Ngã ngửa vì chồng sắp cưới thú nhận "yêu lần đầu" lại có bí mật này

Nghe người yêu thú nhận tôi là mối tình đầu của anh, tôi đã rất sung sướng. Nhưng cho đến khi sắp làm đám cưới, một bức ảnh trong điện thoại của anh đã khiến tôi ngã ngửa vì bất ngờ...

Tôi gặp Long trong bữa tiệc tất niên của công ty hồi năm ngoái. Cũng phải nói thêm rằng, công ty có rất nhiều chi nhánh đóng ở nhiều địa chỉ nên mang tiếng là đồng nghiệp mà nhiều người không biết nhau. Phải đến buổi tiệc ấy và vô tình ngồi gần, tôi và Long mới có cơ hội trò chuyện.
Có chung đề tài công việc để phát triển chủ đề, hai bên lại là những người khá cởi mở nên tôi và anh nhanh chóng "bắt sóng". Tình cảm lứa đôi phát triển nhanh chóng.
Nga ngua vi chong sap cuoi thu nhan
Chúng tôi đã hòa hợp về mọi mặt. Ảnh minh họa 
Trước đó tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng vì nhiều lý do không đi đến đâu. Khi tình cảm với Long chín muồi, tôi cũng nói sơ qua tinh thần như vậy. Còn về phía Long, anh nói gặp tôi là mối tình đầu. Khá ngạc nhiên vì một người khéo ăn khéo nói như Long mà để con tim rung động muộn đến vậy. Tuy nhiên không muốn sự nghi ngờ đầu độc mối quan hệ của hai người nên tôi tin những lời anh nói.
Hai bên cũng đã ra mắt bạn bè trong những lần đi chơi chung. Bố mẹ Long cũng hối thúc anh đẩy nhanh tiến độ nên giục anh dẫn bạn gái về để ông bà "duyệt". Do khá cởi mở và chân tình nên tôi nhanh chóng "vượt qua cửa ải" trong lần đầu diện kiến bố mẹ chồng tương lai. Mọi thứ vận hành thuận chiều. Đám cưới đã được tôi và Long phác thảo trong một tương lai rất gần. Khi ra giêng mùa xuân gõ cửa, tôi và anh dự tính "về chung một nhà".
Vì chắc chắn cả hai sẽ cưới nhau nên tôi và anh đã chung chăn gối. Sau những lần như thế, tôi và Long càng yêu thương nhau hơn. Cả hai khá hòa hợp trong khía cạnh tình dục, khiến đối phương cảm nhận được sự thăng hoa cảm xúc sau mỗi lần gần gũi.
Mọi thứ đang trên đà tiến triển tốt đẹp như thế, tuy nhiên trong một lần nghịch điện thoại của anh, tôi vô tình mở vào thư viện ảnh. Hiện diện trong đó có rất nhiều ảnh lưu lại từng giai đoạn phát triển của một bé trai, từ khi bé mới chào đời cho đến thời điểm gần đây nhất là khoảng ba tuổi. Tuy nhiên không có hình ảnh mẹ bé hiện diện cùng.
Nghi ngờ bóp nghẹt trái tim, tôi đã yêu cầu Long giải thích. Anh vòng vo mãi, lúc đầu còn nói dối đó là con bà chị gái. Tuy nhiên theo như những gì tôi biết, chị gái Long chỉ sinh hai bé gái, không hề có con trai. Và một khi trong điện thoại anh lưu giữ nhiều hình ảnh của một em bé như thế, hẳn anh có mối liên hệ đặc biệt với em bé này.
Biết không thể giấu tôi mãi được nên Long thú thật đó là con riêng của anh. Anh và mẹ bé không cưới nhau và chưa bao giờ ở chung vì giữa hai người không có tình yêu. Hiện tại em bé ở với ông bà ngoại ở quê, còn mẹ bé đã có gia đình mới. Mặc dù với mẹ bé không có sự ràng buộc về pháp lý nhưng dù sao đó cũng là máu mủ của anh. Anh vẫn dõi theo từng bước phát triển của con, hằng tháng bí mật sau lưng tôi gửi tiền về chu cấp để ông bà ngoại nuôi nấng bé.
Tôi ngã ngửa trước sự thật bị phơi bày. Hóa ra anh đã giấu tôi sự thật động trời hơn một năm nay mà tôi không hay biết. Không những thế, thời điểm đầu mới yêu, anh còn nói tôi là mối tình đầu, trong khi từ lâu đã có con riêng. Thà như anh thú nhận sự thật từ thời mới yêu đương để tôi có sự cân nhắc và lựa chọn. Đằng này để mọi thứ ngã ngũ, anh bắt đầu rối rít xin lỗi và ra sức thanh minh với tôi.
Anh nói đó chỉ là kết quả một thời bồng bột của tuổi trẻ. Việc anh và mẹ bé không ở cùng nhau, không có sự kết nối liên lạc về sau đã nói lên tất cả. Còn những tấm ảnh cập nhật sự phát triển của bé là do anh và ông bà bé vẫn thường xuyên liên lạc với nhau mà có.
Anh mong tôi dùng sự bao dung cố hữu trong tiềm thức mỗi người phụ nữ để tha thứ và hiểu cho anh. Anh chỉ yêu có mình tôi và mong muốn cưới tôi làm vợ. Tôi hiểu tình cảm hiện tại anh dành cho tôi, nhưng quá khứ anh có và cả sự giấu giếm một cách bài bản quá khứ cùng hậu quả để lại ấy, tôi giận anh vô cùng.
Trong tôi giờ rối bời nhiều thứ cảm xúc, vừa muốn tha thứ cho anh để tiến tới hôn nhân, vừa bị dằn vặt và ám ảnh bởi bí mật anh cất giấu trong bóng đêm. Tôi phải làm sao bây giờ?

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Sau chuyến đi phượt về, vợ chết lặng thấy chồng làm chuyện không ai dám làm

Trên đường về, tôi nghĩ đến cảnh chồng ôm chầm lấy tôi vì lo lắng cho tôi mấy ngày qua. Vậy mà không ngờ...

Tôi kết hôn đến nay đã được 6 năm. Sau khi kết hôn, tôi nghỉ làm vì có thai. Tiếp những năm sau đó, tôi tất bật với công việc làm vợ, làm mẹ khi sinh liên tục 3 đứa con.