Người 5 năm phát cơm từ thiện nói gì sau vụ Lê Dương Bảo Lâm bị đánh?

Ông Nguyễn Thanh Cường (49 tuổi) - người đã 5 năm phát cơm từ thiện trước Bệnh viện Ung bướu TP HCM khẳng định chưa từng bị ai làm khó hay đe dọa.

5 năm qua, đã thành thông lệ cứ đến khoảng 14 giờ 45 phút, hơn 100 người ngồi xếp hàng trước cổng Bệnh viện Ung Bứu TP HCM (phường 7, quận Bình Thạnh) để chờ nhận cơm từ thiện. Việc này diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, bất kể mưa nắng.
Người sẽ đưa đến từng hộp cơm cho những người kém may mắn chính là ông Nguyễn Thanh Cường (49 tuổi).
15 giờ ngày 11-6, thấy chiếc xe quen thuộc của ông Cường chạy đến, nhiều người xung quanh chạy đến giúp, còn người xếp hàng chờ không có cảnh chen lấn, xô đẩy.
Nguoi 5 nam phat com tu thien noi gi sau vu Le Duong Bao Lam bi danh?
Ông Cường cầm loa kêu gọi người bệnh xếp hàng nhận cơm. 
"Cơm có thịt, bà con lựa món gì thì chỉ tay nhanh món đó nha. Xếp hàng là có và ưu tiện người bệnh và thân nhân nhận cơm trước..." - ông Cường thông báo qua loa. Lúc này, có hơn 10 người chạy đến phụ. Theo ông Cường, họ là người bán hàng rong, người trong xóm đến giúp ông.
Chia sẻ lý do phát cơm từ thiện suốt 5 năm qua, ông Cường kể: "Sau một lần đi thăm bạn học mắc bệnh ung thư, tôi hứa với người bạn sau khi bạn mất sẽ phát cơm từ thiện liên tục 49 ngày. Đến ngày thứ 50, đi ngang bệnh viện thấy vẫn có người đứng chờ cơm. Xót xa trước hình ảnh này, tôi đã chạy ra chợ Bà Chiểu mua hàng trăm ổ bánh mì vào tặng. Thế rồi trở lại phát cơm từ thiện và dần dần trở thành thói quen không thể bỏ được". 
Nói về những thông tin lùm xùm liên quan đến việc nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm bị đánh khi phát cơm từ thiện, ông Cường cho hay rất nhiều người đến đây làm việc tốt. Tại đây, chỉ xảy ra tình trạng tham lam giành đồ ăn chứ chưa thấy xảy chuyện người phát cơm từ thiện bị đánh vì bị cho rằng "giành mối" với quán cơm .
Cũng theo ông Cường, những quán cơm xung quanh bệnh viện vào những ngày cuối tuần thường đóng cửa và vào ngày Mùng 1 cũng tham gia phát cơm từ thiện.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ gửi thư khen ngợi cô giáo lọt top “50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu”

 (Kiến Thức) - Ngày 19/3, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có thư chúc mừng gửi cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn (Phú Thọ). Cô Phượng là một trong 50 giáo viên toàn cầu xuất sắc nhất năm 2020 do Tổ chức giáo dục Varkey Foundation công bố.

Giải thưởng tôn vinh các nhà giáo trên toàn thế giới đã công bố danh sách “50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu” năm 2020, đây là giải thưởng được ví như “giải Nobel dành cho giáo dục” của Varkey Foundation. Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ là đại diện Việt Nam có tên trong danh sách này.

Trong bức thư, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ viết: "Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân cô giáo Hà Ánh Phượng, của ngành Giáo dục Tỉnh Phú Thọ, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của ngành Giáo dục cả nước. Qua đây, cho tôi gửi lời chúc mừng tới cô giáo Hà Ánh Phượng, gửi lời chúc mừng tới thầy và trò Trường THPT Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ.

Tay giang hồ chịu chơi kể chuyện 6 năm phát cháo miễn phí

Sau những tháng ngày nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, anh Đỗ Minh Hòa không chỉ trở thành một doanh nhân thành đạt mà còn là người có tấm lòng hướng thiện.

Kể từ sau khi mãn hạn tù, hình ảnh người đàn ông chịu thương chịu khó ngày ngày gò lưng đạp xe đi bán chè trên khắp con phố Cổ đã khiến cô thợ may Phạm Lan Hương (phố Cầu Đất, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tâm.