Nghịch tử đào mộ, lấy xương cốt của cha mẹ để...đem bán

(Kiến Thức) - Một người đàn ông ở Châu Phi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi khai quật mộ của cha mẹ anh ta, trộm xương cốt để đổi lấy tiền và xe máy. 

Theo Daily Mail, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở tỉnh Nampula, Mozambique, vì hành vi khai quật thi thể của cha mẹ và chú của anh ta.
Nghi phạm được cho là đào mộ để lấy xương cốt của người thân đã khuất trong đêm sau khi được một "ông chủ" hứa cho xe máy và hơn 300 USD tiền mặt.
Nghich tu dao mo, lay xuong cot cua cha me de...dem ban
Người đàn ông đào mộ lấy xương cốt của cha mẹ để đem đi bán. Ảnh minh họa. 
"Ông ta bảo tôi tìm xương cốt của những người đã mất và không mắc bệnh. Đổi lại, tôi sẽ nhận được một chiếc xe máy. Tôi đã đến nghĩa trang, đào mộ của cha mẹ và chú tôi", người đàn ông kể lại.

Mời độc giả xem thêm video: Hé lộ lý do nghịch tử sát hại bố mẹ và bà nội tại TP.HCM (Nguồn: VTC14)

Một phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết, đây là trường hợp thứ 5 xảy ra trong năm nay, với hầu hết các vụ đào mộ được cho là có liên quan đến "thuật phù thủy".

Con phê thuốc giết mẹ, giấu xác trong tủ đông suốt 7 tháng

Trước khi được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện do tự sát, người đàn ông nói với cảnh sát rằng mẹ mình “đang ở trong tủ đông”.

Thi thể dưới 7 lớp túi

Cụ ông 89 tuổi chết cóng trước cửa nhà con trai

Cụ ông Lam Tseng, 89 tuổi chết cóng trên sàn trước cửa nhà con trai khiến cộng đồng lên án dữ dội.

Cụ ông Lam Tseng có 5 người con, tất cả đều được ông nuôi dạy và có gia đình hạnh phúc. Lam Tseng dành tài sản cuối cùng của mình là căn nhà cho con trai.