Ngăn xe làm đường, bị "chôn sống" trong đống đất

Ông Nguyễn Thạnh ở Quảng Nam bị đổ đất vùi lấp do ngăn xe tải chở đất thi công Quốc lộ 1A đoạn qua phần đất nhà mình.

Chiều 4/4, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vẫn đang tiếp tục lấy lời khai một số người liên quan và điều tra làm rõ vụ việc ông Nguyễn Thạnh (56 tuổi, trú thôn 3, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) bị một xe tải chở đất thi công mở rộng Quốc lộ 1A đổ đất vùi lấp khi ngăn cản thi công qua phần đất gia đình mình.
Khoảng 10h sáng cùng ngày, khi đơn vị thi công mở rộng Quốc lộ 1 tiến hành san lấp mặt bằng, đoạn qua trước nhà ông Thạnh ở xã Bình Phục, ông Thạnh cùng một số người khác ra hiện trường để ngăn không cho thi công.
Ngan xe lam duong, bi chon song trong dong dat
 Ông Thạnh tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Tấn Vũ
Trong lúc cản trở, xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) đã đổ đất xuống đường, đất đã đè, vùi lấp người ông Thạnh. Ông Thạnh sau đó được người dân đào bới đưa ra khỏi đống đất đá trong tình trạng bị thương nhiều chỗ trên cơ thể.
Khi xe cấp cứu đến hiện trường, phía gia đình ông Thạnh kiên quyết không cho xe chở ông đi, buộc các nhân viên y tế phải cấp cứu ngay tại chỗ.
Đến khoảng gần 13h cùng ngày, sau khi thương thuyết, người nhà mới đồng ý đưa ông Thạnh đến Bệnh viện Thăng Hoa (Thăng Bình) để cấp cứu.
Bức xúc trước vụ việc trên, nhiều người đã kéo đến đâm thủng 2 lốp trước chiếc xe tải.
Theo thượng tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình, công an đã có mặt ngay tại hiện trường để giải quyết vụ việc, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Thạnh và gia đình phản ứng việc ngành chức năng chưa chỉnh lý hồ sơ đất đai gia đình ông.
Trong khi đó, phía gia đình ông Thạnh cho biết khi ông Thạnh cùng vợ là bà Huỳnh Thị Thảo ra cản trở việc thi công, đã có một số người lạ mặt đến lệnh cho tài xế xe đổ đất khi đang xảy ra tranh cãi nên mới xảy ra sự việc trên.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc.

Bảo vệ, công nhân dự án QL1A hành hung phóng viên

(Kiến Thức) - Khi hai phóng viên dùng điện thoại để ghi hình thì bị nhóm bảo vệ và công nhân thuộc Công ty Thanh Bình ra giằng co, đánh đập.

Sự việc diễn ra vào lúc 15h ngày 20/10/2014 tại địa bàn Xã Võ Ninh – Huyện Quảng Ninh – Quảng Bình. Trên đường đi tác nghiệp, hai phóng viên của báo Tầm Nhìn phát hiện Công ty TNHH Thanh Bình, đơn vị thi công gói thầu nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A do Sở GTVT làm chủ đầu tư, thi công thảm nhựa đường tại Km 674+500 trong điều kiện trời mưa, nền đường ướt, đọng nước là hoàn toàn sai nguyên tắc nhưng vẫn cố tình thi công. 
Hình ảnh phóng viên ghi lại được về quá trình thi công dự án QL1A.
 Hình ảnh phóng viên ghi lại được về quá trình thi công dự án QL1A.

HS lớp 8 nhờ giang hồ truy sát bạn rúng động Tiền Giang

Đáng nói là dù bị truy sát nhưng phụ huynh của hai bị hại vẫn không hợp tác với cơ quan điều tra để phá án.

Ngày 4/4, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiến hành truy bắt hai sát thủ đã được một sinh lớp 8 trường THCS Xuân Diệu (thành phố Mỹ Tho) “nhờ” đến tận cổng trường truy sát bạn làm hai học sinh phải nhập viện.

Côn trùng “lạ” cắn người hoành hành dọc QL1A

Ba tuần nay, người dân sống dọc trên quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP HCM đã bị một loại “côn trùng lạ” cắn gây ngứa.

Theo mô tả của người dân, loại côn trùng lạ này rất nhỏ chỉ bằng nửa hạt kê, có chân và cánh nhưng không bay được nhưng bật rất xa.  Bị diệt xong, chúng lại tiếp tục xuất hiện.