Nam thanh niên mất tích kỳ lạ sau vụ tai nạn giao thông

(Kiến Thức) - Cùng người bạn không may bị tai nạn trên quốc lộ 50 và được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên suốt hơn tuần lễ trôi qua, anh Cang mất tích một cách bí ẩn dù gia đình và cơ quan công an đã nỗ lực tìm kiếm.

Ngày 15/11, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, cơ quan này ra thông báo tìm anh Ngô Trung Cang (28 tuổi, ngụ xã Mỹ Ngãi, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), người có liên quan đến vụ tai nạn bỗng mất tích đầy bí ẩn.
Nam thanh nien mat tich ky la sau vu tai nan giao thong
Sau khi bị tai nạn trên QL50, anh Ngô Trung Cang bất ngờ mất tích đầy bí ẩn.
Theo hồ sơ, vào khoảng 4h rạng sáng ngày 7/11, anh Cang và thanh niên tên Nhân ngồi trên xe máy biển số 66FI -074.70 lưu thông trên Quốc lộ 50. Khi đến trước số nhà E8/219 (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) thì gặp tai nạn giao thông. Anh Nhân trọng thương được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng anh Cang được đưa đi đâu không rõ.
Đến ngày 8/11, gia đình anh Cang phát hiện việc người thân gặp tai nạn, mất tích nên tìm kiếm. Tuy nhiên suốt hơn tuần lễ trôi qua, tung tích của người thanh niên này vẫn còn bí ẩn.
Hiện tại Công an huyện Bình Chánh và gia đình đã tìm anh Cang ở khắp các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM nhưng chưa tìm được.
“Hiện tại chúng tôi đang tìm anh Cang, gia đình anh này cũng từ quê lên TP.HCM để tìm nhưng chưa tìm thấy. Họ hiện phải thuê nhà trọ ở để đợi tin”, một cán bộ điều tra nói.
Vụ mất tích bí ẩn này đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm, điều tra, làm rõ.
Công an huyện Bình Chánh cũng phát đi thông báo cho anh Ngô Trung Cang hoặc ai biết anh Cang đang ở đâu hãy đến Đội CSGT-TT Công an huyện Bình Chánh (số 8 đuờng số 4, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) hoặc liên hệ qua số ĐT: 028.37606915 gặp Phạm Minh Hoàng để giải quyết.
Nếu có ai chứng kiến được sự việc trên xin vui lòng cung cấp nội dung cho công an huyện Bình Chánh để phục vụ điều tra.

Người cha tìm con mất tích suốt 3 năm giờ ra sao?

Anh Lương Thế Huynh (43 tuổi, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đau đớn và suy sụp sau khi con trai mất tích, bật khóc khi đọc các thông tin bịa đặt chuyện đã tìm thấy con và giờ đây, người đàn ông ấy đã ra sao?

Suốt một thời gian dài hình ảnh người cha Lương Thế Huynh (42 tuổi, ngụ xã Tà Nung, Đà Lạt, Lâm Đồng) chạy xe máy có gắn tấm bảng in hình con trai Lương Thế Vương (3 tuổi) rong ruổi khắp nơi tìm con được nhiều người chia sẻ, đồng cảm. Thế nhưng, trải qua 3 năm ròng rã, anh Huynh đau đớn khi chỉ được gặp con trong những giấc mơ.

Nghe cuộc điện thoại, cô gái 23 tuổi nghi mất tích bí ẩn

(Kiến Thức) - Sau khi nghe cuộc điện thoại lạ, cô gái 23 tuổi ở Sài Gòn vội vã lấy xe máy đi và mất liên lạc với gia đình luôn kể từ đó tới nay.

Chiều 7/5, thông tin với báo chí sự việc cô gái 23 tuổi mất tích, ông Hồ Văn Xoài (ở phường 15, quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, gần một tuần nay cháu gái ruột của ông là Võ Thị Thanh Huyền (23 tuổi, ở phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM) đã mất tích một cách bí ẩn.
Cô gái được gia đình thông báo mất tích. Nguồn Zing.
 Cô gái được gia đình thông báo mất tích. Nguồn Zing.

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: “Có thế lực lớn bảo kê, cứ yên tâm làm“

(Kiến Thức) - "Anh Trung nói với bị cáo cũng như các đại lý bị cáo cấp 1 khác là cứ yên tâm làm vì có các thế lực rất lớn ở trên bảo kê", bị cáo Vũ Văn Dũng khai tại phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh.

Sáng nay (14/11), TAND Tỉnh Phú Thọ bước vào ngày thứ 3 phiên xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong vụ án liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ chấn động dư luận. 
Trong buổi sáng nay, HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm đại lý cấp 1, cấp 2 và người chơi bạc.