Nghe tiếng kêu lạ trong tường nhà, chủ nhà đập ra thì tá hỏa

Trang tin Sina (Trung Quốc) vừa chia sẻ một câu chuyện khó tin của đôi vợ chồng trẻ khi nghe thấy tiếng kêu lạ trong tường nhà.

Theo đó, người phụ nữ cho biết nửa đêm đang ngủ cô bỗng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ tường nhà. Ban đầu, cô nghĩ có thể tiếng kêu lạ phát ra từ nhà hàng xóm bên cạnh. Tuy nhiên, càng nghe kỹ cô lại càng cảm thấy nó rất gần, như đang ở trong nhà mình vậy.
Sợ hãi vì âm thanh lạ liên tục phát ra, người phụ nữ đành phải gọi chồng dậy để kiểm tra.
Nghe tieng keu la trong tuong nha, chu nha dap ra thi ta hoa
Người chồng đục tường để kiểm tra tiếng động lạ trong tường. 
Lúc đầu, người chồng không tin lời vợ nói, cho rằng cô ngủ mơ, nhưng sau đó chính anh cũng nghe được âm thanh "kỳ lạ" nên bắt đầu dò tìm xem rốt cuộc phát ra từ đâu.
Sau một khoảng thời gian lắng nghe tiếng kêu, cuối cùng người chồng đã tìm ra âm thanh phát ra từ bức tường nhà mình. Hai vợ chồng đã quyết định đục tường để tìm hiểu xem thứ gì kêu bên trong.
Nghe tieng keu la trong tuong nha, chu nha dap ra thi ta hoa-Hinh-2
Con mèo con được giải cứu từ trong bức tường. 
Khi đục tường ra, cả hai đều sững sờ khi phát hiện một con mèo con đang bị kẹt. Con mèo con mới chỉ vài tuần tuổi, bé bằng lòng bàn tay. Người chồng cẩn thận đưa bé mèo ra ngoài.
Nghe tieng keu la trong tuong nha, chu nha dap ra thi ta hoa-Hinh-3
Bé mèo con mới vài tuần tuổi. 
Có lẽ, mèo con đã chui vào tường bằng đường ống nước rồi mắc kẹt tại đây. Do bị bỏ đói nên nó đã kêu khóc thảm thiết như vậy. Sau khi được cho ăn, chú mèo đã dừng kêu.

Băng nhóm trộm phá dỡ cả cây cầu để bán sắt vụn

Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm các thành viên của một băng nhóm trộm phá dỡ cả cây cầu sắt dài gần 20 mét ở bang Bihar để bán sắt vụn.

Những tên trộm đóng giả làm quan chức chính phủ thuộc sở thủy lợi ở bang Bihar, phía đông Ấn Độ, dùng máy cắt và máy xúc để trộm phá dỡ cả cây cầu tại làng Amiyawar, cách thủ phủ bang khoảng 150 km, giới chức Ấn Độ hôm nay thông báo.
Bang nhom trom pha do ca cay cau de ban sat vun
Băng nhóm phá cây cầu để trở rời khỏi hiện trường. Ảnh: Twitter. 

Vị cảnh sát địa phương cho biết người dân Amiyawar nghĩ rằng chính phủ đã quyết định dỡ bỏ cây cầu cũ, được xây dựng trên kênh dẫn nước cách đây khoảng ba thập kỷ và hiện không còn được sử dụng. Trước đó, một người dân địa phương đã gửi đơn lên sở thủy lợi xin tháo dỡ cầu.

"Họ đến với máy móc hạng nặng, máy cắt và làm việc suốt hai ngày để dỡ cây cầu. Người dân địa phương đã hỏi danh tính những người này và được trả lời rằng sở thủy lợi thuê họ đến tháo cầu", Gandhi Chaudhary, 29 tuổi, dân làng Amiyawar cho hay.

Hồi đầu tuần, đống sắt thép đã được chất lên một chiếc xe và chở đi. "Chúng tôi đã xác định được một số thành viên của băng nhóm trộm cắp và vài người vẫn chưa bị phát hiện. Họ đã phá hủy tài sản công cộng và đánh cắp cả một cây cầu", Subash Kumar, quan chức cảnh sát đang điều tra sự việc, nói.

Bang nhom trom pha do ca cay cau de ban sat vun-Hinh-2
Cây cầu đường sắt ở làng Amiyawar trước khi bị kẻ trộm tháo dỡ, đánh cắp để bán sắt vụn. Ảnh: ANI. 

Tỉnh giấc giữa đêm thấy bóng đen trên cửa sổ, người phụ nữ bàng hoàng khi biết sự thật

Tỉnh giấc giữa đêm vì nghe thấy tiếng động lạ, người phụ nữ nhìn ra phía cửa sổ thì sốc nặng khi thấy một bóng người.

Sự việc xảy ra vào đêm 28/6 vừa qua tại thành phố Modesto, bang California, Mỹ. Khi đó, một người phụ nữ giấu tên đang ngủ say thì bị thức giấc bởi một tiếng động lạ. Những chuyện xảy ra sau đó đã khiến người phụ nữ vô cùng kinh hoàng.

Thấy tiếng động sau tủ lạnh, chủ nhà phát hiện cảnh tượng kinh hãi

Nghe thấy tiếng động lạ sau tủ lạnh, người đàn ông đi kiểm tra thì “rụng rời” khi thấy một con rắn đen dài ngoằng nấp đằng sau.

Trải nghiệm đáng sợ này xảy ra tại ngôi nhà của một người đàn ông sinh sống ở khu vực ngoại ô nước Mỹ.
Mọi việc bắt đầu từ khi anh nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phía sau chiếc tủ lạnh trong nhà.