Ngăn chặn hàng chục đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Do mâu thuẫn với một nhóm khác trên mạng xã hội, Cường đã mua 15 dao phóng lợn, 15 tuýp sắt và tổ chức hàn, tự chế vũ khí nhằm mục đích tụ tập đánh nhau.

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệu tập 37 đối tượng liên quan, trong đó có 7 đối tượng trên 18 tuổi, 22 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi, 6 đối tượng dưới 16 tuổi; thu giữ 16 dao nhọn tự chế, 1 dao tông, 1 máy hàn, 18 xe máy các đối tượng sử dụng làm phương tiện di chuyển...

527496388-1263664172158288-3924230327570391408-n-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 3/8, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác Y17/141 - Công an TP Hà Nội tiến hành dừng kiểm tra hành chính hai nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Cầu Tó, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao tông, đồng thời tiến hành bàn giao hai đối tượng cho Công an phường Thanh Liệt phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra mở rộng, qua đó xác định đối tượng cầm đầu là Đ.N.C., SN 2011, trú tại thôn Đội 2, xã Đại Thanh, Hà Nội. Do mâu thuẫn với một nhóm khác trên mạng xã hội Facebook có tên “Trẻ Thường Tín”, C. đã chủ động mua 15 dao phóng lợn, 15 tuýp sắt và tổ chức hàn, tự chế vũ khí nhằm mục đích tụ tập đánh nhau.

Sau đó, C. đã tập hợp một nhóm đông thanh - thiếu niên, đa số chưa đủ 18 tuổi (trong đó có một số đối tượng chỉ mới 14 - 15 tuổi), điều khiển xe máy tháo hoặc che biển kiểm soát, mang theo dao nhọn đi hướng Khu đô thị Thanh Hà - Quốc lộ 21C tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm đối tượng đi thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, rú còi inh ỏi, sử dụng dao nhọn giơ lên thị uy gây hoang mang cho người dân đang lưu thông và sinh sống hai bên đường. Quá trình tuần tra, tổ công tác 141 đã kịp thời phát hiện và chặn giữ hai đối tượng trong nhóm này khi đang mang hung khí đi tìm nhóm đối thủ, qua đó giúp ngăn chặn vụ ẩu đả có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.

Bắt nhóm đối tượng mang hàng "nóng" đi giải quyết mâu thuẫn đất đai

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ 3 đối tượng mang hàng “nóng” từ Đắk Lắk sang Lâm Đồng để giải quyết mâu thuẫn liên quan tranh chấp đất đai.

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đoàn (SN 1989), Lê Quốc Thiên Bảo (SN 2004) và Nguyễn Thành Hiệu (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, sáng 30/7, Nguyễn Văn Đoàn cùng một đối tượng tên Ty (chưa rõ lai lịch) đi với L.A. đến xã Krông Nô (tỉnh Lâm Đồng) nhằm giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa L.A. và Đ.H.A. Trong quá trình nói chuyện, giữa Đoàn và Đ.H.A xảy ra cãi vã, thách thức nhau.

Nhóm thiếu niên tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép ở Hà Nội

Xuất phát từ mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác nên nhóm đối tượng đã tụ tập chế tạo vũ khí thô sơ trái phép.

Ngày 4/8, Công an phường Bạch Mai, TP Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên có hành vi tàng trữ, chế tạo vũ khí thô sơ trái phép. Điều đáng nói là các đối tượng trong nhóm đều rất trẻ, nhỏ nhất mới 12 tuổi.

4.jpg
Nhóm đối tượng liên quan tới vụ việc.

Vợ thuê sát thủ dằn mặt chồng và cái kết không ngờ

Do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, người vợ nhờ bạn thuê người hành hung chồng mình dẫn tới cái chết thương tâm.

6.jpg
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 7/4/2010, người dân ở phường Yên Thanh (Uông Bí, Quảng Ninh) nghe tiếng la hét và đồ vật đổ vỡ từ căn nhà cho thuê của ông Nguyễn Xuân S (50 tuổi). Khi mọi người tới nơi thì bất ngờ thấy một bóng đen lao ra, nhảy lên xe máy định bỏ chạy. Biết có chuyện chẳng lành, người dân xông lại khống chế, bắt giữ gã thanh niên lạ mặt ấy. Vài người chạy vào nhà và phát hiện ông S đang nằm bất động trong vũng máu với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do mất nhiều máu, ông S đã tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
78.jpg
Gã thanh niên lạ mặt bỏ chạy từ nhà của ông S được bàn giao cho cơ quan công an. Từ đây, một tội ác khó tin dần bị lật tẩy. Gã thanh niên này được Công an tỉnh Quảng Ninh làm rõ là Hoàng Văn Lâm (ở Hưng Yên). Lâm khai nhận chính anh ta là kẻ đã ra tay cướp đi sinh mạng của ông S. Các điều tra viên xác định, Lâm vốn là người nơi khác đến, từ trước tới nay chưa từng có quan hệ gì với nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn internet)