Nga nêu tên các nước giúp Ukraine đột kích vùng biên giới

Cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR) cáo buộc các quốc gia NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của nước này.

Báo Izvestia ngày 21/8 đăng tải một tuyên bố của SVR cho biết: “Theo thông tin hiện có, chiến dịch đột kích của Lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan”.
Nga neu ten cac nuoc giup Ukraine dot kich vung bien gioi
 
Theo SVR, các đơn vị Ukraine tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ ngày 6/8 đã trải qua các khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Cơ quan này nhấn mạnh, các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối những đơn vị đột kích sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine. Tình báo Nga lưu ý thêm, NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của binh lính Moscow.
Báo The Times của Anh cũng đưa tin, các đồng minh phương Tây đã ủng hộ Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Tờ báo này cho hay, một số tay súng tham gia chiến dịch đột kích Kursk đã được huấn luyện chiến đấu trong đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine cũng sử dụng rộng rãi các khí tài phương Tây ở Kursk, bao gồm cả xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức chế tạo.
Trong một diễn biến riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Nga hôm 20/8 đã triệu tập Stephanie Holmes, đại biện Mỹ tại Moscow tới để trao công hàm phản đối sự tham gia của một công ty quân sự tư nhân (PMC) của Mỹ vào chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine cũng như "hành động khiêu khích" của các nhà báo Mỹ bị Moscow cáo buộc xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công xuyên biên giới.
Nga neu ten cac nuoc giup Ukraine dot kich vung bien gioi-Hinh-2
Ảnh lính đánh thuê cho Ukraine ở Kursk, do PMC Nhóm quan sát tiền phương của Mỹ đăng tải. Nguồn: Instagram.
Theo đài RT, công ty PMC có tên gọi Nhóm quan sát tiền phương trước đó đã đăng một bức ảnh trên mạng xã hội Instagram chụp các nhân viên của họ mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, kèm tuyên bố đang tham gia vào chiến dịch đột kích vùng biên giới Nga của Kiev. Ba tay súng trong ảnh đeo băng tay màu xanh, thứ thường được binh lính Ukraine đeo ở tiền tuyến.
Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, bằng chứng trên "mâu thuẫn" với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng nước này không liên quan đến vụ đột kích của Ukraine. Nhà chức trách Nga nói thêm, động thái "rõ ràng chứng minh vai trò của Mỹ là bên trực tiếp tham gia xung đột và sự đồng lõa của nước này trong các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky".
Moscow cũng phản đối sự hiện diện của các nhà báo Mỹ trên đất Nga mà không có sự cho phép của nước sở tại để đưa tin về tình hình Kursk. “Các công dân Mỹ liên quan đến những hành động bất hợp pháp như vậy sẽ phải đối mặt với việc bị các cơ quan có thẩm quyền của Nga điều tra và buộc phải chịu trách nhiệm theo Bộ luật hình sự của Nga”, trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Putin: Trận chiến ở Kursk không được thua, phải thắng

Trận chiến ở Kursk đã lập hai kỷ lục thế giới đó là, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, lần đầu tiên một quân đội nước ngoài dám tấn công vào quốc gia thường trực của HĐBA và là một cường quốc vũ khí hạt nhân.

Tong thong Nga Putin: Tran chien o Kursk khong duoc thua, phai thang

Sau khi quân Ukraine bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Nga Putin khẩn cấp họp nội các và ra mệnh lệnh, không thể thua trận và phải thắng. Chín lữ đoàn của Nga bao gồm các đơn vị của Sư đoàn dù cận vệ số 104 hiện được triển khai tại Kherson; Lữ đoàn hải quân đánh bộ số 810 của Hạm đội Biển Đen; Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 38 và 64 của Tập đoàn quân số 35 của Nga được triển khai tại Zaporozhye.

Phương Tây ngửi thấy mùi nguy hiểm: Kursk hóa ra là cạm bẫy

Khi đoàn xe bọc thép Ukraine tràn vào tỉnh Kursk của Nga, các nhà quan sát phương Tây đã nín thở, chăm chú quan sát chiến dịch quan trọng này và nhận thấy Kursk là cái bẫy, khi quân Ukraine đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt.

Phuong Tay ngui thay mui nguy hiem: Kursk hoa ra la cam bay

Khi đoàn xe bọc thép Ukraine tràn vào tỉnh Kursk của Nga, các nhà quan sát phương Tây đã nín thở và quan sát chiến dịch quan trọng này. Liệu chiến dịch tấn công mà Quân đội Ukraine đặt nhiều hy vọng này có trở thành bước ngoặt đảo ngược sự suy thoái của Ukraine? Hay đó chỉ là một cái bẫy được thiết kế khéo léo, để đẩy Quân đội Ukraine đến bờ vực thảm họa?