Nam thanh niên tự sướng... giẫm đạp lên lưng cá sấu

(Kiến Thức) - Trước sự cổ vũ, hò hét từ phía những người xem nam thanh niên liên tục hoan hỉ... chạy nhảy lên lưng cá sấu.


Đoạn clip đang nhận được nhiều lượt người xem, hầu hết cư dân mạng "ném đá" hành động liều mạng giẫm đạp lên lưng cá sấu để tìm niềm vui của nam thanh niên.

Thang máy “háo sắc”... ép gái trẻ cởi hết quần áo

(Kiến Thức) - Chiếc thang máy "troll" cô gái trẻ bằng cách bắt cô gái này phải cởi hết quần áo, nữ trang trên người... mới chịu khép cửa lại.

Chiếc thang máy đã dễ dàng "troll" cô gái trẻ bằng cách bắt nàng phải cởi hết quần áo, cũng như đồ đạc mang theo trên người mới chịu khép cửa lại và đi lên. Trong khi đó, những người trong thang máy phải há hốc mồm, tròn xoe mắt vì hành động táo bạo của cô gái vì chiếc thang máy "háo sắc".

Hỗn chiến vì... nẹt pô xe, hai bố con cùng đi tù

Ngày 28/7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đinh Văn Tuấn tám năm tù và Đinh Văn Chung (bố Tuấn) năm năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, trong vụ án còn có năm bị cáo lãnh án từ 15 tháng đến 18 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ cô giáo đánh trẻ tím mặt: Trường mầm non hoạt động "chui"

(Kiến Thức) - Trường mầm non tư thục Sơn Ca chưa được cấp giấy phép hoạt động nhưng vẫn nhận trông giữ trẻ một cách bình thường suốt nửa năm qua.

Vụ việc cháu Nguyễn Thị Lan Anh là con gái của chị Đỗ Huyền Trang (trú tại xóm Dộc, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) bị cô giáo Quách Thị Lệ Thủy (giáo viên trường mầm non tư thục Sơn Ca) đánh tím mặt đang khiến dư luận vô cùng bức xúc.

“Xe vua” do quan chức bảo lãnh vô tư phá đường

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô, hầu như địa phương nào cũng có đoàn “xe vua” được bảo lãnh bởi người có chức vụ tại địa phương.

Bí ẩn rắn lạ “giữ nguồn” ở Điện Biên

Người dân huyện Tuần giáo, Điện Biên đồn thổi về một mó nước ở bản Coong, xã Quài Cang biết tuôn nước lớn nhỏ và được con rắn giữ nguồn.

Ông Quàng Văn Lả, già làng bản Coong, cho biết:"Chuyện mó nước hiểu tiếng người ở đây là có thật, chẳng có gì phải giấu giếm. Trước kia, khi cây cối trên rừng xung quanh mó nước còn rậm rạp, lượng nước chảy ra còn nhiều và mạnh hơn.
Mó nước - nơi có giai thoại kỳ bí về con rắn lạ.
Mó nước - nơi có giai thoại kỳ bí về con rắn lạ.