Nghe theo hàng xóm phán bệnh, cụ bà khiến bác sĩ phát bực

Nghe lời hàng xóm, nữ bệnh nhân cho rằng bản thân mắc bệnh tiểu đường, không đi khám bác sĩ mà tự ý dùng thuốc tiểu đường mà người hàng xóm cung cấp. Kết quả là nữ bệnh nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh, suýt nữa mất mạng.

Nếu cơ thể có dấu hiệu không thoải mái hoặc bất kỳ điều gì bất thường, tốt nhất là nên đến bác sĩ kiểm tra và đưa ra chẩn đoán. Tự ý dùng thuốc mà không tuân thủ chỉ định của bác sĩ có thể gây tai hoạ khôn lường.
Bác sĩ Hồ Vĩ Kiệt, người Trung Quốc, mới đây chia sẻ, ông từng tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nữ, hơn 60 tuổi.
Bệnh nhân này đột ngột ngất xỉu và được gia đình đưa vào phòng cấp cứu. Mức đường trong máu của người bình thường thường nằm trong khoảng từ 70 đến 100, nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện mức đường của nữ bệnh nhân chỉ còn dưới 40, dẫn đến tình trạng mất ý thức. Khi mức đường trong máu giảm dưới mức nguy hiểm, có thể gây dừng tim và mất mạng.
Ngay sau khi phát hiện căn nguyên, bác sĩ Hồ lập tức tiến hành điều trị bổ sung đường, giúp nữ bệnh nhân hồi phục. Điều đáng ngạc nhiên là người bình thường khi bị đường huyết thấp thường do mắc bệnh tiểu đường, nhưng bệnh nhân này không mắc bệnh tiểu đường và cũng không có bất kỳ tiền sử bệnh mãn tính nào.
Nghe theo hang xom phan benh, cu ba khien bac si phat buc
 Ảnh minh hoạ.
Sau khi tỉnh lại, nữ bệnh nhân thú nhận rằng bà giảm tới 7 kg gần đây, cảm thấy thèm ăn nhiều hơn vào ban đêm và tiểu nhiều lần gây khó chịu. Khi hàng xóm nghe được, họ nói rằng đó là triệu chứng của bệnh tiểu đường và tự nguyện cho bà 2 lọ thuốc tiểu đường cũ chưa dùng hết. Không ngờ, sau khi bà dùng thuốc, mức đường trong máu giảm quá thấp khiến bà rơi vào tình trạng bất tỉnh.
Bác sĩ Hồ tiếp tục điều tra và phát hiện ra rằng sau khi bà dừng thuốc tiểu đường, mức đường trong máu của bà trở lại bình thường như mọi người khác, cân nặng không giảm so với lần khám trước đó và việc tiểu nhiều lần vào ban đêm là do bàng quang hoạt động quá nhiều. Việc ăn nhiều chỉ đơn giản là sở thích ăn uống, nữ bệnh nhân không hề mắc bệnh tiểu đường.
Rõ ràng chân tướng sự việc, bác sĩ Hồ không khỏi sợ hãi, nổi giận, cuối cùng cảm thán rằng nữ bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường nhưng vì dùng thuốc của hàng xóm mà cuối cùng rơi vào trạng thái nguy kịch do đường huyết thấp.
Nhiều người có thói quen tự ý dùng thuốc, thực sự rất nguy hiểm. Qua chuyện này, ông nhắc nhở mọi người rằng nếu cơ thể không thoải mái hoặc có bất thường, tốt nhất là để bác sĩ kiểm tra, không tự chẩn đoán và tự ý dùng thuốc của người khác.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Dinh dưỡng cho người mắc bệnh tiểu đường

Nguồn video: TTV

Trắng phổi, suy tim vì uống 2,5 lít nước mỗi ngày...giải độc

Người phụ nữ vốn mắc bệnh tiểu đường và suy tim đã uống hơn 2,5 lít nước một ngày để thanh lọc cơ thể. Không ngờ, chính hành động này lại khiến bà suýt chút nữa mất mạng.

Mặc dù uống nhiều nước có lợi cho cơ thể, nhưng vẫn phải uống điều độ với lượng vừa phải, phù hợp với mỗi người, nếu không sẽ gặp hoạ.

Lấy 600 triệu rồi đưa con cho chị gái, 8 năm sau nhận kết đắng

Tôi cầm kết quả ấy mà không dám nói cho chồng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi gọi cho chị gái và muốn chị trả con. Chỉ cần chị ấy gật đầu, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho chồng và mong anh yêu thương con tôi như con ruột.

Tôi là người khá lận đận tình duyên. Ở tuổi 33 như tôi, người ta đã yên bề gia thất cả rồi, còn hôn nhân của tôi lại đứng trên bờ vực đổ vỡ. Nguyên nhân lại là vấn đề mà tôi chưa từng ngờ tới.

8 năm trước, tôi chia tay mối tình đầu thời sinh viên. Ngày ấy còn trẻ, chỉ biết đi theo tiếng gọi của tình yêu nên tôi trót yêu phải một người chơi bời, không có chí hướng. Đã vậy, anh ta còn không chung thuỷ. Suốt 5 năm yêu nhau, anh ta phản bội tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi cứ tha thứ rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cuối cùng, anh ta bỏ tôi để đi theo một cô gái có gia thế giàu có. 

Ngửi thấy mùi hôi lạ, cây héo bất thường, phát hiện sự thật sốc

Ngửi thấy mùi hôi lạ như quần áo ẩm mốc bốc ra từ nhà hàng xóm, cộng với hiện tượng cây khô héo bất thường, bà Trương gọi cảnh sát, phát hiện cụ ông sống một mình qua đời đã hai tuần.

"Kodokushi" là một thuật ngữ đặc biệt xuất hiện tại Nhật Bản vào năm 1980, ý chỉ đến tình trạng người sống cô đơn và qua đời một mình. Không ngờ rằng trong những năm gần đây, nhiều tình huống tương tự đã diễn ra tại Singapore và ngày càng trở nên phổ biến hơn.
Ngày 24/6 vừa qua, một căn hộ chung cư tầng 9 tại khu đô thị Toa Payoh, Singapore, phát ra mùi hôi nồng nặc, cây cảnh bên ngoài khô héo. Hàng xóm nhận thấy điều không bình thường và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi, phát hiện một cụ ông 77 tuổi chết trong nhà, thi thể đã phân hủy.