Nghẹn lòng tuổi thơ bất hạnh của bé gái 8 tuổi bị cha ruột sát hại

Cơ quan công an vẫn đang nỗ lực để tìm thi thể bé gái 8 tuổi bị bố sát hại rồi ném xuống sông Hàn.

Sáng 27/2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể cháu N. trong bán kính hơn 1km từ vị trí nghi phạm khai vứt xác cháu B.T.U.N (SN 2011, trú tỉnh Thái Bình) xuống sông Hàn. Đồng thời, huy động thêm thợ chuyên nghiệp bên ngoài phối hợp tìm kiếm.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các bên liên quan để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu nghi can Bùi Văn Hời (SN 1985, trú tỉnh Thái Bình) khai nhận, kết hôn với chị L.T.H (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình) và sinh được 3 người con, trong đó cháu N. là con đầu. Năm 2013, chị H. sinh được 2 bé trai là Bùi Văn B. và Bùi Văn A.
Năm 2010, Hời đi xuất khẩu lao động ở Hàn và có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Lee Choi W. (SN 1979) khiến hai vợ chồng rạn nứt. Sau nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn, cặp đôi ly hôn vào đầu năm 2018. Hời nuôi con gái lớn, còn chị H. chăm sóc cặp sinh đôi.
Tháng 3/2018, Hời dẫn con gái vào TP. Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề cơ khí. Do không có nhà nên Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng mới lên thăm nom.
Trong thời gian này, Hời chung sống như vợ chồng với Lee Choi W. Gần Tết Kỷ Hợi vừa rồi, Hời đón con gái về sống chung. Cả 3 người ở một khách sạn thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.
Trong thời gian sống chung, con gái kể với mẹ chuyện Hời sống cùng người tình dẫn đến vợ cũ của Hời thường gọi điện vào ghen tuông. Cộng thêm việc mâu thuẫn giữa Hời và con gái khiến người tình Hàn Quốc của Hời bỏ về nước.
Khoảng 14 giờ chiều 1/2, tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Hời bóp cổ cháu N. đến chết.
Nghen long tuoi tho bat hanh cua be gai 8 tuoi bi cha ruot sat hai
Đối tượng Bùi Văn Hời - Ảnh: Internet. 
Suốt 2 ngày sau đó, Hời sống cạnh thi thể con gái trong khách sạn. Sáng 3/2, đối tượng đi mua một bao tải lớn, bỏ thi thể cháu bé vào trong. Trưa cùng ngày, Hời cho bao tải chứa thi thể vào ba lô rồi mang đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên do có đông người nên Hời không vứt được.
Đến nửa đêm 4/2 (Giao thừa Tết Kỷ Hợi), Hời mang ba lô chứa thi thể quay lại cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg rồi ném xuống sông Hàn. Sau đó Hời quay lại khách sạn ở tới 8/2 mới bỏ đi.
Ngày 24/2, Hời nhắn tin với người thân ở quê, thú nhận việc giết con ruột. Bà ngoại của N. đến công an trình báo. Qua điều tra, xác minh, đến rạng sáng 25/2, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Hời.
Chị T. (SN 1973, chị gái nghi phạm) cho biết, việc Hời theo người tình mới bị tất cả mọi người bên nhà nội phản đối. Hời luôn hậm hực cho rằng cả nhà chỉ biết "theo phe" của vợ mà không ủng hộ mình.
Ly hôn xong, Hời một mực đòi mang con gái vào Đà Nẵng sống mặc cháu bé van xin được ở quê với bà. Bé gái vốn hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi, chỉ vì cha mẹ ly hôn mà lỡ dở học hành, nay cả mạng sống cũng bị cha cướp đi mất. Hiện gia đình chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm được thi thể cháu U.Nh. để đưa về quê an táng, đồng thời xử lý Hời theo quy định pháp luật.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đàm phán căng thẳng, mật vụ Mỹ hối hả chạy mua đồ ăn nhanh

(Kiến Thức) - Trưa nay (28/2), Bộ phận báo chí của Nhà Trắng thông báo bữa ăn trưa kết hợp hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un bị hủy bỏ, mật vụ Mỹ hối hả chạy đi mua đồ ăn nhanh.

Từ 9h sáng 28/2, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tiếp tục diễn ra tại khách sạn Metropole (Hà Nội). Sau cuộc gặp tay đôi ban đầu, hai nhà lãnh đạo có cuộc họp mở rộng với sự tham gia của phái đoàn cả hai bên.

Nghi án bố giết con 10 tháng tuổi rồi tự sát

(Kiến Thức) - Đang ăn cơm, ông bố trẻ bế con 10 tháng tuổi vào nhà tắm chốt cửa. Lâu không thấy người này đi ra, người thân phá cửa vào thì thấy bé 10 tháng tuổi đã tử vong, còn ông bố đã dùng dao đâm vào bụng tự sát bất thành.

Chiều 16/2, một lãnh đạo Công an Điện Biên xác nhận, tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại xảy ra một vụ nghi án bố giết con rồi tự sát.
Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 15/2, tại đội 8b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Những giọt nước mắt trong phiên xử cha vợ đoạt mạng con rể

Giọt nước mắt của chị gái nạn nhân trong vụ "cha vợ giết con rể" khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng 15/11, chứng kiến chồng, cha gầy sọp đi sau thời gian dài tạm giam bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa, người thân bị cáo Nguyễn Văn Nam (ở quận Gò Vấp) trong vụ "cha vợ giết con rể" òa lên khóc. Lúc đó người đàn ông 58 tuổi gây ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận lặng lẽ cúi gằm mặt.