New York Times: Ông Trump đã phải thở oxy trước khi đến Walter Reed

Thông tin mâu thuẫn về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump đang gây ra những quan ngại và đồn đoán, bao gồm việc liệu ông đã có lúc nào phải thở oxy hay chưa.

Hai người thân cận với Nhà Trắng cho biết trong các cuộc phỏng vấn riêng với New York Times rằng Tổng thống Trump hôm 2/10 bị khó thở và mức ôxy giảm xuống, khiến các bác sĩ phải cung cấp oxy bổ sung cho ông khi ở Nhà Trắng và chuyển ông đến bệnh viện Walter Reed.
AP cũng đưa thông tin tương tự và trích lời Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sáng 3/10 nói với các phóng viên: "Các chỉ số của tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng quan ngại và trong vòng 48 giờ tới sẽ có tính then chốt đối với quá trình điều trị. Chúng tôi vẫn chưa có hướng đi rõ ràng về việc bình phục hoàn toàn".
Tại Walter Reed, ông Trump được theo dõi với thiết bị tốt hơn và điều trị nhanh chóng hơn trong trường hợp có chuyển biến xấu vì COVID-19 .
New York Times: Ong Trump da phai tho oxy truoc khi den Walter Reed
Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley trong cuộc họp báo hôm 3/10. Ảnh: Reuters. 
Trong họp báo hôm 3/10 tại Walter Reed, bác sĩ Nhà Trắng Sean P. Conley cho biết tổng thống hiện không cần bổ sung oxy nhưng nhiều lần từ chối khẳng định dứt khoát liệu ông đã bao giờ phải thở oxy hay chưa.
"Không có việc đó vào thời điểm này và ngày hôm qua khi tất cả chúng tôi ở đây, ông ấy không phải thở oxy", bác sĩ Conley nói, dường như gợi ý rằng ông Trump đã có một khoảng thời gian nào đó phải thở oxy khi còn nhà Nhà Trắng hôm 2/10.
Bác sĩ tổng thống Mỹ cho biết nồng độ oxy trong máu của ông Trump sáng 3/10 là 96%.
Bác sĩ Conley dường như cũng chỉ ra rằng tổng thống được chẩn đoán với virus lần đầu là vào hôm 30/9, không phải đêm 1/10, khi ông Trump thông báo về việc nhận kết quả xét nghiệm dương tính trên Twitter.
Trong khi mô tả những gì ông nói là diễn biến bệnh tình của tổng thống, bác sĩ Conley nói rằng ông Trump "mới trải qua 72 giờ từ khi chẩn đoán", có nghĩa là kết quả xét nghiệm đã có vào giữa ngày 30/9.
Trên Twitter hôm 3/10, ông Trump ca ngợi đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed, nói rằng "với sự giúp đỡ của họ, tôi đang cảm thấy rất khỏe".
"Các bác sĩ, y tá và toàn bộ (nhân viên) tại Bệnh viện Walter Reed vĩ đại, cũng như những người khác từ những nơi cũng tuyệt vời như vậy đã tham gia cùng họ, đều rất đáng kinh ngạc. Những tiến bộ to lớn đã xuất hiện trong việc chống dịch này 6 tháng qua", ông nói.
Tại họp báo hôm 3/10, bác sĩ Conley cho biết ông Trump đã có ho nhẹ, nghẹt mũi và hơi mệt, nhưng tất cả triệu chứng "đã được giải quyết và tình hình đang cải thiện".
Một bác sĩ khác của Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã bắt đầu điều trị với thuốc Remdesivir. Kế hoạch của Walter Reed là duy trì liệu trình điều trị Remdesivir kéo dài 5 ngày.

Quan hệ dần nhạt phai giữa Tổng thống Trump và các tướng quân đội

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi bước chân vào Nhà Trắng đã lựa chọn một số vị tướng quân đội về hưu giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, mối quan hệ này có chiều hướng nhạt nhòa theo thời gian.

Quan he dan nhat phai giua Tong thong Trump va cac tuong quan doi
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis lắng nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng tháng 10/2018. Ảnh: Reuters 

Lịch sử che giấu bệnh tật của các tổng thống Mỹ

Nếu Tổng thống Donald Trump không tiết lộ chi tiết về việc bị nhiễm COVID-19 thì cũng không có gì đặc biệt, bởi nhiều Tổng thống Mỹ đã giữ kín tình hình sức khỏe của mình.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ ở Norfolk, Virginia, ngày 28/3/2020. Ảnh: AP

Woodrow Wilson

Tổng thống Donald Trump bác bỏ tin đồn về tình trạng sức khỏe

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 đã bác bỏ những tin đồn vô căn cứ rằng ông bị hàng loạt cơn đột quỵ nhẹ trong một chuyến khám bệnh đột xuất của ông hồi năm 2019.
 

Tong thong Donald Trump bac bo tin don ve tinh trang suc khoe
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Getty Images) 
Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 đã bác bỏ những tin đồn vô căn cứ rằng ông bị hàng loạt cơn đột quỵ nhẹ trong một chuyến khám bệnh đột xuất của ông hồi năm 2019, và gọi những tin đồn này là “tin giả”.
Tháng 11/2019, Tổng thống Trump đã tới khám bệnh đột xuất tại Trung tâm Y tế Walter Reed, làm dấy lên những suy đoán về tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của ông Trump, mặc dù trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham khẳng định ông Trump vẫn khỏe và đây là một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Tuy nhiên, bà Grisham không phản hồi trước câu hỏi tại sao ông không thực hiện quy trình kiểm tra toàn bộ - thường kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Bà cho biết ông đã chỉ "khám và xét nghiệm nhanh."
Nhiều chuyên gia có hiểu biết về quy trình y tế ở Nhà Trắng cho biết ông Trump có thể thực hiện các xét nghiệm thông thường tại phòng khám ngay tại Nhà Trắng, đồng nghĩa với việc ông đã cần tới các xét nghiệm mà không thể thực hiện được tại đây. 
Hãng tin CNN ngày 1/9 đưa tin một cuốn sách mới của ông Michael Schmidt - nhà báo của tờ New York Times, cho rằng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã “chuẩn bị sẵn sàng để tạm thời thay thế vị trí Tổng thống” nếu ông Trump phải sử dụng thuốc mê trong quá trình điều trị tại trung tâm y tế này.
Tin đồn nói trên đã dẫn đến một phản ứng của Tổng thống Trump trên trạng mạng Twitter sau đó cùng ngày.
Theo đó, Tổng thống Trump nêu rõ: “Điều này không bao giờ chấm dứt. Hiện người ta đang tìm cách nói rằng vị Tổng thống ưa thích của các bạn là tôi, đã tới Trung tâm Y tế Walter Reed, và phải chịu hàng loạt cơn đột quỵ nhẹ. Không có điều gì xảy ra đối với ứng cử viên Tổng thống Donald Trump. Đó là tin giả. Có lẽ họ đang đề cập đến một ứng cử viên từ một đảng khác.”
Ngoài ra, bác sỹ riêng của Tổng thống Trump, ông Sean Conley tuyên bố: “Tôi có thể khẳng định rằng Tổng thống Trump không trải qua hay được chẩn đoán là bị tai biến mạch máu não (đột quỵ), thiếu máu cục bộ tạm thời (đột quỵ nhẹ) hay bất cứ trường hợp cấp cứu tim mạch cấp tính nào như những thông tin không chính xác trên truyền thông.”
Trước đó, bác sỹ này hồi năm 2019 đã xác nhận rằng chuyến khám bệnh của ông Trump tại Trung tâm Y tế Walter Reed vào thời điểm đó không có gì nghiêm trọng.