Nam thanh nữ tú hẹn nhau qua Zalo đua xe trái phép ngày nghỉ lễ

5h ngày 2/9, Công an huyện Vũng Liêm phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long mật phục, ngăn chặn và bắt giữ hàng chục thanh niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Thời gian trên, cả trăm thanh niên tụ tập quốc lộ 53, đoạn thuộc xã Trung Hiếu để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Lực lượng Công an nhanh chóng triển khai phương án chốt chặn, bắt giữ.
Nam thanh nu tu hen nhau qua Zalo dua xe trai phep ngay nghi le
 

Nam thanh nu tu hen nhau qua Zalo dua xe trai phep ngay nghi le-Hinh-2
Nhóm thanh niên đua xe bị bắt quả tang. 
Nhóm đối tượng này bỏ chạy theo nhiều hướng đã lực lượng Công an khống chế, bắt giữ 31 người gồm 27 nam và 4 nữ, 28 xe máy, ôtô dùng làm phương tiện để vận chuyển phương tiện đến địa điểm đua.
Nhóm thanh niên này thừa nhận đã hẹn nhau qua mạng xã hội Zalo, tụ tập để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Nhóm đối tượng có độ tuổi từ tuổi từ 17 đến 24 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, Trà Vinh và TP Hồ Chí Minh,
Qua test nhanh, có 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Thảm sát gia đình ở Hà Nội: Lòng tham, sự ích kỷ, tính côn đồ tạo bi kịch

(Kiến Thức) - Khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, những ức chế bị dồn nén không được giải tỏa cộng hưởng với lòng tham, sự ích kỷ cao độ, ý thức coi thường tính mạng người khác sẽ bùng phát trở thành những vụ thảm sát đẫm máu như thảm sát gia đình ở Hà Nội.

Gần chục năm trước, dư luận chấn động với vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích khi sát thủ Lê Văn Luyện vì cướp tài sản đã sát hại hai vợ chồng chủ tiệm vàng cùng cháu nhỏ mới 18 tháng tuổi và bị chém bị thương bé gái lớn con chủ tiệm.
Tưởng rằng, đây đã là tột cùng của cái ác thì mới đây, một vụ án gây rúng động dư luận lại vừa xảy ra tại thủ đô Hà Nội khi chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, người anh trai đã xuống tay sát hại cả nhà em trai mình, thậm chí cháu họ mới 14 tháng tuổi đối tượng này cũng không nương tay.

Sau kỳ nghỉ 2/9: Người dân "tay xách nách mang" ùn ùn trở về Thủ đô

Chiều 2/9, sau ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh, người dân ở khắp nơi đổ dồn về Hà Nội khiến các tuyến đường cửa ngõ, các bến xe trở nên đông đúc.

Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan

Bên cạnh mật độ phương tiện giao thông trong nội đô bắt đầu nhộn nhịp, thì ở các cửa ngõ, từ trong các bến xe cho đến ngoài đường, rất đông người “tay xách nách mang” đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại Thủ đô. Phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại bến xe Giáp Bát vào cuối giờ chiều 2/9. Cổng bến xe Giáp Bát đông đặc người xuống xe, người đi đón.

Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Trong bến xe, hành khách nào cũng tay xách nách mang hành lý.
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Các em nhỏ theo bố mẹ trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ ngắn, chuẩn bị đón năm học mới.
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Những bao tải đựng đồ mang từ quê ra.
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Các chuyến xe vào bến chèn chật cứng người. 
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Xe chở quá tải bị thanh tra giao thông kiểm tra tại bến xe.  
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
 
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Nhiều người mệt mỏi sau chuyến đi dài, ngồi chờ xe bus để về nhà. 
Sau ky nghi 2/9: Nguoi dan
Các xe bus cũng bắt đầu đông người, không trống như những tháng hè vừa qua. 

Đối tượng trốn truy nã bị bắt lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Bị tòa phạt tù, Tý không chấp hành án mà lại có thêm hành vi liên quan đến ma túy. Sau 5 tháng trốn khỏi An Giang, đối tượng bị bắt tại Sài Gòn.

Ngày 18/11, cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh An Giang đã di lý Nguyễn Thành Tý (35 tuổi, huyện Phú Tân, An Giang) từ TP.HCM về TP Long Xuyên để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.