Nghi can “nhí” tạt axit 2 nữ sinh viên khai gì?

(Kiến Thức) - Trong vụ 2 nữ sinh viên bị tạt axit, để rủ đồng phạm tham gia trả thù người yêu, nghi can Sang hứa sẽ bán rẻ cho Thành điện thoại iPhone4.

Sáng 16/10, Công an quận 9, TP HCM xác nhận bắt giữ thêm nghi can thứ 2 trong vụ nữ sinh viên bị tạt axít.
Gây án vì được bán iPhone4 giá “bèo”
Ngoài nghi can chủ mưu và trực tiếp gây án là Lê Thanh Sang (18 tuổi, ngụ quận 9), đối tượng Phạm Hoàng Thành (sinh tháng 12/1997, ngụ quận 4) bị Công an bắt giữ với vai trò đồng phạm.
Nghi can “nhi” tat axit 2 nu sinh vien khai gi?
Chỉ vì "mê" iPhone4 giá rẻ, nghi can Thành đã cùng tham gia gây tội ác tày trời. 
Bước đầu Thành khai nhận là bạn của Sang và khi nghe đối tượng này rủ tham gia tạt axit người yêu cũ của Sang sẽ được “trả công” bằng việc bán rẻ chiếc ĐTDĐ iPhone4 giá 100 nghìn đồng nên Thành đã đồng ý.
Sáng 15/10, Sang đưa ĐTDĐ iPhone4 cho Thành như đã hứa rồi cả 2 đi chung xe máy đến trước cổng trường Cao đẳng Công thương để chờ chị Vũ Thị H. (18 tuổi, ngụ quận 9) tan trường để ra tay.
Khoảng 12h cùng ngày, chị H. cùng người bạn là chị Đỗ Nguyễn Thanh V. (18 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) chở nhau trên xe máy để về nhà và khi đang lưu thông trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì từ phía sau Thành chở Sang mặc áo khoác, mặt bịt kín khẩu trang vượt lên hất ca axit vào mặt chị H. rồi văng tung tóe trúng luôn chị V. làm cả 2 thét lên đau đớn.
Ngay khi gây án, 2 hung thủ tẩu thoát về hướng ngã 3 Lò Lu.
Kẻ “si tình” khai gì?
Sau một đêm thức trắng tại nhà tạm giữ Công an quận 9 vì “ân hận” với lỗi lầm của mình, nghi can Sang đã tiếp tục làm việc với cán bộ điều tra và khai nhận hành vi tàn độc của y.
Nghi can “nhi” tat axit 2 nu sinh vien khai gi?-Hinh-2
Kẻ chủ mưu tạt axit 2 nữ sinh viên trường Cao đẳng Công thương, quận 9 
“Tôi quen và rất yêu thương H. từ những năm còn học cấp 3. Mới đây cả 2 cùng trúng tuyển vào trường Cao đẳng Công thương và rồi H. bắt đầu xa lánh, muốn cắt đứt quan hệ khiến tôi vô cùng đau đớn và lên kế hoạch trả thù”, nghi can Sang cho biết.
Giữa tháng 9 vừa qua, Sang có ý định hủy hoại nhan sắc người yêu nên đã đến khu chợ hóa chất ở Sài Gòn mua 3 bình axit (loại châm vào bình acquy) cất ở nhà chờ thời cơ ra tay.
Sau đó Sang cố níu kéo, thậm chí đe dọa chị H. nhằm nối lại tình cảm nhưng nữ sinh viên cương quyết khước từ. Sau khi rủ được Thành cùng tham gia và được đối tượng đồng ý, sáng 15/10, Sang chế axit vào ca rồi khoác áo, bịt kín khẩu trang, mượn xe máy của dì để tránh bị phát hiện rồi cùng Thành đến trước cổng trường Công thương để chờ H. ra về.
Khi chị H. và người bạn đang chạy xe máy trên đường vắng giữa trưa, Thành vượt lên ép sát để Sang hất axit vào nạn nhân rồi bỏ chạy.
Hiện nạn nhân H. vẫn đang cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng nhiều nơi trên cơ thể và nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực do bỏng nặng giác mạc.

“Cậu Thuỷ” đã lấy trộm hơn 70 bộ hài cốt liệt sĩ

(Kiến Thức) - Sáng nay (16/10), TAND tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" làm giả hài cốt liệt sĩ cùng đồng bọn.

7h30 sáng nay (16/10), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" làm giả hài cốt liệt sĩ. Tham gia phiên tòa có Thẩm phán Võ Ngọc Mậu - Chủ tọa phiên tòa , bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên có luật sư Vũ Gia Trưởng, luật sư Tạ Duy Tuyên, luật sư Phạm Hương Giang, thuộc văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự, Đoàn luật sư TP Hà Nội.
Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy", 56 tuổi); Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy, 53 tuổi); Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên, 37 tuổi, cùng trú tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị truy tố theo Khoản 4 Điều 139 Bộ Luật hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Khoản 2 Điều 246 về tội "Xâm phạm mồ mả, hài cốt";

"Cậu Thuỷ" đã làm giả hài cốt liệt sĩ như thế nào?

(Kiến Thức) - Quá trình làm giả hài cốt liệt sĩ, "cậu Thủy" và đồng phạm làm vỡ nắp tiểu sành, dùng tay lấy xương hài cốt bỏ vào túi nilon màu đen,..

Theo bản cáo trạng vụ án "cậu Thủy" làm giả hài cốt liệt sĩ, Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên là những đối tượng đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi chấp hành xong hình phạt trở về sinh sống tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của tổ chức và người có nhu cầu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm cho họ tin tưởng, Thúy và Duyên có khả năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ thông qua lĩnh vực tâm linh dưới danh nghĩa “Nhà ngoại cảm” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi, Thúy tự xưng là nhà ngoại cảm có khả năng tìm thấy hài cốt. Kể từ năm 2008, Thúy bắt đầu hành nghề, Thúy và Duyên đã rủ Nguyễn Văn Hoành (em ruột của Thúy), Mẫn Đức Phương (em ruột của Duyên), Nguyễn Anh Chiến và Nguyễn Trường Sơn (con rể của Duyên) cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội.