

![]() |
Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) cho biết, cầy Mangut không “hề hấn” gì khi bị rắn hổ mang cắn là do loài này có một thụ thể acetylcholine đột biến. |
Các nhà khoa học từ Đại học Copenhagen Đan Mạch và Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển đã phát hiện ra loài nấm Entomophthora muscae vừa có một chiến lược sinh tồn rất hấp dẫn, vừa có khả năng biến ruồi thành thây ma.
Cụ thể, loài nấm này lây nhiễm và giết chết con cái, sau đó tạo ra “tình dược” bằng cách giải phóng các chất hóa học thu hút những con ruồi đực giao phối với ruồi cái đã chết này. Bằng cách này, nấm có thể lây nhiễm sang ruồi đực, từ đó tạo điều kiện cho nấm có thêm một con đường lây lan.
Ai nỡ từ chối ánh mắt van xin khẩn khoản như thế này.
Hóa ra chó với mèo không "ghét" nhau như chúng ta nghĩ.
Biểu cảm đáng yêu của một chú chó khi lần đầu nhìn thấy tuyết.
Nụ cười không thể vui vẻ hơn của những chú ngựa.
Khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào của hai chú mèo.
Chú lạc đà Alpaca trông như thể đang hút thuốc.
Màn tạo dáng không thể hài hước hơn của một chú mèo.
Tan chảy trước sự đáng yêu của một chú thỏ khi ôm chính chiếc tai của mình.
Biểu cảm vô cùng kinh ngạc của một chú mèo khiến chúng ta phải bật cười.
Mèo thời công nghệ.
Chú chó đáng yêu đang vẫy nước khỏi bộ lông trông như thể một chú nhím xù gai.
Một chú ngỗng dường như đang rất hào hứng để trò chuyện với bất cứ ai./.