nghi ngáo đá cố thủ trong nhà dân suốt đêm

“Anh ta có biểu hiện ngáo đá, liên tục nôn ói và gọi ba mẹ tới cứu. Khi công an gọi cửa, anh ta dọa ai bước vào sẽ tự đâm mình”, nữ chủ nhà nói.

Khoảng 1h ngày 17/12, thanh niên khoảng 25 tuổi đi xe máy Suzuki Sport biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh chạy trên đường Bến Vân Đồn (phường 5, quận 4) thì ngã xe, bị thương vùng mặt.

TP HCM tung tất cả cảnh sát hình sự tuần tra dịp Tết

Trong tháng cao điểm bảo vệ Tết Đinh Dậu, cảnh sát hình sự đã khám phá 289 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 294 nghi can.

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP HCM, cho biết Công an TP đã xây dựng nhiều kế hoạch chống tội phạm trước, trong và sau Tết. Trong đó, lực lượng cảnh sát hình sự giữ vai trò chủ công.