
Khi tiến vào Kursk, quân đội Ukraine từng oai phong bao nhiêu thì giờ đây lại rơi vào tình cảnh thảm bại bấy nhiêu. Sau khi mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, lực lượng Ukraine tại Kursk đã bị quân Nga đánh tan chỉ trong một đêm, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang liều mạng tháo chạy. Ảnh: RIA Novosti

Theo tính toán sơ bộ của các phóng viên, trong hai ngày 8-9/3, quân đội Nga đã giành lại hơn 100 km² lãnh thổ. Khu vực do Ukraine kiểm soát giờ chỉ còn chưa đầy 200 km², giảm hơn 80%. Ngoài ra, Nga cũng đã bắt giữ ít nhất 200 binh sĩ Ukraine, khiến bộ chỉ huy Ukraine hoàn toàn choáng váng. Ảnh: Top War

Mặc dù các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, đang nỗ lực thay thế Mỹ trong việc cung cấp tình báo cho Ukraine, nhưng quá trình này cần thời gian. Nga đang tận dụng cơ hội này để đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Sau trận chiến ngày 8/3, một số đơn vị tấn công của Nga đã tạm thời nghỉ ngơi vào ban đêm, trong khi các lực lượng khác, với sự yểm trợ của không quân và pháo binh, tiếp tục chiến đấu xuyên đêm. Ảnh: Global Look Press

Đến tối ngày 9/3, Malaya Loknya – vị trí cực bắc của chiến trường – đã bị Lữ đoàn cơ giới số 34 của Nga chiếm giữ. Quân đội Nga đã cắm cờ tại ngôi làng này, đồng nghĩa với việc toàn bộ mặt trận phía bắc đã hoàn toàn nằm trong tay Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Malaya Loknya là tuyến phòng thủ phía bắc của khu vực do Ukraine kiểm soát tại Kursk. Ukraine đã dành nửa năm để biến nơi này thành một pháo đài kiên cố, đồng thời triển khai Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 – một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất. Ban đầu, phía Ukraine dự đoán cuộc chiến tại đây sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày, nhưng quân đội Nga chỉ mất vỏn vẹn hai ngày để vượt qua trở ngại này. Ảnh: Ura.ru

Theo Military Chronicle ngày 10/3, vào ngày thứ hai kể từ khi quân Nga bao vây ngôi làng, một số binh sĩ Ukraine đã mất tinh thần và rời bỏ vị trí. Mặc dù một số quân thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 cố gắng giữ vững phòng tuyến, nhưng họ không thể chống lại áp lực áp đảo từ quân Nga. Đến chiều tối, tuyến phòng thủ của Ukraine đã hoàn toàn sụp đổ. Ảnh: Reuters

Lực lượng Ukraine người thì tháo chạy, người thì đầu hàng, tạo điều kiện cho quân Nga tận dụng thời cơ, tiến về phía nam dọc theo đường cao tốc thêm 6 km. Đồng thời, quân Nga cũng mở rộng cuộc tấn công sang hướng đông và hợp nhất với lực lượng tại Russkoe Porechnoe. Trước đó, họ đã lần lượt chiếm được Kositsa và trang trại Pravda. Ảnh: Google Maps

Sau khi các đơn vị tấn công của Nga chui ra từ hệ thống đường ống dẫn khí đốt, họ chia làm hai hướng: một nhóm tiến về khu công nghiệp Sudzha ở phía nam để phối hợp với lực lượng chủ lực từ hướng đông tấn công khu vực này, trong khi nhóm còn lại tiến dọc theo tuyến đường sắt về phía bắc, tấn công trang trại Kubatkin. Ảnh: RIA Novosti

Do cuộc tấn công diễn ra quá bất ngờ, quân Ukraine chưa kịp phản ứng đã bị quân Nga đánh bật khỏi khu vực. Mặc dù các lực lượng Ukraine gần đó cố gắng phản công, nhưng quân chủ lực Nga đã đẩy mạnh đà tiến công từ khu công nghiệp, nhanh chóng chiếm thêm trang trại Zazulevka lân cận. Thậm chí, có thông tin cho rằng quân Nga đã tiến vào Bogdanovka. Ảnh: Topcor

Đồng thời, quân Nga cũng thực hiện thế gọng kìm tấn công trang trại Ivashkovkii, bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine dọc tuyến Ivashkovskii - Martinovka. Trong đó, Martinovka đã bị quân Nga chiếm giữ, khiến tàn quân Ukraine tại đây cùng với tàn quân từ Mikhailovka buộc phải rút chạy về Ivashkovskii. Tuy nhiên, họ chỉ đơn giản là rời khỏi một vòng vây để rơi vào một vòng vây khác. Ảnh: Google Maps

Mặc dù phía tây Ivashkovskii vẫn còn một tuyến đường mở, nhưng khu vực này bị ngăn cách bởi hai con sông, khiến quân Ukraine khó có thể rút lui. Đến ngày 10/3, Ivashkovkii cũng đã rơi vào tay quân Nga. Ảnh: TASS

Hiện tại, chỉ còn duy nhất khu định cư Yuzhnyi chưa bị quân Nga chiếm giữ. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã bao vây khu vực này, và dự kiến sẽ kiểm soát hoàn toàn trong vòng 24 giờ tới. Ảnh: TASS

Các đơn vị Ukraine rút lui từ phía bắc và phía tây hiện đang tập trung tại Kazachya Locknya, nơi đã tập hợp một lượng lớn binh sĩ Ukraine. Theo kênh North Wind, Bộ chỉ huy Ukraine đang cố gắng thiết lập một phòng tuyến mới tại đây để ngăn chặn đà tiến công của quân Nga về phía nam. Ảnh: RIA Novosti

Tuy nhiên, tất cả các cây cầu trên tuyến hậu cần từ Kazachya Locknya đến Sudzha đã bị quân Nga phá hủy, khiến Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì tuyến phòng thủ tại khu vực này. Hơn nữa, một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đang phớt lờ mệnh lệnh và tìm cách chạy bộ về hướng Sudzha để thoát thân. Ảnh: Top War

Đồng thời, quân Nga từ phía nam Sudzha cũng mở cuộc tấn công. Từ sáng ngày 9/3, quân Nga đã tổ chức đợt tấn công dữ dội vào Makhnoivka, khiến giao tranh ác liệt diễn ra suốt cả ngày lẫn đêm mà không hề gián đoạn. Ảnh: TASS

Đến ngày 11/3, quân Nga đã cơ bản kiểm soát được ngôi làng này và tiếp tục tiến vào Dmitriukov cũng như thị trấn Zamoste lân cận. Đợt tấn công này không chỉ đẩy mặt trận tiến sát trung tâm thành phố mà còn tạo ra một vòng vây đang siết chặt quân Ukraine ở khu vực đông nam Sudzha. Ảnh: TASS

Đến sáng 12/3 các video từ mặt trận cho thấy các mũi tấn công của Nga đã tiến vào trung tâm Sudzha điều này đồng nghĩa với việc phòng tuyến của Ukraine xung quanh các làng Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, Martynovka và làng Kositsa đã sụp đổ.

Nhà phân tích quân sự độc lập Yan Matveev cho biết sự hiện diện của truyền thông Nga gần Sudzha cho thấy lực lượng Ukraine đã rút lui mà không có cuộc giao tranh nào. Đây được xem là nỗ lực nhằm bảo toàn nhân sự và thiết bị của Kiev. Nhà phân tích Matveev dự đoán lực lượng Nga sẽ giành lại toàn bộ quyền kiểm soát vùng Kursk vào cuối ngày 12/3.