Nạn nhân bị chém lìa tay kể lại giây phút bị truy sát trên phố Sài Gòn

“Chỉ vì va chạm nhẹ trên đường mà họ tổ chức truy sát tôi. Họ cầm hung khí lao tới đâm chém. Theo phản xạ, tôi đưa tay trái lên đỡ…”, nạn nhân bị chém lìa tay kể lại.

Liên quan đến vụ người đàn ông đi ô tô bị chém lìa tay trên phố, diễn biến mới nhất Công an Q.12 đã đến bệnh viện Quân y 175, Q.Gò Vấp để lấy lời khai của nạn nhân, là ông H.Đ.H (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) khi ông này vừa hồi tỉnh.
Được biết, sau 5h phẫu thuật, ông H đã được y bác sĩ bệnh viện quân y nối liền cánh tay trái bị chém lìa. Hiện ông H đang nằm tại phòng hồi sức tích cực, sức khoẻ được cải thiện, các ngón tay đã cử động được. Ngoài ra, ông H còn bị một số dấu vết trên cơ thể do bị đánh.
Trên giường bệnh, ông H kể lại giây phút kinh hoàng bị truy sát, chém lìa tay trên đường phố.
Nan nhan bi chem lia tay ke lai giay phut bi truy sat tren pho Sai Gon
Ông H hiện đã được phẫu thuật nối liền cánh tay bị chém lìa
Theo ông H, chiều 2/4 ông lái ô tô đi công việc về. Khi đến đường Tân Chánh Hiệp 10, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, xe của ông va quẹt nhẹ với xe gắn máy của 1 thanh niên lưu thông trên đường.
Ông H thuật lại: “Chỉ là va quẹt nhẹ thôi. Xe gắn máy của người thanh niên kia không ngã xuống đường, anh ta cũng không hề hấn gì. Tôi mở cửa xe xuống nói chuyện với nam thanh niên thì 2 người bạn của anh ta xuất hiện…
Họ lớn tiếng chửi tôi. Tôi bước ra trình bày chứ không hề lớn tiếng. 1 người trong nhóm họ cầm đoạn gỗ đánh tôi. Tôi không hề phản kháng, chỉ biết nói xin lỗi”.
Một lúc sau, ông H định lên ô tô để đi tiếp thì nhóm người cầm hung khí lao vào chém xối xả.
"Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay trái lên đỡ và bị chém rớt tay. Lúc đó máu chảy ra lênh láng. Tôi hoảng loạn, cố gắng cầm máu và cầu cứu mọi người đưa đi cấp cứu”, ông H nhớ lại.
Được biết, cánh tay bị chém lìa của ông H được người dân nhanh chóng ướp đá để bảo quản nên may mắn được phẫu thuật nối lại thành công.
Ông H quả quyết: “Chỉ là mâu thuẫn do va chạm giao thông nhất thời trên đường, chứ tôi không có thù oán với ai”.
Hiện Công an Q.12 đã khoanh vùng được nhóm đối tượng gây án và đang tổ chức truy bắt.

Thanh niên bị chém lìa tay giữa phố: Balô nạn nhân có mã tấu

(Kiến Thức) - Trong vụ thanh niên bị chém lìa tay giữa phố, cơ quan điều tra tình nghi nạn nhân có liên quan tới các đối tượng gây án.

Trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ ghi lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường, xác minh nguồn gốc chiếc xe máy bị vứt lại ở hiện trường để truy bắt 2 đối tượng dùng mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay anh Nguyễn Đỗ Th. B. (41 tuổi, ngụ quận 1) tại khu vực cầu Bông giáp giữa quận Bình Thạnh và quận 1.
Thanh nien bi chem lia tay giua pho: Balo nan nhan co ma tau
Nhà chức trách nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và truy xét vhung thủ chém người giữa phố. 

Phạt người ra đường không cần thiết dịch COVID-19: Chủ tịch Hà Nội nói gì?

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, xử phạt những người ra đường không cần thiết phải theo căn cứ rõ ràng.

Phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 3/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: "Từ ngày 4/4, tăng cường kiểm tra, những trường nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường là phải phạt. Chế tài đi ra ngoài đường phạt có rồi, các đồng chí kiểm tra và phải phạt những người không thuộc diện đi ra ngoài đường.

Những vụ “oan gia” khi đưa người bị nạn đi cấp cứu

(Kiến Thức) - Sự việc tài xế taxi Vinasun bỏ mặc cô gái đến chết ở quận Tân Phú, (TP HCM) đang khiến dư luận tranh cãi. Nhiều người đưa ra lý lẽ do trước đó có nhiều vụ "làm ơn mắc oán" vì đưa người bị nạn đi cấp cứu nên họ e sợ.

Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu
1. Bị đâm trọng thương vì đưa cô gái vào viện cấp cứu: Khoảng 19h ngày 11/2/2017, tại khu phố Chẹm, xã Trạm Lộ (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một cô gái trẻ điều khiển xe máy và xe taxi. Cô gái tên Dung (24 tuổi) bất tỉnh ngay sau tai nạn.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-2
 Anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nhà cách hiện trường tai nạn chỉ 20m) đã bế cô gái bị nạn lên xe và đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Khi vào đến bệnh viện, cô gái đã đưa điện thoại cho anh Sơn nhờ anh này gọi giúp thông báo cho người thân.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-3
Khoảng 10 phút sau, một nhóm nam thanh niên đến và đâm anh Sơn một nhát vào lưng vì nghĩ anh Sơn là người gây ra tai nạn. Ngay sau đó, anh Sơn được Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành tiến hành sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh để cấp cứu, điều trị.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-4
Sau đó, công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã khởi tố kẻ côn đô là Nguyễn Hữu Khá (SN 1991). Sau khi đâm nạn nhân bằng dao bấm, Khá dùng xe máy chạy trốn. Đối tượng khai là bạn trai mới quen 2 tháng của cô gái bị tai nạn. Dung làm việc tại quán karaoke rồi quen Khá. 
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-5

2. Hai công an bị đánh bị thương vì đưa người nhập viện: Khoảng 14h ngày 1/3/2018, Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (CA tỉnh Đồng Tháp) phát hiện Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, ngụ huyện Tam Nông) điều khiển xe máy chở 2 bao tải thuốc lá nhập lậu. Tổ công tác truy đuổi nhưng Dương không dừng lại, tháo chạy nên đâm vào cọc tiêu.

Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-6
 Thấy Dương bất tỉnh, người dân địa phương cùng Thượng uý Nguyễn Thanh Sang và chiến sĩ CSCĐ Phạm Hoàng Bửu đưa đối tượng đi cấp cứu thì bị 1 nhóm chặn đường đánh bị thương phải nhập viện. Đối tượng Dương do vết thương nặng nên tử vong ở bệnh viện.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-7
 Sau đó, công an đã khởi tố bắt tạm giam nhóm đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. 
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-8
 Nhóm đối tượng gồm Trần Chí Khang (21 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh), Trương Quan Trường (21 tuổi), Huỳnh Văn Chí (22 tuổi, cùng ngụ TX Hồng Ngự) và Nguyễn Duy Tân (19 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (24 tuổi, cùng ngụ huyện Thanh Bình).
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-9
3. Cô gái bị đánh vì đưa người bị tai nạn vào viện: 1h sáng ngày 22/11/2017, chị H.B.M đi đến ngã 3 Thái Lan, Tam Phước, Biên Hòa để mua cơm thì gặp 2 nhóm thanh niên đánh nhau loạn xạ. Một số người bị thương và chảy máu khá nhiều. Chị M. đến giúp cầm máu cho các thanh niên rồi đưa xuống Bệnh viện Long Thành để băng bó vết thương và điều trị.  
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-10
 Tại cửa bệnh viện, chị M. bị chính bạn của những người mình đưa đi cấp cứu đánh tới tấp dẫn đến thương tích đầy người do hiểu nhầm. Sau đó, nạn nhân có trình báo đến công an thị trấn Long Thành giải quyết vụ việc.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-11
4. Bị đánh tới tấp khi cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn: Khoảng 22h15 ngày 2/10/2014, 1 ôtô 7 chỗ  lưu thông trên đường Lê Lai, hướng từ đường Cống Quỳnh đi chợ Bến Thành (TP HCM) với tốc độ cao. Khi đến giao lộ Lê Lai - Trần Thị Nghĩa, chiếc ôtô mất lái tông mạnh vào xe máy khiến 2 người trên xe văng xuống đường bất tỉnh. Tiếp tục, xe "điên" còn chạy tới tông vào xe máy khác khiến 1 người bị thương nhẹ.
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-12
Lúc này, một nam thanh niên đi đường thấy nạn nhân bất tỉnh nên dừng lại cấp cứu thì bị nhiều người dân xung quanh chạy đến đánh tới tấp vì tưởng là tài xế xe “điên” gây tai nạn. 
Nhung vu “oan gia” khi dua nguoi bi nan di cap cuu-Hinh-13
 5. Đưa người đi cấp cứu, nam thanh niên bị chém lìa tay: Anh Võ Ngọc Thành Tâm (20 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đi ngang qua thấy một người bị thương trong trận hỗn chiến ở quán nhậu, nên dừng xe lại để chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa nạn nhân đi viện thì anh Tâm bị một đối tượng chém đứt cổ tay. Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ trốn, hai nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. (Ảnh minh họa)