Nghi gẫy xương chậu được mổ ruột thừa, bé trai 13 tuổi tử vong

Cháu Kiệt (13 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với nhận định gẫy xương chậu nhưng các bác sĩ lại mổ ruột thừa rồi tử vong.

Ngày 29/8/2019, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Trọng Nơi, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đang kiểm tra việc gia đình bệnh nhân Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi, ngụ P. Phước Tân, TP. Biên Hòa) kiến nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến Kiệt tử vong.
Theo phản ánh của ông Mai Đức Tín (cha ruột cháu Kiệt) cho biết, ngày 12/6, khi con ông đang sang đường thì bị xe ô tô lùi phải dẫn tới chấn thương.
Nghi gay xuong chau duoc mo ruot thua, be trai 13 tuoi tu vong
Đơn kêu cứu của gia đình ông Tín gửi tới các cơ quan chức năng sau cái chết của con trai. 
Ngay sau đó, tài xế và người thân đã đưa Kiệt đến Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thăm khám. Kết quả khám ở đây các bác sĩ kết luận Kiệt bị gãy xương chậu.
Do Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark không có khoa nhi nên đã làm giấy chuyển viện cho Kiệt đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp tục điều trị. Trong hồ sơ chuyển viện có cả kết quả chẩn đoán, phiếu chụp X-Quang của cháu bé.
Tuy nhiên, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Kiệt lại được các bác sĩ ở đây nhận định bị ruột thừa nên mổ cấp cứu.
“Lúc mổ xong thằng bé được qua phòng hồi sức thì thấy bất tỉnh, các bác sĩ dùng tay ấn vào ngực và dùng máy sốc tim. Lúc đó bé bị ngưng tim nhưng gia đình không nhận được thông tin gì từ bác sĩ về tình trạng sức khỏe của con" - ông Tín nhớ lại.
Đến ngày 17/6, Kiệt được gia đình chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng 2 TP. HCM tiếp tục điều trị. Tại đây, bác sĩ kiểm tra cho thấy Kiệt bị gãy xương chậu, suy đa tạng, nhiễm trùng gan, thận. Bệnh nhi bị nhiễm trùng tạng ban đầu quá nặng dẫn đến tử vong sau hơn một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.
Nghi gay xuong chau duoc mo ruot thua, be trai 13 tuoi tu vong-Hinh-2
 Giấy chuyển viện của cháu Kiệt từ Bệnh viện Đai học Y Dược Shing Mark.
Ông Tín cho rằng, chính việc chẩn đoán nhầm của các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai dẫn tới việc chấn thương của con trai không được điều trị kịp thời, gây biến chứng dẫn tới tử vong.
Tuy nhiên, theo thông tin từ Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khi bệnh nhân Kiệt nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm ổ bụng nhưng chưa tìm ra viêm ruột thừa. Mặt khác, Kiệt có biểu hiện sốt và biểu hiện bên ngoài của bệnh viêm ruột thừa nên vẫn quyết định tiến hành mổ nội soi.
"Khi mổ, các bác sĩ chỉ thấy ruột thừa bị viêm xung huyết, không phải viêm mủ nhưng vì mổ rồi các bác sĩ xử lý cắt ruột thừa luôn. Sau mổ, bệnh nhân xuất hiện ngưng tim được cấp cứu kịp thời. Trong quá trình điều trị bệnh nhân biến chứng bị suy gan, thận, cao huyết áp, hôn mê" - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai nói.
Mặc dù vậy, để có kết quả chính xác, ban lãnh đạo bệnh viện vẫn đang chờ kết luận cuối cùng của Hội đồng chuyên môn để đưa ra phương án xử lý sự việc.

Gặp nạn khi tập gym, cô gái xinh đẹp gãy xương cổ, liệt tứ chi

Tai nạn nghiêm trọng làm nữ luật sư người Brazil phải nằm viện trong tình trạng gãy xương cổ, mất khả năng điều khiển cơ thể.

Nữ luật sư gẫy cổ khi tập gym là Marcelle Mancuso, 23 tuổi người Brazil. Cô gái xinh đẹp không may đã phải nằm viện 6 tháng điều trị vì tai nạn của mình. Hiện tại sức khỏe cô đang phục hồi dần dần và trở lại cuộc sống trong thời gian tới.

Mổ cùng lúc 5 vị trí cứu sống người đàn ông bị tai nạn gãy nửa người

Bệnh nhân được phẫu thuật cùng lúc 5 vị trí gãy - trật ổ cối phải, gãy xương đùi 2 tầng 3 đoạn, gãy cẳng chân phải, gãy cẳng tay phải.

Trưa 22/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho người đàn ông bị tai nạn giao thông gãy 5 vị trí phức tạp.

Chồng đánh vợ bầu vỡ nền sọ: Tâm thần rối loạn nên mới vũ phu?

(Kiến Thức) - Trước khi bị chồng đánh vỡ nền sọ, gãy hai tay, một chân, thai phụ đã từng bị chồng đánh rách mi mắt, đa chấn thương. Theo lời nạn nhân, hơn một năm qua người chồng đã đánh đập chị rất nhiều lần, chết đi sống lại.

Đánh vợ bầu vỡ nền sọ, đa chấn thương
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận vừa ký quyết định trưng cầu giám định và đưa nạn nhân Lâm Thị Mến 31 tuổi ở xã Huy Kiêm, Tánh Linh đến Trung tâm giám định Pháp y Bình Thuận để giám định tỷ lệ thương tật. Chị Mến đang mang thai 7 tháng do mệt mỏi nên nằm ngủ, chồng chị đã dùng cây, dao chém gãy 2 tay, 1 chân. Đến nay, do chấn thương vùng đầu, 1 mắt của nạn nhân đã không nhìn rõ.