Nạn nhân xe biển xanh gây tai nạn: Chỉ mong bố tỉnh lại

(Kiến Thức) - Ông Phương - nạn nhân của vụ xe biển xanh gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển tối 4/5 vừa qua - vẫn chưa tỉnh lại.

Có mặt tại Khoa ngoại Dã chiến B15 - Bệnh viện Quân Y 103, PV Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với người nhà ông Ngô Văn Phương - nạn nhân vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội. Người nhà ông Phương cho biết hiện tại, ông Phương đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng chưa thể ăn uống.
Được biết, ông Phương làm nghề chạy xe ôm ở bến xe Giáp Bát hơn 10 năm. Thời điểm ông bị tai nạn là đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc.
Nan nhan xe bien xanh gay tai nan: Chi mong bo tinh lai
 Ông Phương hiện vẫn chưa tỉnh lại.
Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Ngô Văn Tiến, con trai nạn nhân cho biết: "Gia đình khó khăn thì cũng phải đi mò cho các con bữa cơm, bữa cháo. Ở nông thôn thì cũng khó khăn với cây lúa, có con lợn thì cũng bị dịch rồi chết. Đợt vừa rồi xã đưa đi tiêu hủy hết. Giờ thì em cũng chỉ muốn bố tỉnh lại thôi".
Bệnh cạnh đó, anh Tiến cũng tỏ thái độ không vừa lòng với các bác sĩ ở bệnh viện: "Bác sĩ bảo phim chụp bị mờ nên không xem được. Giờ lại bảo là gãy quai hàm. Bác sĩ thì ông này trực đẩy ông kia, không ai vào kiểm tra gì cả, không cho gia đình xem phim chụp X-quang. Chưa hết, bệnh án thì người ta không đưa".
Kể lại buổi tối kinh hoàng ngày 4/5, chị Ngô Thị Dung, con gái thứ ba của nạn nhân kể lại: "Lúc đó em đang đang ở bên Gia Lâm thì nghe anh họ gọi điện bảo bố em bị tai nạn ở Nguyễn Xiển. Em gọi vào máy bố thì các anh CSGT cầm máy, xác nhận có tai nạn. Có người gần đấy đưa bố em vào bệnh viện 103 cấp cứu rồi chuyển sang viện bỏng ngay trong tối. Bên ngoài xây xát như vậy, nhưng chưa biết bên trong thế nào. Các bác sĩ bảo lúc vào là Chủ nhật, để hôm sau mới khám".
Cũng theo chị Dung, sau khi xảy ra tai nạn, có người thân của tài xế đến thăm, tự xưng là anh họ. 
Nan nhan xe bien xanh gay tai nan: Chi mong bo tinh lai-Hinh-2
 Người thân thay nhau trực quanh giường bệnh của ông Phương ở buồng số 6.
Khoảng 21h ngày 4/5, tại đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), một chiếc xe biển xanh BKS 80A-116.99 hiệu Toyota sau khi gây tai nạn cho một người đàn ông trung niên đi xe máy đã tăng ga bỏ trốn. Nạn nhân là ông Ngô Văn Phương (SN 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Sau tai nạn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng xây xát, hôn mê, mất nhiều máu.
Chiếc xe 80A-116.99 được đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận thuộc 1 đơn vị của Bộ Công an. Đồng thời, tài xế điều khiển xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy cũng đã đến trình diện cơ quan chức năng. Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ô tô BKS 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên là Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng, sinh năm 1990, lái xe của tổ xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với Thượng sỹ Hoàng Nghĩa Hùng. Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bị 2 kẻ đi xe máy tấn công, cô gái phải tiêm thuốc phơi nhiễm HIV

(Kiến Thức) - Trong lúc chờ đèn đỏ, cô gái 23 tuổi bị 2 kẻ lạ mặt đi xe máy dùng vật sắc nhọn cố tình va quệt gây thương tích, khi vào bệnh viện, các bác sĩ bệnh viện Pasteure tư vấn, điều trị phơi nhiễm HIV.

Chiều nay 5/5, thông tin với PV Kiến Thức, người thân chị H.T.N. (23 tuổi, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, chị N. vừa được các bác sĩ Viện Pasteur TPHCM điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Hiện sức khỏe của chị N. đang mệt mỏi sau mũi tiêm đầu tiên và tiếp tục về nhà theo dõi.
Bi 2 ke di xe may tan cong, co gai phai tiem thuoc phoi nhiem HIV
Vết thương trên cánh tay chị N. và đơn thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV tại Viện Pasteur TP HCM.
Theo anh T. (cậu ruột chị N.) kể lại: Khoảng 20h tối qua 4/5, N. chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ Bình Thạnh về nhà ở TX Dĩ An), khi đến giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng, thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ, có 2 gã thanh niên đi xe máy hiệu Winner chạy cùng chiều tiếp cận và dùng vật gì chưa rõ, sượt vào cánh tay phải chị N.

Nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa tự bỏ nhà đi, không phải bị bắt cóc

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Cà Mau xác định nữ sinh 14 tuổi tự bỏ nhà đi từ Thanh Hóa vào miền Tây và dựng lên câu chuyện bị bắt cóc rồi trốn thoát.

Ngày 6/5, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đưa nữ sinh P.T.N. (14 tuổi, ngụ huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đến nhiều nơi trong xã Phú Hưng. Mục đích của việc làm này là để chứng minh lời khai của N. đã tự cởi trói và chui ra khỏi thùng xốp nhằm trốn thoát khỏi nhóm buôn người.

Tuy nhiên, lời khai của thiếu nữ mô tả đều không phù hợp với thực tế tại địa bàn. Dù mất nhiều thời gian nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra địa điểm và tang vật của vụ bắt cóc như N. trình bày.

"Qua lời khai của những người có liên quan và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã khẳng định thông tin bắt cóc bé gái tại tỉnh Thanh Hóa và vào đến tỉnh Cà Mau thì nạn nhân tự thoát thân là không đúng. Cháu N. tự bỏ nhà đi", một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau nói.

Chiều một ngày trước, một thiếu nữ có biểu hiện mệt mỏi, vào nhà người dân ở ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng (Cái Nước, Cà Mau) để mượn điện thoại gọi về cho gia đình ở Thanh Hóa. Thiếu nữ này nói bị bắt cóc nhưng đã tự trốn thoát, rồi nhờ người dân chở đến trình báo với Công an xã Phú Hưng.

Nữ sinh N. khai bị người lạ mặt trói và nhốt trong thùng xốp ở Thanh Hóa rồi đẩy lên xe đò. Tuy nhiên, cô đã tự cởi trói và trốn thoát được khi xe đến Cà Mau. Do không biết về nên nữ sinh đã đi theo tuyến quốc lộ 1 và tìm người dân mượn điện thoại gọi về nhà.

Từ lời khai trên, từ chiều tối 5/5 và sáng 6/5, nhiều lực lượng của Công an huyện Cái Nước đã cùng cha của N. và nữ sinh đi "thực địa". Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được không có vụ bắt cóc hay buôn người như N. trình bày.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng ở Cà Mau đã làm thủ tục bàn giao N. để cha em đưa về Thanh Hóa.

Nu sinh lop 8 o Thanh Hoa tu bo nha di, khong phai bi bat coc
Thông tin ban đầu, nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa mất tích do bị bọn buôn người bắt cóc. 

Video: Kia Morning lên dốc gây tai nạn kinh hoàng

Cú đâm trực diện của chiếc Kia Morning khiến bà cụ đang dắt xe đạp xuống dốc bị hắt văng lên nắp ca-po.
 

>>> Mời quý độc giả xem video "Kia Morning lên dốc gây tai nạn kinh hoàng ở Tuyên Quang":
Sự việc xảy ra tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 27/2 vừa qua. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy cảnh bà cụ dắt xe đạp đi xuống dốc được một đoạn thì chiếc xe ô tô lao đến đâm trực diện. Theo cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn kinh hoàng khiến nạn nhân bị gãy xương đòn, xương sườn, chảy máu não.