Nghi vấn học sinh sát hại thầy hiệu trưởng tại nhà riêng

Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm sớm bắt được nghi phạm để phục vụ công tác điều tra phá án.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Nhất Th. (SN 1966, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị sát hại tại nhà riêng tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình vào chiều 9/7 mà CAND Online đã đưa tin, sáng 13/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, theo kết quả khám nghiệm nạn nhân chết do nhiều vết thương tại các vị trí trên cơ thể, dẫn tới sốc mất máu cấp và tử vong.
Tại hiện trường, các giám định viên và kỹ thuật viên của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, thu thập được nhiều dấu vết có giá trị quan trọng để phục vụ quá trình điều tra.
Nghi van hoc sinh sat hai thay hieu truong tai nha rieng
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường nhà ông Th. để điều tra, truy tìm hung thủ gây án. 
Cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi phạm để phục vụ công tác điều tra phá án.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tới các đơn vị và toàn thể nhân dân, đề nghị cung cấp dữ liệu camera hành trình thời gian từ 13-15h ngày 9/7 dọc tuyến đường Võ Chí Công hai chiều hướng từ Hội An đi Tam Kỳ và ngược lại, nếu ai cung cấp thông tin quý giá, giúp bắt giữ được nghi phạm sẽ được đề nghị khen thưởng. Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn và giữ bí mật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng này.
Thông tin về vụ án mạng bước đầu được xác định: Khoảng 14h15 ngày 9/7, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Th. liền chạy qua kiểm tra thì nhìn thấy ông Th. đang ôm ngực, máu chảy nhiều và gục tại phía trước sân nhà.
Đồng thời, có một nam thanh niên, mặc quần dài, áo khoác màu đen, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chạy ra đường Võ Chí Công đi theo hướng Hội An - Tam Kỳ tẩu thoát.
Ông Th. ngay sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện.
Nhận được tin báo, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin để phục vụ quá trình điều tra vụ nghi án học trò sát hại thầy hiệu trưởng tại nhà riêng.

Hàng xóm hiếp dâm, giết bé gái 5 tuổi: "Mất tính người, tận cùng tội ác"

Theo chuyên gia, trong vụ án hàng xóm hiếp dâm, giết bé gái 5 tuổi, hung thủ đã có hành vi xâm hại tình dục cháu bé, trước nguy cơ bị phát hiện, tố cáo, Dũng đã tước đoạt mạng sống nạn nhân hết sức dã man, thú tính. 

Liên quan tới vụ hiếp dâm và sát hại bé gái 5 tuổi, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dũng (tên gọi khác Dũng giá, SN 1975, quê Hải Phòng, trú tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Giết người.

Người phụ nữ ở Cà Mau bị tình nhân sát hại

Sau 2 ngày điều tra, cơ quan chức năng xác định được nghi can sát hại người phụ nữ tật nguyền. Tuy nhiên, ông này đã treo cổ tự tử trước khi cảnh sát mời làm việc.

Sáng 17/11, lãnh đạo Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi can giết bà T.H.D. (37 tuổi, người địa phương) là ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau).
Nguoi phu nu o Ca Mau bi tinh nhan sat hai
 Đám tang chị D. Ảnh: Nhật Tân.

12 giờ truy bắt kẻ sát hại chủ tiệm tạp hóa ở TP.HCM

Bị phát hiện khi đột nhập vào tiệm tạp hóa, Bình cầm dao đâm người phụ nữ tử vong. Nghi phạm bị bắt sau 12 giờ gây án.

Ngày 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) thông tin về vụ án bà D.T.H. (54 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở phường Tây Thạnh) bị cướp sát hại.

Theo cảnh sát, gia đình bà H. thuê căn nhà trên đường Trường Chinh để bán tạp hóa. Sáng 15/3, ông T. (chồng bà H.) phát hiện vợ tử vong, cơ thể có nhiều vết thương. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, mất một số tài sản.