Người cha nhẫn tâm ném con gái mới sinh 6 tiếng xuống vách núi

Sau khi vứt con, người đàn ông quay trở về bệnh viện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/10 tại Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, các bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Mã Quý bỗng phát hiện một bé gái mới sinh được 6 tiếng bị mất tích.
Nhận thấy cha của đứa bé là anh Lê có nhiều biểu hiện khả nghi, các nhân viên y tế đã gọi báo cảnh sát. Ban đầu, anh này vẫn chối quanh chối co rằng không hề hay biết về vụ việc, nhưng sau đó anh ta đã thừa nhận mọi tội ác gây ra.
Anh Lê cho biết, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Trước khi bé gái được sinh ra, anh đã có 2 người con gái và 1 cậu con trai. Thế nhưng, anh Lê vẫn muốn có thêm một đứa con trai nữa.
Nguoi cha nhan tam nem con gai moi sinh 6 tieng xuong vach nui
Nơi người đàn ông vứt con gái. 
Tuy nhiên, trái với mong đợi, vợ anh lại sinh ra một bé gái. Quá thất vọng, anh Lê nhét bé gái vào một túi vải và lặng lẽ đưa con ra khỏi bệnh viện vào ban đêm bằng xe máy, rồi ném con xuống vách núi hoang vu.
Sau khi vứt con, anh Lê quay trở về bệnh viện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh Lê nói: “Nếu đó là một bé trai, tôi sẽ không bao giờ làm như thế“.
Theo lời khai của anh Lê và camera trên đường, cảnh sát cho biết anh Lê nhẫn tâm vứt con ở một vách núi đá tại huyện Dương Tây. Ngay sau khi biết được sự việc, cảnh sát ngay lập tức tới nơi anh Lê vứt con để tìm bé gái. Lúc này, bé gái đã bị vứt đi được 10 tiếng.
Cảnh sát cho biết, việc giải cứu bé gái vô cùng khó khăn bởi họ không thể xác định chính xác vị trí bé gái bị vứt đi, nên phạm vi tìm kiếm rất rộng. Hơn nữa, vách núi đó sâu khoảng 100 m và rất dốc, độ dốc khoảng 80 độ. Bên dưới vách núi là bụi rậm và cỏ dại mọc um tùm.
Đội cứu hộ sau đó phải dùng dây để leo xuống, lấy dao phát quang những bụi rậm để tìm kiếm bé gái. Sau 12 tiếng tìm kiếm, đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng khóc của bé gái trong một chiếc túi màu đỏ nằm trên bụi cây, cách phía trên 30 m. May mắn thay, bé gái không có gì đáng lo ngại.
Ngày 27/10, mẹ của bé gái đã đưa bé về nhà và tình hình hiện tại của bé rất tốt. Đối với các vấn đề tiếp theo, cảnh sát sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để định tội cho anh Lê.
Vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cảm thấy phẫn nộ, lên án hành động vô nhân tính của người cha. Một người bình luận: “Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà anh ta lại nỡ lòng ném con gái xuống từ vách núi“. Một người khác viết: “Thật là một người cha khốn nạn, tôi hi vọng bé gái sẽ không bao giờ biết chuyện này“.

Mẹ "ác nhân" trục lợi từ việc nhận nuôi con trẻ

Cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland đã nhanh chóng tìm hiểu tình hình, bất ngờ lại phát hiện ra được tội ác khủng khiếp của bà mẹ ác nhân.

Cuối tháng 9 năm 2008, cảnh sát tại khu vực Lusby, Maryland, đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân, cho biết họ trông thấy một cô bé khoảng 7 tuổi, cơ thể lấm lem đầy phân và máu đang lang thang trên đường phố. Sau khi được cảnh sát đưa về đồn hỏi cung, cô bé cho biết vì lo sợ bị mẹ giết chết, em đã nhảy từ cửa sổ tầng 2 để bỏ trốn khỏi nhà của mẹ nuôi. Cô bé sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương và cuộc kiểm tra của bác sĩ đã cho thấy em là nạn nhân của nạn bạo hành với hơn 80 vết thương trên khắp cơ thể. Các dấu hiệu khác cũng cho thấy em đã bị bỏ mặc không chăm sóc trong một khoảng thời gian dài.

Cuộc sống vạ vật của người di cư trên hành trình đến Mỹ

(Kiến Thức) - Thức dậy từ 4 giờ sáng, Glenda Escobar cùng hai con trai vội vàng thu dọn đồ để tiếp tục hành trình từ Mapastepec tới Pijijiapan (Mexico). Nhưng đích đến cuối cùng của họ là thành phố Los Angeles của Mỹ.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My
Hãng thông tấn Reuters đã ghi lại một phần trong cuộc hành trình tới Mỹ của cô Glenda Escobar (33 tuổi) cùng hai con trai Adonai (5 tuổi) và Denzel (8 tuổi) đến từ Honduras. (Nguồn ảnh: Reuters). 

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-2
Ba mẹ con Glenda khởi hành từ Mapastepec từ lúc 4 giờ sáng để có thể theo cùng đoàn người di cư Trung Mỹ tới đích đến tiếp theo là thị trấn Pijijiapan. Không ai có đèn đuốc. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn từ chiếc xe tải đi ngược chiều trên đường cao tốc giúp họ có thể nhìn đường rõ hơn. 

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-3
 Glenda đi bộ cùng các con của cô tới thị trấn Pijijiapan. Đích đến cuối cùng của họ là thành phố Los Angeles dù họ chẳng quen biết một ai ở đó.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-4
 “Đó là ước mơ của tôi”, Glenda chia sẻ.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-5
Glenda tranh thủ nằm nghỉ bên lề đường cạnh con trai cô, bé Denzel, trên hành trình tới Pijijjiapan. 

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-6
 Denzel và Adonai chơi đùa trong một nhà thờ tại San Pedro Tapanatepec.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-7
 Denzel cõng em trai trên đường tới Pijijiapan. “Chúng tôi đã đi bộ trong rất nhiều ngày”, cô Escobar chia sẻ.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-8
 Được biết, cô Escobar đã bỏ học và từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thám tử để ở nhà phụ giúp mẹ. Năm 18 tuổi, cuộc sống của Escobar thay đổi hoàn toàn khi cô đã bị một gã đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp. Hắn là thành viên của băng đảng khét tiếng Barrio-18.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-9
Bé Denzel và Adonai là con của Escobar với một người đàn ông làm nghề lái xe. Tuy nhiên, sau này cô bị gã chồng phụ bạc đuổi khỏi ngôi nhà do chính cô bỏ tiền mua.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-10
 “Cuộc sống ở Mỹ sẽ tốt hơn, về tất cả mọi thứ”, Escobar nói và thể hiện quyết tâm sẽ đến đất nước này.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-11
 Cô Escobar và con trai, bé Denzel, nở nụ cười lạc quan.

Cuoc song va vat cua nguoi di cu tren hanh trinh den My-Hinh-12
 Glenda Escobar và hai con của cô cần một chỗ nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chặng hành trình dài và đầy khó khăn phía trước.

Mời độc giả xem thêm video: Hành trình gian khổ của người tị nạn Syria trên đất Châu Âu (Nguồn: VTC14)

Bố điên cuồng sát hại con gái 4 tuổi vì... không trùm khăn lên đầu

Trong phiên tòa xét xử hành vi độc ác của mình, người cha sát nhân giết con gái 4 tuổi vẫn không hiểu tại sao mình bị kết tội, dù những gì hắn ta làm thực sự quá tàn nhẫn.

Giết con vì cái khăn trùm đầu