Người chồng sốc nặng khi lấy nhầm vợ cũ của bố làm vợ

Người đàn ông này buộc phải ly dị cô vợ 6 năm sau khi phát hiện cô ấy chính là vợ cũ của... bố đẻ từ 10 năm trước.

Tờ Gulf News đưa tin ngày 15/12, một người đàn ông ở Ả Rập Xê-út đã đệ đơn ly hôn vợ sau khi chung sống 6 năm và có một đứa con chung, đặc biệt cả hai vẫn còn rất yêu nhau. Thông tin về vụ ly hôn được ông Abdullah Al Mutlaq - cố vấn tại Tòa án Hoàng gia Ả Rập Xê Út kiêm thành viên của Hội đồng Học giả Cấp cao chia sẻ.
Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông này thực hiện cuộc hôn nhân theo hình thức hợp đồng được gọi là "misyar" khá phổ biến ở Ả Rập Xê-út với một người phụ nữ. Trong thời gian chung sống, anh đã nảy sinh tình cảm với đối phương và cả hai có với nhau 1 đứa con. Thế nhưng, người đàn ông này đã giấu nhẹm hôn sự với gia đình trong suốt 6 năm và mãi đến gần đây anh ấy mới đưa vợ về ra mắt.
Nguoi chong soc nang khi lay nham vo cu cua bo lam vo
Ảnh minh họa. 
Ngay khi vừa nhìn thấy con dâu, bố của người đàn ông "chết sững" và tiết lộ chuyện bí mật khiến gia đình con trai tan nát. Cụ thể, ông này cũng từng kết hôn với người vợ hiện tại của con trai theo hình thức "misyar" từ 10 năm về trước và đã ly hôn.
Được biết, Misyar là hình thức hôn nhân không ràng buộc, dành cho những người đàn ông Ả Rập Xê-út không đủ tiền để chi trả cho một đám cưới theo truyền thống đầy tốn kém. Một số người ngoại quốc đang làm việc tại Ả Rập Xê-út cũng tìm đến những cuộc hôn nhân theo hợp đồng kiểu này.
Misyar được Ả Rập Xê-út công nhận là hình thức hôn nhân hợp pháp, tồn tại song song với hôn nhân theo truyền thống trong nhiều thập kỷ qua. Khi kết hôn theo hình thức này, người phụ nữ phải từ bỏ một số quyền cơ bản trong cuộc hôn nhân thông thường như chung sống và được hỗ trợ tài chính.
Theo quy định của đạo Hồi, vợ cũ của bố và ông nội không được kết hôn với con trai và cháu trai bất kể họ có con với nhau trong cuộc hôn nhân trước đó hay không. Vì vậy sau khi mọi chuyện vỡ lở, người đàn ông đành phải chấp nhận ly hôn người vợ chung sống 6 năm dù vẫn còn yêu mặn nồng.

Chồng đòi ly hôn vì không chịu nổi…vợ tắm 6 lần mỗi ngày

Mới đây, một người đàn ông đến từ Ấn Độ đã đệ đơn ly hôn với lý do không chịu nổi tính sạch sẽ của vợ khi tắm 6 lần/ngày.

Anh Rohit và chị Sumathi (tên nhân vật đã thay đổi) sống ở Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ, đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển tới London (Anh) sinh sống, nhưng vài năm trước đã trở về quê nhà.
Đáng nói, chị Sumathi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) – một dạng rối loạn tâm thần. Với trường hợp của chị Sumathi, chị mắc “bệnh ưa sạch sẽ”. Chị Sumati (35 tuổi) luôn giữ ngôi nhà rất sạch sẽ khi sống ở London.

Chồng trốn đi du lịch cùng gia đình, công khai dắt người tình về nhà

Chính nhờ chiếc camera ngoài cổng, người vợ phát hiện chồng đưa bồ về nhà hú hí sau khi anh ta giả vờ ốm để trốn du lịch cùng gia đình.

Vừa qua, một người phụ nữ đã đăng lên TikTok đoạn clip là bằng chứng chồng ngoại tình. Video có tiêu đề “Khi chồng bạn bảo rằng bị ốm và không cùng đi du lịch với gia đình được”, có thể thấy rằng ốm chỉ là cái cớ để anh ta ở nhà hẹn hò với nhân tình.
Theo đó, người vợ này cho biết, cô đã lên kế hoạch kỹ càng để cả gia đình có một chuyến đi du lịch ngắn ngày cùng nhau hưởng thụ. Tuy nhiên, đến phút cuối, chồng cô đột nhiên nói rằng vướng lịch công việc nên không thể tham gia. Dù thiếu một người, nhưng mọi thứ đã sẵn sàng nên đến ngày đó, cô và các con vẫn khởi hành như đúng dự định.