Nghi án bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành tử vong

(Kiến Thức) - Sau khi bé gái 4 tuổi tử vong, người bà đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh thi thể đầy thương tích của cháu bé tố mẹ ruột và bố dượng bạo hành trong suốt 24 ngày.

Tối 31/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin về một bé gái khoảng 4 tuổi tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo nội dung bài đăng, cháu N.N.M.M (khoảng 4 tuổi, thường trú xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) bị cha dượng và mẹ ruột tra tấn dã man trong suốt 24 ngày (tại nơi ở của bố dượng và mẹ đẻ thuộc phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) 
Sau đó, thông tin nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bày tỏ sự phẫn nộ của dư luận với hành vi dã man, tàn bạo của cha dượng và mẹ.
Nghi an be gai 4 tuoi bi me de cung bo duong bao hanh tu vong
Cháu bé tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. 
Trả lời về vụ nghi án bé gái khoảng 4 tuổi tử vong do bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành, một lãnh đạo phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội - nơi nạn nhân tạm trú) cho biết đã nắm được thông tin sự việc.
Trước đó, ngày 30/3, lãnh đạo phường đã nghe Công an phường Phương Liên báo cáo. Công an phường Phương Liên đang phối hợp với Công an quận Đống Đa để làm các thủ tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ việc theo quy định.
Một lãnh đạo xã Võng La (huyện Đông Anh) xác nhận đã nghe thông tin về sự việc. Thông tin ban đầu, mẹ của bé gái là chị L.A (29 tuổi) có quan hệ rất phức tạp và thường trú tại nội thành Hà Nội nên thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Chị L.A đã trải qua 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của người chồng thứ 2.
Sau khi bé gái tử vong và lực lượng chức năng hoàn thành công tác pháp y tử thi, bà V.T.D (51 tuổi, mẹ chị L.A) đã đưa thi hài bé về địa phương để an táng theo phong tục.
Vị lãnh đạo này cho biết thêm: “Có thể người mẹ dùng chất kích thích nên dẫn đến sự việc, chứ bình thường con người ai lại làm như vậy. Sau khi bà ngoại đưa cháu bé về, thôn và hội phụ nữ đã hỗ trợ việc mai táng cho cháu tại địa phương”.
Hiện vụ bé gái khoảng 4 tuổi tử vong do bị mẹ đẻ cùng bố dượng bạo hành đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Xót lòng bé 4 tuổi bị bạo hành

Nguồn: VTC 1.

Phẫn nộ bé trai bị mẹ bạo hành dã man, lột quần áo bắt quỳ giữa đường

(Kiến Thức) - Hình ảnh bé trai bị mẹ bạo hành bắt trần truồng quỳ gối ngoài đường và trên mình đầy thương tích từ đòn roi khiến CĐM không khỏi xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội truyền tay nhau một clip ghi lại hình ảnh một bé trai bị mẹ bạo hành bằng cách không mặc quần áo, quỳ khóc giữa đường. Trên người cậu bé là những vết bầm tím, rớm máu, dấu hiệu của việc bị mẹ bạo hành
Thấy sự việc bé trai bị mẹ bạo hành dã man, nhiều người xúm lại hỏi han nhưng cậu bé chỉ khóc nấc lên, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sợ hãi, lấy tay tự ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương. Nhiều người tỏ vẻ bất bình với cách dạy con nên buông vài lời trách thì bà mẹ đứng ở cửa nhà nói vọng ra: "Kệ nó. Thời buổi này cái loại được nuông chiều chỉ có đi ăn cuớp".
Vết thương của việc bạo hành trên cơ thể cậu bé. Không chỉ đánh đập, bà mẹ còn lột hết quần áo, bắt con trai quỳ gối giữa đường.
 Vết thương của việc bạo hành trên cơ thể cậu bé. Không chỉ đánh đập, bà mẹ còn lột hết quần áo, bắt con trai quỳ gối giữa đường.

Chồng hờ bạo hành dã man vợ không kịp mặc quần

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục bạo hành dã man vợ khiến cô không kịp mặc quần trước sự chứng kiến của trẻ nhỏ và người giúp việc đã khiến CĐM phẫn nộ.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ 1 đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 cô gái bị bạo hành bởi người đàn ông vạm vỡ tại khu vực phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng khiến nhiều người bức xúc.

Chong ho bao hanh da man vo khong kip mac quan
 Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip.

Mẹ bạo hành dã man con 1 tháng tuổi rồi bỏ mặc để làm điều khó tha thứ

Bé Mykyta, 1 tháng tuổi được tìm thấy đang nằm trong cũi tại nhà ở Ukraine với cơ thể đầy vết bầm tím, mũi bị chảy máu và quần áo bị dính bẩn. Theo báo cáo, chính mẹ đẻ đã đánh đập dã man và bỏ mặc đứa bé ở nhà một mình để đi ra ngoài hẹn hò.
 

Một người mẹ bị cáo buộc đã đánh đập Mykyta - đứa con trai mới sinh và bỏ mặc đứa bé nằm hấp hối chỉ để đi hẹn hò với bạn trai. Em bé sau đó đã được đưa đến một bệnh viện địa phương ở thành phố Rivne, Ukraine. Các bác sĩ ở đây đã rất sốc và nói rằng họ chưa từng thấy đứa bé sơ sinh nào bị bạo hành một cách khủng khiếp như vậy.