Ngày trả giá của nhóm “đại bàng” đánh chết người cai nghiện

Nam vừa vào cơ sở cai nghiện đã bị Dũng đánh và yêu cầu cúi đầu xuống. Vì anh ta không chịu làm theo nên bị đàn em của Dũng xông vào đánh đến ngất xỉu rồi tử vong.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/7, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Thái Ngọc Dũng (39 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng đồng phạm về tội Cố ý gây thương tích.
Theo đó, Dũng và Phan Văn Tiến (36 tuổi) lĩnh 14 năm tù, Hồ Hoài Mỹ (32 tuổi) và Lê Thanh Truyền (23 tuổi) lĩnh 10 năm tù, Nguyễn Ngọc Quý (35 tuổi) lĩnh 6 năm 6 tháng tù, Trần Văn Tuấn (21 tuổi) lĩnh 5 năm tù.
Ngay tra gia cua nhom “dai bang” danh chet nguoi cai nghien
 Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa.
Theo cáo trạng, ngày 4/4/2015, UBND phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM ra quyết định đưa Nam (quê tỉnh Nam Định) là người nghiện ma túy vào Cơ sở xã hội Nhị Xuân để quản lý, cắt cơn cai nghiện tập trung.
Khi Nam vừa vào đây đã bị Dũng đánh và yêu cầu cúi đầu xuống. Vì Nam không chịu làm theo nên bị đàn em của Dũng xông vào đánh đến ngất xỉu. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.
Tại tòa, các bị cáo khai rằng chỉ làm theo lệnh của cán bộ trại giam, không có ý định đánh chết Nam. Nhiều bị cáo còn chỉ ra 4 cán bộ quản lý liên quan đến vụ án này với những lời lẽ bức xúc.
Về phía gia đình bị hại, anh trai nạn nhân đau xót: “Em tôi vào để cai nghiện, không phải vào đó để chết”.
Hồ sơ vụ án còn cho thấy một số cán bộ của cơ sở cai nghiện trên có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan cảnh sát điều tra đã 2 lần khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 cán bộ quản lý để điều tra. Tuy nhiên, VKSND TP.HCM đã không phê chuẩn vì các cán bộ của trại cai nghiện không thừa nhận. Đồng thời, cơ quan điều tra không chứng minh được việc thiếu trách nhiệm của các cán bộ này.

50 học viên phá rào, trốn khỏi trại cai nghiện

50 học viên cai nghiện ma túy được bảo vệ cho ra sân bóng chuyền để chơi thể thao nhưng bất ngờ họ đạp đổ hàng rào và bỏ trốn.

Trao đổi với Zing.vn sáng 25/6, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết sau 16 giờ lần theo dấu vết của 50 học viên trốn khỏi trại cai nghiện ma túy ở xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), nhà chức trách đã tìm được 41 người. 9 người còn lại đang trốn tại huyện Châu Thành, Giồng Trôm và TP Bến Tre.

Việt Nam đẹp ngỡ ngàng qua góc ảnh từ trên cao

Qua những góc ảnh độc đáo, lạ mắt từ flycam của các nhiếp ảnh gia, thiên nhiên đất Việt hiện lên vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ và đầy sức sống.

Ngam Viet Nam dep ngo ngang qua goc anh tu tren cao
 Đồi chè bạt ngàn ở Lâm Đồng qua một góc máy ấn tượng. Bức ảnh nằm trong khuôn khổ cuộc thi ảnh nghệ thuật "Việt Nam nhìn từ trên cao" do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM phối hợp cùng Công ty Lịch Xuân Phương Nam phát động. Cuộc thi kéo dài từ nay đến hết ngày 5/8, nhằm tạo ra sân chơi mới cho những người đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt là những người chụp ảnh bằng flycam.
Ngam Viet Nam dep ngo ngang qua goc anh tu tren cao-Hinh-2
 Đây là cuộc thi ảnh nghệ thuật chụp từ trên cao đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ tìm ra được nhiều bức ảnh phản ánh nét đẹp mới lạ trên mọi miền đất nước qua góc nhìn từ trên cao bằng flycam, máy bay và các phương tiện khác. Trong ảnh là quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) tấp nập tàu thuyền. Cát Bà nổi tiếng với mật độ núi đá vôi dày đặc và làn nước trong xanh, là một trong những điểm du lịch biển đảo không thể bỏ qua khi khám phá Việt Nam.