Nghi án mẹ sát hại con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử

Nghi bị trầm cảm, người mẹ trẻ ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra tay giết chết con trai 2 tuổi rồi uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.

Ngày 30/8, thông tin từ ông Cao Thanh Lê, Trưởng Công an xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong và người mẹ được cho là đã tự tử hiện đang trong trạng thái nguy kịch, đang cấp cứu tại bệnh viện.
Nghi an me tram cam sat hai con trai 2 tuoi roi uong thuoc sau tu tu
 Ảnh minh họa.
Theo đó, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị Thái Thị P. (SN 1989), trú xóm 7, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu đã ra tay giết chết con trai tên N.T.Q (2 tuổi). Sau đó, chị này bế con đến nhà bố chồng. Khi vừa tới cổng thì chị P. bất ngờ gục xuống, nằm bất tỉnh.
Phát hiện sự việc, người mẹ trẻ cùng con trai được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai 2 tuổi được xác định đã tử vong trước đó, còn chị P. nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi do uống thuốc trừ sâu tự tử.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban công xã Diễn Hoa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Diễn Châu điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, chị P. đã có 2 người con. Năm 2016, chồng chị qua đời sau một vụ tai nạn ở miền Nam. Từ đó đến nay, tính tình của chị P. cũng trở nên thất thường. Nhiều người nghi ngờ chị bị trầm cảm nên sát hại con rồi tử tự. Trước khi xảy ra vụ việc trên, chị P. đã để lại một lá thư.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mãn nhãn vẻ đẹp 3 miền trên tường trường mầm non ở TPHCM

(Kiến Thức) - Những hình ảnh phong cảnh tuyệt đẹp từ miền Bắc, miền Trung trải dài đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên bức tường trường mầm non khiến người qua lại vô cùng thích thú.

Man nhan ve dep 3 mien tren tuong truong mam non o TPHCM
Những ngày này, trong không khí chuẩn bị bước vào năm học mới 2017 - 2018 rộn rã, người qua lại gần giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) vô cùng ấn tượng khi nhìn thấy nhiều hình ảnh đầy màu sắc tuyệt đẹp trãi dài trên bức tường trường mẫu giáo SAPA ven đường.

Cô gái khốn khổ vì bị bịa đặt chuyện hiếp dâm, cướp của

Với mục đích trêu đùa, Thắng bịa chuyện chị Y hiếp dâm, cướp tài sản đăng trên Facebook.

Ngày 29.8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Hà Nam) vừa xử phạt Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về hành vi trao đổi, truyền đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Những món hàng cấm, không bao giờ được lên máy bay

Có rất nhiều vật dụng, đồ ăn làm quà hành khách định mang theo lên máy bay, nhưng phải bỏ lại ở cửa soi chiếu an ninh để đảm bảo sự an toàn.

Nhung mon hang cam, khong bao gio duoc len may bay
Ở cổng an ninh sân bay quốc tế Vinh, có rất nhiều vật dụng phải để lại: Hũ cà muối, quả mít, dưa mùng muối, mắm tôm, nước mắm, rượu nấu không xác định nồng độ cồn, dao, kéo, xăng, vật sắc nhọn khác... Đồ vật bên trong hành lý xách tay, ký gửi đều được bộ phận an ninh sân bay kiểm tra rất kỹ lưỡng trước khi hành khách lên máy bay.