Daily Mail đưa tin, vào ngày 24/3/2017, Richard Satchwell, hiện giờ 58 tuổi, đến đồn cảnh sát ở Youghal, quận Cork (Ireland) trình báo rằng vợ ông, Tina Satchwell, đã bỏ nhà đi 4 ngày trước đó do mối quan hệ của họ trở nên xấu đi.
Ông nói rằng Tina đã mang theo 26.000 euro tiền mặt. Richard chính thức trình báo vợ mình mất tích vào tháng 5/2017.

Trong những năm sau đó, ông ta xuất hiện trên hàng chục phương tiện truyền thông để kể về buổi sáng mà bà Tina rời đi và không bao giờ trở lại.
Tuy nhiên, vào tháng 10/2023, thi thể Tina được tìm thấy bị chôn dưới sàn bê tông bên dưới cầu thang trong nhà của họ. Richard khai rằng Tina đã phi một chiếc đục về phía ông ta, khiến ông ta phải siết cổ vợ mình bằng dây thắt lưng của áo choàng tắm khiến bà ngất đi. Richard một mực phủ nhận hành vi sát hại vợ.

Trong phiên tòa xét xử ngày 30/5/2025, sau 9 giờ 28 phút nghị án, Tòa án Hình sự Trung ương ở Dublin đã đưa ra phán quyết Richard có tội.
Hôm 4/6, Tòa tuyên án tù chung thân đối với Richard vì tội sát hại vợ và giấu thi thể dưới cầu thang trong nhà.
Gia đình Tina cho biết Tina là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành và yêu động vật.
"Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Richard Satchwell vì những gì ông ta đã làm", một người thân của Tina nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ