Nghi án con gái sát hại mẹ ruột vì...chăm sóc mệt

(Kiến Thức) - Theo các nhân chứng, thời gian gần đây người con gái sát hại mẹ ruột có biểu hiện như người không bình thường, thường xuyên có các hành động la mắng, bạo hành người mẹ đã liệt và điếc.

Tối 1/8, cơ quan điều tra công an huyện Mộ Đức cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ nghi án con gái sát hại mẹ ruột
Nghi an con gai sat hai me ruot vi...cham soc met
Ảnh minh họa 
Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tại địa phương phát hiện bà M. (68 tuổi) nằm gục trên vũng máu, nghi do bị giết nên trình báo cơ quan công an. 
Nhận được tin báo, cơ quan công an  xã Đức Phong, Công an huyện Mộ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra. 
Nguồn tin riêng từ cơ quan điều tra cho biết, qua kiểm tra hiện trường đây là vụ án mạng nghiêm trọng đặc biệt.
Sau đó, cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai các nhân chứng liên quan. Trong đó, có bà Trần Thị Lộc là con gái bà M. và người này khai nhận đã ra tay sát hại mẹ do mẹ bị bệnh, chăm sóc mệt.
Người hàng xóm cho biết, bà M. bị liệt ở chân, điếc và thường xuyên đau ốm.
Thời gian gần đây, Lộc thường hay la mắng, bạo hành mẹ ruột và có biểu hiện như người không bình thường.

Thái Bình: Khởi tố vụ án con rể giết mẹ và em vợ cũ

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ con rể giết mẹ và em vợ cũ trên địa bàn phường Trần Lãm.

Ngày 11/8 trên địa bàn phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đối tượng Trần Văn Tuấn đã đâm mẹ vợ và em vợ cũ tử vong tại chỗ ở số nhà 613 (đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình).
Đến chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án con rể giết mẹ và em vợ cũ, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1972, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội danh giết người. Tuấn là đối tượng trực tiếp dùng dao nhọn đâm mẹ vợ và em vợ cũ khiến hai người tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên giết mẹ và bà nội: Tiếng kêu cứu ám ảnh

Sống gần nhà Tân nên khi xảy ra sự việc, chị N. nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người phụ nữ. Dù chị cố gắng gọi người giúp đỡ nhưng vẫn không cứu được hai nạn nhân xấu số.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị N. cho biết hoàn cảnh gia đình của Tân vô cùng khó khăn. Tân là anh lớn trong gia đình có ba anh em, nhưng tâm lý không được bình thường.

Bi kịch sau vụ án chồng giết vợ giấu xác phi tang

5 năm trôi qua kể từ ngày người cha nhẫn tâm giết mẹ rồi giấu xác vào hang, bé Nguyễn Văn T (6 tuổi, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) trở thành trẻ mồ côi.

Bi kịch sau vụ án chồng giết vợ giấu xác phi tang