Nghi vấn mẹ đánh chết con 18 tháng ở Hà Tĩnh: Do trầm cảm?

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". Nạn nhân là con gái 18 tháng tuổi của Hằng. Có hay không việc người mẹ này bị trầm cảm mà ra tay sát hại con? 

Trước đó, vào sáng sớm ngày 11/5 khi đang nằm ngủ cùng các con thì Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chợt phát hiện con út của mình tử vong từ khi nào.

Qua thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng, cơ quan điều tra phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu bé nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu bà mẹ giết con này có bị trầm cảm sau sinh hay không?

Theo BSCKII Nguyễn Minh Tuấn, Viện Sức khỏe tâm thần trường hợp này không phải do trầm cảm sau sinh.

Vị chuyên gia giải thích, trầm cảm sau sinh hay rối loạn tâm thần sau sinh chỉ xảy ra 6 tuần sau sinh. Bởi đây là thời gian liên quan đến hậu sản, các hormon nội tiết chưa về bình thường. Sau 6 tuần này, các yếu tố trên sẽ cân bằng trở lại, nếu các rối loạn xảy ra sẽ được gọi bằng các tên đúng bệnh lý.

Những biểu hiện thường gặp ở rối loạn tâm lý sau sinh là người mẹ sẽ thấy mệt mỏi, buồn chán, lo lắng theo một cách nhẹ nhàng. Trường hợp nặng hơn, người mẹ có thể bị trầm cảm với các triệu chứng như không ăn ngủ, buồn chán, mất hứng thú, nước mắt lưng tròng, ít nói hoặc không nói, tự ti, nhất là luôn thấy mình có tội lỗi, phẩm chất kém và muốn chết.

Nhưng khi người mẹ muốn chết lại có tâm lý: mình chết con sẽ khổ. Nên họ có hành vi giết con rồi tự sát.

Ngoài ra, còn có biểu hiện khác trong rối loạn tâm lý sau sinh là loạn thần (hoang tưởng, ảo giác). Trường hợp này hoang tưởng chi phối rằng con không phải của mình, phải giết con, cho rằng ai đó không tốt và tìm cách hại mình...

Nghi van me danh chet con 18 thang o Ha Tinh: Do tram cam?
 Nguyễn Thị Hằng đang bị điều tra làm rõ về hành vi "giết người".

Tuy nhiên, BS Nguyễn Minh Tuấn cũng cho rằng, dù bà mẹ này không bị trầm cảm sau sinh nhưng khi mẹ giết chết con cũng là câu chuyện hoàn toàn bất thường. Bởi hổ dữ không ăn thịt con, người mẹ không thể giết con nếu không có các vấn đề tâm lý.

Cụ thể, trong trường hợp này, người mẹ có thể đã bị loạn thần, trầm cảm, tâm thần phân liệt hoặc do các mâu thuẫn trong gia đình như mẫu thuẫn với gia đình chồng hay chồng dẫn đến tình trạng trên. Nhưng mọi vấn đề phải dựa vào thăm khám, giám định nhằm xác định có bệnh lý hay không.

Theo các tài liệu, nguyên nhân loạn thần như cơn hưng cảm cấp hay giận dữ, trầm cảm lo lắng hay lú lẫn, cơn hoang tưởng cấp, căng trương lực kích động, tâm thần phân liệt đang tiến triển...

Và, khi bản thân người mẹ cũng như người nhà thấy con em mình có các biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, buồn rầu... cần đi thăm khám tâm lý, tâm thần. Đặc biệt khi người mẹ có những ý nghĩ bất thường như có người thân muốn hại mình hay con thì cần đi khám sớm.

Đồng thời, người nhà cần làm công tác tâm lý để người mẹ xua đi những lo lắng về vấn đề con cái, tránh các xung đột trong các mối quan hệ như con dâu với nhà chồng, vợ chồng sau khi có con... Khi sinh và sau sinh cần được quan tâm chia sẻ thay vì để người mẹ phải gánh một mình...  

Mời quý độc giả theo dõi video Mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Thai phụ đi dạo cho dễ đẻ, ai ngờ suýt giết con mình

(Kiến Thức) - Khi đang đi bộ quanh phòng khách, cô Lê đột nhiên cảm thấy co thắt vùng bụng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, em bé trượt ra từ tử cung của cô Lê, rơi thẳng xuống, đập đầu vào nền đá hoa cứng rắn.

Người xưa có câu "bụng chửa cửa mả" ý chỉ phụ nữ mang thai không chỉ vất vả, mệt nhọc còn rất nguy hiểm. Ngoài những khó chịu về mặt thể chất, thai phụ phải chú ý đến từng hành động của mình để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cục cưng trong bụng.

Mới đây, tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, đã xảy ra sự việc hy hữu. Một thai phụ họ Lê, do sắp đến ngày đẻ nên thường xuyên đi lại, mong muốn những vận động này sẽ giúp cô dễ dàng sinh hạ em bé hơn.

Chẳng ngờ, khi đang đi bộ cho dễ đẻ qua phòng khách, cô Lê đột nhiên cảm thấy co thắt vùng bụng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, em bé bị đẻ rơi trượt ra từ tử cung của cô Lê, rơi thẳng xuống, đập đầu vào nền đá hoa cứng rắn.

Thai phu di dao cho de de, ai ngo suyt giet con minh
Ảnh minh họa. 

Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô Lê không thể phản ứng kịp, em bé cứ thế rơi xuống nền nhà, bị thương nặng.

Ngay lập tức, cô Lê và gia đình đưa bé đến bệnh viện để chữa trị. Mới đầu, các bác sĩ cho rằng tình trạng của bé khá ổn định, thế nhưng sau khi chụp MRI, các bác sĩ thấy có máu tụ trong não của bé, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy máu đông, nếu không sẽ không kịp. 

Sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ lại tiêm thêm urokinase, hóa lỏng những cục máu đông nhỏ còn sót lại, giúp mạch máu lưu thông.

May mắn thay, sau cuộc phẫu thuật em bé hồi phục rất tốt, không có di chứng về sau. Tuy vậy, qua trường hợp này bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo với mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ cần đặc biệt chú ý để sự thay đổi về mặt thể chất, cũng không nên kiên trì vận động mạnh, vận động quá nhiều, tránh để xảy ra trường hợp đẻ rơi tương tự.

Bố giết con 4 tháng tuổi vì khóc nhiều: Lý giải nguyên nhân trẻ nhũ nhi quấy khóc

(Kiến Thức) - Con trai 4 tháng tuổi khóc mãi không nín, ông bố trẻ bóp cổ, bóp mũi dẫn đến tử vong. Thực tế, nhiều phụ huynh cảm thấy rất căng thẳng khi con quấy khóc nhưng không hiểu tiếng khóc của con để đáp ứng.

Nguyên nhân khiến trẻ liên tục quấy khóc
Quấy khóc ở trẻ em rất thường gặp, nhất là trẻ nhũ nhi (dưới 1 tuổi). Thường bé khóc vì một nguyên nhân nào đó gây đau đớn, khó chịu hoặc không thoải mái trong người... Các nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc hay gặp là đói, tã lót ướt hoặc dơ bẩn, nhiệt độ nóng quá hoặc lạnh quá, bé đòi bế hoặc bé khóc khi cảm thấy không được khỏe trong người do có những triệu chứng bất thường hay bệnh lý cụ thể cần được khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa.

Tranh cãi chuyện vợ yêu cầu chồng cứu mình thay vì cứu con khi sinh

Gần đây, một người mẹ đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng sau khi tiết lộ rằng cô ấy đã yêu cầu chồng mình cứu mạng thay vì đứa con của họ nếu có gì đó không ổn trong quá trình sinh nở.

Tranh cai chuyen vo yeu cau chong cuu minh thay vi cuu con khi sinh
Ảnh minh họa. 
Người mẹ giấu tên, được cho là đến từ Mexico, đã tâm sự trên Reddit.com về trải nghiệm sinh nở của mình. Cô giải thích về việc mình bị tiểu đường thai kỳ và buộc phải sinh mổ. Trước khi sinh con gái của họ 2 năm trước, người mẹ đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng và người chồng đã đồng ý với ý kiến của cô.
Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện gần đây với bạn bè, chủ đề này tiếp tục xuất hiện và người mẹ trẻ đã nói với họ rằng mình vẫn sẽ làm điều tương tự nếu có thai lần nữa. Những người bạn của cô khi đó đã gọi cô là "đồ ngu" vì đã "yêu cầu chồng mình giết con".
Tham gia diễn đàn thảo luận trên Reddit, người mẹ hỏi các phụ huynh khác nghĩ gì về tình huống này - hầu hết mọi người đều đồng ý với cô.
Tranh cai chuyen vo yeu cau chong cuu minh thay vi cuu con khi sinh-Hinh-2
Bài viết của người mẹ nhận được nhiều sự chú ý. 
Cô viết: "Con gái tôi chào đời cách đây 2 năm. Lúc đó, tôi mang thai khá thuận lợi, chỉ trừ việc bị tiểu đường thai kỳ ở tuần 32 (do bị thừa cân nên tôi kiểm tra lượng đường mỗi ngày). Bởi vì vậy mà tôi lên kế hoạch sinh mổ, tôi đã không có bất kỳ vấn đề nào với việc này, tôi chỉ muốn em bé của tôi được sinh ra an toàn".