Nạn nhân bàng hoàng kể lại giây phút xe khách đối đầu với xe tải

(Kiến Thức) -Sau cú tông trực diện, hàng chục nạn nhân trên xe khách trong vụ tai nạn trên đường tránh Nam Hải Vân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Sáng ngày 21/7, hàng chục nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải xảy ra rạng sáng cùng ngày trên đường tránh Nam Hải Vân vẫn đang còn nằm điều trị, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nằm trên giường bệnh, ông Hoàng Đức Kiếm (SN 1951) trú Biên Hòa, Đồng Nai được chuẩn đoán ban đầu bị chấn thương nặng ở phần lưng, bàng hoàng kể: “ Tôi đang nằm trên xe thì nghe tiếng ầm rất lớn, rồi nghe mọi người hô hoán “cháy…cháy…”, cảnh tượng lúc đó đúng là kinh hoàng, mọi người xô đẩy tán loạn, mảnh kính vỡ đầy trên xe”. Ông Kiếm cho biết thêm, ông phải dùng tấm chăn quấn vào tay để tránh mảnh kính, rồi bò ra ngoài.

Nan nhan bang hoang ke lai giay phut xe khach doi dau voi xe tai
 Ông Kiếm đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng

Cũng đang điều trị tại bệnh viện, bà Phan Thị Trâm (SN 1964), ngụ Xuân Thành, Nghệ An cho biết, sau khi vào thăm con đang ở Đồng Nai, bà cùng hai cháu nhỏ về lại Nghệ An.

“Khi xe tông tôi nghe tiếng ầm rất lớn, lúc này tất cả mọi người hoảng loạn la hét, gọi nhau chạy ra khỏi xe, tôi không suy nghĩ gì chỉ kịp kéo hai cháu xuống. Lúc này, nhiều người bị kính vỡ đâm chảy máu ở vùng đầu, một số cháu nhỏ khóc thét vì sợ. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng”, bà Trâm kể.

Nan nhan bang hoang ke lai giay phut xe khach doi dau voi xe tai-Hinh-2
 Các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc.

Qua trao đổi nhanh với Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bác sĩ Nhân cho biết, tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định, đa số các ca chấn thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 21/7, chiếc xe khách mang BKS: 37B 02006 do tài xế Tăng Đình Phước (trú Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc trên đường tránh Nam Hải Vân, TP Đà Nẵng. Sau khi vượt một xe khác, xe khách bất ngờ tông trực diện vào ôtô tải BKS 76C 09615 do Nguyễn Anh Huy (trú Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến tài xế Phước tử vong, hàng chục người trên xe khách (cả tài xế xe tải) phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Vĩnh Phúc: Xe khách đâm đoàn người đưa tang, ít nhất 10 người thương vong

(Kiến Thức) - Một chiếc xe khách đã đâm vào đoàn đưa tang khiến ít nhất 4 người tử vong tại hiện trường, khoảng 6 người khác bị thương nặng. Tuy nhiên con số này vẫn chưa dừng lại.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào sáng sớm ngày 27/3, tại địa phận xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).
Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày chiếc xe khách giường nằm tuyến Điện Biên - Yên Yạc, mang biển số 27C-00343 đang lưu thông đến địa phận thông Trung Đồng của xã Trung Nguyên bất ngờ đâm liên hoàn vào đoàn người đang đưa tang đi trên đường.

Đến thăm cháu, bà ngoại bị chó nhà nổi điên cắn nhập viện

(Kiến Thức) - Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/7 trên địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Sáng 21/7, một lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đã xảy ra vụ việc chó cắn người bị thương trên địa bàn phường.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị D. (SN 1943, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bà D. đến thăm cháu ngoại thì bị chó lao vào cắn xé, đang phải điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Điều đáng nói, con chó lao vào tấn công bà D. lại chính là chó nhà người cháu.