Ngoại hình bố mẹ vợ trong đám cưới khiến nhiều người tò mò

Khi nhìn sang bố mẹ vợ đang ngồi ở ghế ngay trước mặt cô dâu chú rể, nhiều người lại ngỡ ngàng trước ngoại hình của họ.

Mới đây, một đám cưới tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, chú rể và đoàn nhà trai đã tới đón dâu thành công. Trước khi cặp đôi lên đường trở về nhà trai để làm lễ thành hôn, cả hai đã chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ vợ và những thành viên khác trong gia đình.

Có thể thấy, cô dâu chú rể diện trang phục truyền thống màu đỏ vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, khi nhìn sang bố mẹ vợ đang ngồi ở ghế ngay trước mặt cặp đôi, dân tình lại không khỏi ngỡ ngàng.

Ngoai hinh bo me vo trong dam cuoi khien nhieu nguoi to mo

Cặp đôi đã chụp những bức ảnh kỷ niệm cùng bố mẹ vợ.

Mẹ của cô dâu cũng diện áo khoác đỏ và trang điểm kỹ càng còn người bố mặc áo khoác màu đen, cài hoa đỏ trên ngực. Nếu không nhìn kỹ, nhiều người còn tưởng đây mới là cô dâu chú rể. Lý do là bởi bố mẹ cô dâu có ngoại hình hết sức trẻ trung, đặc biệt là ông bố. Không ít cư dân mạng còn nói rằng bố cô dâu trẻ hơn cả con rể của mình.

Những hình ảnh sau khi được chia sẻ đã tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến đồn đại rằng có thể bố của cô dâu là bố dượng, tái hôn với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi nên mới có sự chênh lệch về tuổi tác đến vậy.

Một số bình luận đáng chú ý:

"Sao bố vợ có thể trẻ trung như vậy, nhìn chỉ chưa đến 40"; "Không biết có dàn dựng gì không mà nhìn chú rể lại như bố vợ, bố vợ lại như chú rể"; "Có khi bố cô dâu lại là bố dượng chứ không phải bố ruột"; "Tôi cứ tưởng 2 người ngồi đằng trước mới là cô dâu chú rể".

Tuy nhiên, một người thân trong gia đình đã lên tiếng giải thích rằng đây là bố ruột của cô dâu. Cả bố và mẹ của cô dâu đều đã ngoài 50 tuổi nhưng phần do gia đình có điều kiện, biết chăm sóc nên trông họ mới trẻ hơn tuổi thật. Trong khi đó, cô dâu và chú rể đều đã ngoài 30 tuổi, kết hôn khá muộn nên nhìn có phần già dặn.

Cô dâu chú rể ôm nhau khóc vì khách mời không đến

Cô dâu chú rể ôm nhau khóc nức nở tiết lộ, 88 khách mời nhận lời tham dự đám cưới của họ, nhưng chỉ có 40 người có mặt.

Xót xa cảnh cậu bé cầu xin bố dượng cho được sống cùng mẹ

Một đám cưới đã gây xôn xao mạng xã hội khi một cậu bé chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy chú rể và khóc nức nở khi hôn lễ đang được cử hành.

Người ta thường nói nếu một gia đình ly hôn thì khổ nhất chính là con cái. Mới đây, hình ảnh một cậu bé khóc gào khóc khi mẹ tái hôn lại củng cố thêm cho quan điểm đau lòng đó.

Theo đó, đám cưới được tổ chức vào ngày 26/2 vừa qua tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Những quan khách tại đây đã không khỏi xót xa khi chứng kiến con riêng của cô dâu khóc lóc ầm ĩ trên sân khấu, cầu xin bố dượng cho mình được đi theo sống với mẹ.

Dính bầu trước khi cưới, tôi bị chính mẹ đẻ xử ép

Hai tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Khi thông báo với bạn trai, anh hào hứng về nói với mẹ để chuẩn bị tính chuyện cưới xin.

Nhiều lúc tôi không hiểu mình có chỗ đứng thế nào trong lòng mẹ. Từ nhỏ, mẹ đã rất nghiêm khắc nhưng bà chưa bao giờ để tôi phải khổ cực. Tôi được mẹ cho ăn học với cuộc sống đầy đủ hơn nhiều bạn cùng trang lứa. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Nhưng từ khi tôi tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học, mẹ nhiều lần tâm sự dặn dò tôi không được yêu đương lăng nhăng, nếu yêu người nào cũng phải dẫn về cho mẹ xem rồi mới quyết định. Tôi nghĩ, chắc mẹ lo lắng cho mình nên mới như thế.

Tôi được mọi người khen ngợi là thông minh và có diện mạo ưa nhìn, thuộc tuýp dễ yêu mến. Vì vậy, thời đại học, tôi có nhiều bạn trai theo đuổi, trong đó tôi ưng một anh bạn cùng lớp. Nhớ lời mẹ dặn, tôi đưa về ra mắt ngay khi tình yêu chớm nở nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ chê gia đình họ không cơ bản lại xa xôi. Thế là mối tình đầu của tôi vụt tắt.