Nẹt pô rồ ga, người nằm viện... kẻ vào nhà giam

(Kiến Thức) - Đi xe máy nẹt pô, rồ ga inh ỏi bị nhắc nhở, hai đối tượng đã dùng dao chém 4 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Sầm Văn Sơn (19 tuổi) và Phạm Ngọc Bình (21 tuổi), ngụ tại xã Đắk Liêng, huyện Lắk để điều tra về hành vi dùng dao chém 4 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu ngày mồng 2 Tết vừa qua.
Vào thời điểm này, Phạm Ngọc Bình điều khiển xe gắn máy đi ngang qua nhà bà H’Diệp ở buôn M’Liêng1, xã Đắk Liêng thì nhìn thấy trong nhà có 6 người đang uống rượu. Để khiêu khích, Bình nẹt pô, rồ ga inh ỏi, điều khiển xe gắn máy lạn lách qua lại nhiều lần.
Không chịu được âm thanh mạnh của động cơ, bốn người trong nhóm đang uống rượu là Y Síu, Y Phạm, Y Hơn và Y Thơm đã ra chặn xe của Bình lại, yêu cầu không được nẹt pô, rồ ga nữa.
Tuy vậy, Bình không chịu tiếp thu mà còn tỏ thái độ bực tức, y hung hăng tìm cách “trả thù”.
Bình đi xe về nhà lấy 1 dao Thái Lan, 1 cái kéo sắt rồi quay trở lại nơi cãi nhau. Trên đường đi, đến cầu buôn M’Liêng 1, Bình gặp Sầm Văn Sơn, liền rủ Sơn đi đánh nhóm thanh niên đã cãi nhau vừa rồi được Sơn đồng ý, Bình đưa cho Sơn cái kéo làm hung khí.
Cả hai còn ghé qua nhà Sơn lấy thêm con dao bầu dài khoảng 30cm rồi chở nhau xuống buôn M’Liêng 1 tìm gặp nhóm thanh niên đã chặn xe.
Đến nơi, hai bên liền xảy ra xô xát, Sơn dùng dao bầu đâm 1 nhát trúng vào hông bên trái của Y Síu và chém trúng nhiều nhát vào người của Y Hơn. Bình dùng dao Thái Lan đâm trúng vào người, tay của Y Phạm và Y Thơm.
Hậu quả là cả 4 người Y Síu, Y Phạm, Y Hơn, Y Thơm đều bị thương nặng, được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Loạn biển số nhà, dân Hà Nội hoa mắt

(Kiến Thức) - Trên một số tuyến đường phố Hà Nội như: Thái Thịnh, Chùa Láng, Trần Thánh Tông ... đang có hàng nghìn ngôi nhà "loạn biển số" khiến nhiều người "hoa mắt".

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định đánh số, gắn biển nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, gia đình nhận thông tin, liên lạc… một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên, hiện nay hàng nghìn ngôi nhà “loạn biển số” vẫn đang tồn tại ở Hà Nội làm người dân phải "hoa mắt". (Ảnh: 2 nhà trên phố Thái Thịnh đang được đánh địa chỉ số 102 C1, nhưng kế tiếp lại thụt lùi xuống địa chỉ số 43).
 UBND TP Hà Nội vừa có quyết định đánh số, gắn biển nhà và biển chỉ dẫn công cộng trên địa bàn nhằm giúp các tổ chức, cá nhân, gia đình nhận thông tin, liên lạc… một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên, hiện nay hàng nghìn ngôi nhà “loạn biển số” vẫn đang tồn tại ở Hà Nội làm người dân phải "hoa mắt". (Ảnh: 2 nhà trên phố Thái Thịnh đang được đánh địa chỉ số 102 C1, nhưng kế tiếp lại thụt lùi xuống địa chỉ số 43).  

Phụ nữ Đà Nẵng khoe sức khỏe như đàn ông trên sông nước

(Kiến Thức) - Ngày 8/2, trên sông Cu Đê, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) hàng nghìn người đã đổ về đây cổ vũ cho 10 đội đua thuyền

Không chịu mang tiếng "phận nữ nhi" yếu đuối, hội đua thuyền năm nay tại Đà Nẵng đã thu hút được 4 đội nữ.
 Không chịu mang tiếng "phận nữ nhi" yếu đuối, hội đua thuyền năm nay tại Đà Nẵng đã thu hút được 4 đội nữ.
Các đội phải trải qua chặng đường đua 3 vòng với tổng chiều dài khoảng gần 5km.
 Các đội phải trải qua chặng đường đua 3 vòng với tổng chiều dài khoảng gần 5km.

Đâm chết người chỉ vì “dám nẹt pô” qua mặt

Một ngày đầu năm 2012, Nguyễn Mạnh Luân, Nguyễn Văn Quang và nhóm bạn đến Củ Chi (TPHCM) chơi. Tới ngã ba Phạm Văn Cội, thấy nhóm của Trần Trọng Trí đang đứng ở lề đường, Luân điều khiển xe mô tô chạy ngang qua mặt rồi nẹt pô. Thấy vậy, Trí tức giận đuổi theo dùng dao đâm Luân một nhát vào lưng. Luân bỏ chạy nhưng Trí đã lao theo đâm tiếp vào người Luân. Chạy vào được nhà một người dân thì Luân gục ngã và tử vong ngay sau đó. Còn Quang bị Trí dùng dao đâm gây thương tích nhẹ.
Dẫn giải bị cáo Trần Trọng Trí về trại giam.
Dẫn giải bị cáo Trần Trọng Trí về trại giam.

16 năm tù là mức án mà TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Trí. Phiên tòa hôm đó rất đông bạn bè của Trí tới dự, những cô, cậu tóc vàng, tóc đỏ ngồi kín khán phòng. Trí trong chiếc áo trắng, quần đen, khuôn mặt lạnh lùng, trả lời hết sức vô cảm khi chủ tọa hỏi: "Không thù không oán tại sao bị cáo lại đuổi người ta rồi dùng dao giết người?".

Yên lặng một lúc, Trí trả lời: "Tôi tức vì Luân nẹt pô xe chạy qua mặt tôi". Lý do chỉ vậy thôi mà gây ra án mạng, người chết, kẻ vướng vòng lao lý khi tuổi vừa 18. Cha mẹ mất sớm, Trí bỏ học đi làm thuê, giá như Trí xác định được mục đích sống của mình, đừng đua đòi theo chúng bạn, học thói giang hồ, thì đâu nên tội.