
Dọc 2 bên tuyến đại lộ Thăng Long có dải đất lưu không rộng khoảng 20m nằm ở giữa làn đường chính và đường gom. Đó là quỹ đất dự phòng để mở rộng thêm đường sau này hoặc xây dựng tuyến đường sắt chạy song song. Ban quản lý hành lang tuyến đường đã trồng cây xanh và cỏ theo đúng kỹ thuật trên dải đất lưu không đó để vừa tôn thêm vẻ đẹp, vừa đảm bảo an toàn cho cả tuyến đường.Tuy nhiên, nhiều người dân đã phá hàng rào sắt vào cải tạo trồng các loại rau màu, cây ăn quả và chăn thả cả bò. Ảnh: Hàng rào sắt bị dỡ xuống để lấy lối vào

Những luống rau, hàng cây được trồng thẳng tắp chẳng khác gì một trang trại và đang có xu hướng mở rộng. Ảnh: Rau cải đến ngày thu hoạch được chăm sóc tươi tốt

Dưới tấm biển cấm là hệ thống ống nước sạch và đường ống xăng dầu. Bất chấp biển cấm, người dân vẫn vào trồng rau

Lốp ô tô, xe máy cũ cũng được "tập kết" trong hàng rào bảo vệ tuyến đại lộ Thăng Long

Đu đủ trĩu quả

Cả vườn chuối xanh um dọc tuyến đại lộ Thăng Long


Năm 2015, một số lượng lớn cây chuối trên đại lộ Thăng Long bị công ty Công viên cây xanh Hà Nội phá bỏ, nhưng sau đó, chuối lại được trồng với số lượng gấp nhiều lần trước đây

Vườn bắp cải cùng các dụng cụ tưới tiêu phía trong hàng rào bảo vệ



Vườn ổi đang ra quả này có diện tích gần 1.000m2

Những luống cà tím đang mùa thu hoạch

Táo ngọt sum suê

Cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán

Quả được bao gói cẩn thận

Bò được người dân đưa vào thả, con nào con nấy mượt mà, béo mẫm

Một số bò được buộc dây, một số thì thả rông hàng ngày ăn cỏ dọc đại lộ

Tai nạn rình rập nếu những con bò vượt qua hàng rào sắt đi ra đại lộ

Dọc tuyến có hàng trăm đoạn hàng rào sắt bị người dân phá dỡ để vào trồng rau, nuôi bò...