Người chồng mong nhận lại đứa con rơi

Trong một lần đi công tác, Huỳnh sững sờ phát hiện ra sự thật: Anh đã có 1 đứa con rơi, là con trai, năm nay đã 17 tuổi, lớn hơn con gái cả của anh 3 tuổi.

Huỳnh có vợ và 2 con gái. Cuộc sống chẳng có gì đáng phàn nàn nếu như anh không là con trai duy nhất trong dòng họ. Buồn thì buồn thật nhưng Huỳnh vẫn đối xử tốt với vợ. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi những tiệc nhậu triền miên. Vợ không trách nửa lời mỗi khi Huỳnh đi nhậu về khuya hay là tới nhà trong tình trạng quá “xỉn”. Vợ anh có thể ngủ thiếp đi một lúc nhưng rồi người chong đèn đợi cửa vẫn là cô ấy, cho dù nhà có người giúp việc. Huỳnh luôn cảm thấy ấm lòng, hiểu rằng mình có được người vợ con nhà danh giá, lại ngoan nết. Bởi vậy, mỗi khi có ai đả động đến “nỗi niềm” sâu kín kia, anh đều cười và gạt đi.
Thế rồi, trong một lần đi công tác, Huỳnh sững sờ phát hiện ra sự thật: Anh đã có 1 đứa con rơi, là con trai, năm nay đã 17 tuổi, lớn hơn con gái cả của anh 3 tuổi. Ký ức sống lại, Huỳnh hoảng hốt thấy mình lâu nay đã bỏ quên một phần cuộc đời rất đáng kể. Đó là khi Huỳnh đang còn là sinh viên, đã có tình cảm với 1 cô công nhân. Cô ấy ngoài giờ làm còn đi bỏ mối thêm cho các nhà hàng nên có tiền “nuôi” Huỳnh cả mấy năm đại học. Bạn bè lúc ấy nhiều người biết mối quan hệ này. Huỳnh không thật yêu cô ta nhưng biết cô rất yêu mình, vả lại trai tỉnh lẻ như anh, đời sinh viên thiếu thốn trăm bề. 2 lần lỡ “dính” bầu, cô ta đều nghe Huỳnh đi “giải quyết”.
Thế rồi, Huỳnh ra trường, đúng lúc đó, anh gặp lại cô bạn học cùng cấp II, bố là quan chức của tỉnh nay đã chuyển cả gia đình lên thành phố. Cô gái này cũng có tình cảm với Huỳnh nên đúng là “thiên thời địa lợi”, 2 người nhanh chóng kết đôi. Người tình kia lập tức trở thành… dĩ vãng.
Nguoi chong mong nhan lai dua con roi
Anh khó xử khi bỗng phát hiện ra mình có cậu con rơi bên ngoài (Ảnh minh họa) 
Giờ gặp lại hai mẹ con cô gái năm xưa, Huỳnh thấy huyết áp như tăng vọt. Thằng con giống anh như tạc, không cần thử ADN cũng biết đó là con ai. Nhìn con trai cao lớn, khôi ngô, học hành cũng vào diện tử tế, Huỳnh thấy rưng rưng xúc động. Người tình năm nào vẫn đối xử hết sức ấm áp với anh, càng làm cho anh thấy mình đúng là “đồ bỏ đi”. Hóa ra, khi hai người chia tay, cô ấy đã biết mình mang bầu nhưng lần này, cô đã giữ lại cái thai mà không nói với Huỳnh. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã âm thầm nuôi con khôn lớn, không một lần liên lạc với anh. Còn Huỳnh, do bận công việc và chắc cũng vì không còn tình cảm với cô ta nên đã nhanh chóng quên đi kỷ niệm cũ. Anh thấy mình vô tình quá. Đồng thời, trong anh cũng bùng lên một niềm vui khi có cậu con trai. Thế nhưng, anh chợt ớ ra, làm thế nào để nhận con?
Làm thế nào để đạt được mục đích: Công bố với gia đình lớn về sự có mặt của cậu cháu trai mà không làm tổn thương chính cậu bé ấy, mẹ cậu và cả vợ con của Huỳnh?
Thanh Tâm cho rằng, người phụ nữ “năm xưa” đã không cần anh biết về sự tồn tại của đứa con rơi thì hẳn là ngay cả bây giờ, cô cũng không có nhu cầu đó. Thái độ đối xử như hiện nay của người đàn bà ấy cho thấy cô vẫn có tình cảm với anh và cô là một phụ nữ điềm đạm, sâu sắc. Vì thế, việc Huỳnh muốn nhận quý tử chắc không quá khó.
Nhưng càng như vậy, anh càng phải ứng xử khéo léo, để không làm cuộc đời của cô ấy buồn thêm. Bên cạnh đó, cũng cần nghĩ đến cảm giác của vợ anh. Đây sẽ là một cú sốc đối với vợ Huỳnh. Tuy nhiên, anh chẳng có con đường “quanh co” nào cả, mà chỉ có 1 cách là nói ra sự thật. Sự thật được nói với một thái độ vừa đủ để vợ hiểu rằng, “chuyện cũ” là một “tai nạn” nhưng vô tình bây giờ nó lại đáp ứng được khao khát cháy bỏng trong anh. Việc anh muốn nhận đứa con là câu chuyện của tình phụ tử.
Một người đàn ông có thể nói là hơi vô tình như Huỳnh, lại có được 2 người phụ nữ tử tế đem lòng thương yêu với một tình cảm bền bỉ như thế, thì anh càng cần phải ứng xử đúng đắn, chân thành để đền đáp lại tấm chân tình của họ.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Uống 5 ly cà phê mỗi ngày giúp ngăn ngừa ung thư gan

Những người uống nhiều cà phê ít có khả năng ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), dạng ung thư phổ biến nhất, kể cả khi cà phê mà họ uống không chứa caffein.

Các nhà khoa học của 2 trường Đại học Southampton và Đại học Edinburgh (Anh quốc) phát hiện ra rằng: Những người uống nhiều cà phê ít có khả năng ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), dạng ung thư phổ biến nhất, kể cả khi cà phê mà họ uống không chứa caffein.

Mời xem clip: " Uống 5 ly cà phê mỗi ngày giúp ngăn ngừa ung thư gan" tại đây:

Ôm con 2 tháng tuổi nhảy xuống ao tự tử vì trầm cảm sau sinh

"Đó là một người mẹ trẻ, sinh con lần đầu. Cô vừa được ra viện sau thời gian dài điều trị chứng trầm cảm sau sinh", bác sĩ  BV Quân y 103, chia sẻ.
 

Tìm đến các bác sĩ chuyên khoa tâm thần sau khi xảy ra sự việc người mẹ sinh năm 1997 bị trầm cảm nặng, không kiểm soát được hành vi đã giết đứa con 35 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện thương tâm như thế.
Om con 2 thang tuoi nhay xuong ao tu tu vi tram cam sau sinh
TS Tô Thanh Phương - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần trung ương 1. Ảnh: Việt Hùng. 
Mẹ trầm cảm sau sinh tăng nặng vì thái độ của gia đình
PGS.TS bác sĩ cao cấp Cao Tiến Đức, Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần và Tâm lý y học, khoa Tâm thần, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) cũng chia sẻ về ca bệnh trầm cảm sau sinh gần đây nhất ông vừa tiếp nhận.
Đó là một người mẹ trẻ sinh con lần đầu. Trước khi được đưa vào viện, cô từng ôm đứa con 2 tháng tuổi nhảy xuống ao tử tử, nhưng được cấp cứu kịp thời. Sau khi điều trị chứng trầm cảm sau sinh, người mẹ này đã được xuất viện vào đầu tháng 6.
Trong cuộc đời tiếp xúc với các bệnh nhân tâm thần, PGS Đức vẫn không thể quên người mẹ bị trầm cảm sau sinh đầu tiên mà ông trực tiếp điều trị. Sau khi sinh em bé 3 ngày, người mẹ này có biểu hiện lạ, không cho con bú, xa lánh bé. Bên cạnh đó, cô còn có ghét chồng, ăn ngủ kém.
“Lúc đó, khái niệm trầm cảm không như bây giờ. Nhiều bác sĩ điều trị cho cô gái này nhưng không hiệu quả nên bệnh ngày càng nặng”, PGS Đức kể lại.
Khi đến gặp bác sĩ Đức, ông chẩn đoán cô bị trầm cảm sau sinh nhưng trước đó gia đình vẫn cho rằng cô "khó tính, làm mình làm mẩy". Bác sĩ Đức nhấn mạnh chính thái độ đó của người thân đã khiến bệnh của cô ngày càng nặng. May mắn, người mẹ này được phát hiện và điều trị kịp thời trước khi xảy ra hậu quả khủng khiếp.
Om con 2 thang tuoi nhay xuong ao tu tu vi tram cam sau sinh-Hinh-2
 Trầm cảm sau sinh có thể gặp với bất cứ phụ nữ nào sau khi sinh con. Ảnh: RD.

 Mẹ giết con trong cơn trầm cảm nặng

Là tiến sĩ về trầm cảm đầu tiên ở Việt Nam, với 31 năm điều trị những nữ bệnh nhân mắc căn bệnh này, TS.BS Tô Thanh Phương - Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội), cho biết bản thân đã chứng kiến không ít trường hợp chị em bị trầm cảm sau sinh.

TS Phương chia sẻ vấn đề này đã xảy ra với chị em từ rất lâu và có thể gặp với bất cứ ai.

Cách đây hơn 10 năm, bác sĩ đã từng chứng kiến một trường hợp tương tự khi người mẹ bị trầm cảm sau sinh ra tay sát hại chính con gái của mình.

“Khi đó bệnh trầm cảm sau sinh vẫn chưa được phổ biến rộng rãi như bây giờ, nên nhiều người cho rằng người phụ nữ giết con là có mục đích trả thù. Chỉ khi người phụ nữ phát điên, được công an đưa đến bệnh viện, được các bác sĩ thăm khám, kết luận bị trầm cảm thì mọi người mới tin”, TS Phương cho biết.

Sau nhiều tháng kiên trì điều trị, người mẹ ấy đã hồi phục và biết rằng mình đã sát hại con nên đau đớn, ám ảnh vô cùng.

Sau sinh, người mẹ không chỉ phải đối mặt với trầm cảm!

Theo PGS Đức, trầm cảm sau sinh có các triệu chứng đầy đủ là buồn (thể hiện khí sắc, trầm, vẻ mặt buồn rầu), chán (mất hứng thú, sở thích). WHO liệt kê thêm triệu chứng quan trọng nữa là mệt mỏi, giảm năng lượng, hay ngồi hoặc nằm một chỗ.

Ngoài ra, bệnh nhân có những triệu chứng rối loạn ăn uống, giấc ngủ, lo lắng, cẳng thẳng, bứt rứt, bồn chồn, bi quan, mặc cảm tội lỗi, và nhiều biểu hiện trên cơ thể như đau đầu, đau bụng, đau ngực, khớp, tim, vã mồ hôi… Cuối cùng, người bệnh có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. Các triệu chứng này tồn tại ít nhất 2 tuần. Mỗi bệnh nhân có 2-3 triệu chứng thường gặp.

Theo PGS Đức, người trầm cảm thường có xu hướng tự sát. Hiện nay, y học đã nghiên cứu thêm hành vi tự sát mở rộng, nghĩa là người bệnh không chỉ tự giết mình, mà còn tự giết những người xung quanh mình, sau đó tự sát.

Chuyên gia cũng cảnh báo thêm sau khi sinh, người mẹ có thể đối mặt với nhiều rối loạn tâm thần, không chỉ là trầm cảm sau sinh. Đó có thể là rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt,...

“Nhiều người không mắc trầm cảm nhưng lại có các rối loạn tâm thần khác. Khi đó, việc sinh đẻ là động lực để căn bệnh này bộc phát. Đó là do căng thẳng tâm lý, sự suy yếu về cơ thể, biến đổi tâm lý, biến đổi về nội tiết tố. Phụ nữ sau sinh phải đối mặt với nhiều rối loạn khác. Do đó, gia đình và bác sĩ phải biết phân biệt và phát hiện kịp thời để có phương pháp điều trị riêng đối với từng căn bệnh”, PGS Đức khuyến cáo.

Sau sinh, người mẹ không chỉ phải đối mặt với trầm cảm!

Theo PGS Đức, trầm cảm sau sinh có các triệu chứng đầy đủ là buồn (thể hiện khí sắc, trầm, vẻ mặt buồn rầu), chán (mất hứng thú, sở thích). WHO liệt kê thêm triệu chứng quan trọng nữa là mệt mỏi, giảm năng lượng, hay ngồi hoặc nằm một chỗ.

Ngoài ra, bệnh nhân có những triệu chứng rối loạn ăn uống, giấc ngủ, lo lắng, cẳng thẳng, bứt rứt, bồn chồn, bi quan, mặc cảm tội lỗi, và nhiều biểu hiện trên cơ thể như đau đầu, đau bụng, đau ngực, khớp, tim, vã mồ hôi… Cuối cùng, người bệnh có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. Các triệu chứng này tồn tại ít nhất 2 tuần. Mỗi bệnh nhân có 2-3 triệu chứng thường gặp.

Theo PGS Đức, người trầm cảm thường có xu hướng tự sát. Hiện nay, y học đã nghiên cứu thêm hành vi tự sát mở rộng, nghĩa là người bệnh không chỉ tự giết mình, mà còn tự giết những người xung quanh mình, sau đó tự sát.

Chuyên gia cũng cảnh báo thêm sau khi sinh, người mẹ có thể đối mặt với nhiều rối loạn tâm thần, không chỉ là trầm cảm sau sinh. Đó có thể là rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt,...

“Nhiều người không mắc trầm cảm nhưng lại có các rối loạn tâm thần khác. Khi đó, việc sinh đẻ là động lực để căn bệnh này bộc phát. Đó là do căng thẳng tâm lý, sự suy yếu về cơ thể, biến đổi tâm lý, biến đổi về nội tiết tố. Phụ nữ sau sinh phải đối mặt với nhiều rối loạn khác. Do đó, gia đình và bác sĩ phải biết phân biệt và phát hiện kịp thời để có phương pháp điều trị riêng đối với từng căn bệnh”, PGS Đức khuyến cáo.