Nghi ngoại tình, chồng mua xăng đốt vợ

Dũng nghi ngờ vợ ngoại tình khiến hai người phát sinh mâu thuẫn. Trong cơn quẫn trí, y nảy sinh ý định mua xăng đốt vợ. 

Ngày 27/3/2017, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng (28 tuổi, quê Nghệ An) 11 năm tù về tội “Giết người”.
Theo bản án sơ thẩm, Dũng và chị L.T.H.P (24 tuổi, quê Phú Yên) có mối quan hệ vợ chồng. Hai người thuê ki-ốt tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An chung sống. Chị P. làm nghề hớt tóc nên thường tiếp xúc với khách hàng, Dũng nghi ngờ vợ ngoại tình khiến hai người phát sinh mâu thuẫn.
Nghi ngoai tinh, chong mua xang dot vo
Bị cáo Dũng tại phiên tòa.
Do hạnh phúc hôn nhân không hạnh phúc nên chị P. đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, Dũng không đồng ý, trong cơn quẫn trí, bị cáo nảy sinh ý định mua xăng đốt vợ. Để thực hiện ý định, Dũng mua xăng đựng trong bình nhựa cất giấu tại nhà. Khi đêm xuống, Dũng đổ xăng khắp phòng rồi bật lửa đốt. Chị P. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng phải chịu thương tật với tỷ lệ 43%. Dũng bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 11 năm tù về tội “Giết người”.
Tại tòa, Dũng xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, chị P. cũng xin HĐXX giảm án cho Dũng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định án sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Việc người bị hại thoát chết nằm ngoài ý định chủ quan của Dũng. Bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Ảnh: Ngỡ ngàng hàng loạt bảng sai chính tả giữa phố Hà Nội

(Kiến Thức) - Hàng chục bảng thông báo sai chính tả nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến người dân vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười.

Anh: Ngo ngang hang loat bang sai chinh ta giua pho Ha Noi
Ghi nhận của PV Kiến Thức, sáng 27/3, hàng chục bảng thông báo loại lớn với khẩu hiệu: “Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Niêm đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị xanh – sạch – văn minh - hiện đại”. Đáng nói, khẩu hiệu vận động người dân này sai chính tả Liêm thành “Niêm” nhưng vẫn đứng “lù lù” dọc phố Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mà không thấy lực lượng chức năng liên quan đến xử lý.

Cả gia đình suýt chết vì ô tô bị ném gạch trên cao tốc HN-TN

(Kiến Thức) - Cả gia đình anh N. hốt hoảng vì ô tô bị ném gạch vỡ kính khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tối 26/3.

Vụ việc ô tô bị ném gạch trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/3.
Thời điểm trên, anh Trần T. N. điều khiển xe ô tô chở vợ cùng con nhỏ 3 tuổi đang di chuyển đến cầu vượt gần nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) thì bất ngờ bị một số đối tượng ném gạch vào kính xe.

Ảnh: Đôi vợ chồng già câm điếc bám trụ vỉa hè mưu sinh

Một quán trà đá vỉa hè 25 năm nay trở thành nơi kiếm cơm ăn hàng ngày của đôi vợ chồng già bị câm điếc ở Hà Nội.

Anh: Doi vo chong gia cam diec bam tru via he muu sinh
Ông Đặng Quang Ánh (sinh năm 1937, Khâm Thiên, Hà Nội) bị câm điếc bẩm sinh. Vợ ông là bà Vũ Thị Lan Tiêu (sinh năm 1955) bị mất khả năng nghe nói trong một vụ tai nạn từ ngày còn nhỏ.  
Anh: Doi vo chong gia cam diec bam tru via he muu sinh-Hinh-2
Ông Ánh từng là vận động viên vô địch giải đua xe miền Bắc – Sài Gòn đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó, ông đi dạy học ký hiệu miễn phí cho những người có hoàn cảnh giống mình.