Nam ca sĩ 'đứng hình' khi khán giả mượn micro để cầu hôn nhau

Sân khấu của nam ca sĩ bỗng chốc trở thành "lễ đường" của cặp đôi khán giả.

Mới đây, một khoảnh khắc trong concert của Harry Styles đã bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Cụ thể, một cặp đôi khán giả đã cầu hôn nhau ngay dưới sân khấu trước sự chứng kiến của hàng nghìn ánh mắt.

Nam ca si 'dung hinh' khi khan gia muon micro de cau hon nhau

Khi Harry Styles đứng trên sân khấu, nam khán giả đã đề nghị có thể mượn micro để cầu hôn bạn gái. Nam ca sĩ đã hỏi ngược lại rằng: "Hai bạn yêu nhau bao lâu rồi? Nếu 2 tuần thì không có cửa mượn mirco của tôi đâu nhé...".

Chàng trai này đáp lại: "Nhiều hơn một năm", thì Harry lên tiếng: "Các bạn có đồng ý tôi cho mượn micro với tình yêu nhiều hơn một năm này không?". Sau khi hàng nghìn khán giả hưởng ứng, Harry Styles đã trao chiếc micro cho chàng trai và nhường spotlight lại cho cặp đôi này.

Trên sân khấu, Harry Style đã "đứng hình" khi chứng kiến khoảnh khắc đầy hạnh phúc của cặp đôi. Hành động tinh tế của nam ca sĩ nhận về hàng loạt lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nam ca si 'dung hinh' khi khan gia muon micro de cau hon nhau-Hinh-3

Gần đây, Harry Style có sự lột xác mạnh mẽ về phong cách âm nhạc lẫn ngoại hình. Nam ca sĩ cũng cho biết không hề quan tâm đến những định kiến về giới tính. Điều quan trọng khiến anh cảm thấy hạnh phúc đó chính là được mặc lên người những trang phục mà mình yêu thích sẽ giúp bản thân thăng hoa hơn trong âm nhạc.

Nam ca si 'dung hinh' khi khan gia muon micro de cau hon nhau-Hinh-4

Harry Style có thể được xem là một trong những nam ca sĩ nhạc pop thành công nhất thời điểm hiện tại. Vực dậy sự nghiệp solo sau khi One Direction tan rã, Harry Style ngày càng chứng minh được tài năng cũng như phong cách âm nhạc quái dị nhưng đầy nghệ thuật của mình.

Nam ca si 'dung hinh' khi khan gia muon micro de cau hon nhau-Hinh-6

Tôi có nên kết hôn khi vẫn băn khoăn với quá khứ của anh?

Tôi cũng nghĩ đến chuyện cưới hỏi. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn lấn cấn chỗ quá khứ của anh. Chính tôi lại không thoát ra khỏi quá khứ ấy.

Tôi 29 tuổi, mới chuyển sang công ty được nửa năm nay thôi. Người hướng dẫn tôi chính là phó giám đốc, 1 người đàn ông ga lăng, chững chạc, có kiến thức sâu rộng và khiếu nói chuyện hài hước. Qua tiếp xúc nhiều, tôi mới hay anh đã từng đổ vỡ hôn nhân nên luôn mong muốn sẽ tìm được một người vợ đồng cảm với hoàn cảnh của anh và cùng anh xây dựng một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc hơn. Nỗi đau đổ vỡ lúc nào cũng ám ảnh anh nên đôi lúc, tôi thấy anh có những quan điểm khác lạ về tình yêu và hôn nhân. Thế nên tôi hay động viên, truyền năng lượng tích cực cho anh.

Ban đầu, chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều vì tính chất công việc. Nhưng sau này, tần suất gặp mặt để đi xem phim, đi chơi càng nhiều hơn. Không biết từ bao giờ, tôi xem sếp như một người bạn thân thiết, không gặp sẽ nhớ nhung.

Vừa rút gần tỷ để cầu hôn, chàng trai tái mặt vì điều này

Vừa rút gần tỷ bạc để mua sính lễ cầu hôn, anh Chu hốt hoảng vì mất hết số tiền này chỉ trong thời gian hút một điếu thuốc.

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, anh Chu, làm việc ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, đã đến ngân hàng để rút 250.000 nhân dân tệ (hơn 864 triệu đồng) để mua đồ sính lễ để cầu hôn, làm đám cưới. Sau khi rút tiền, anh Chu đặt hết tiền mặt vào một chiếc túi màu đen rồi để ở ghế sau ô tô, chuẩn bị ngày hôm sau đi dạm ngõ bạn gái.

Vừa được cầu hôn hôm trước, hôm sau tôi đã phải trả lại nhẫn

Tối về nhà tôi không sao ngủ được, cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi cười tủm tỉm. Niềm vui chưa được bao lâu, giữa đêm tôi nhận được cú sốc lớn.

25 tuổi tôi mới có bạn trai, vì thế tôi rất trân trọng tình yêu này. Long hơn tôi 5 tuổi, là người tỉnh khác. Trong mắt tôi, anh là người có chí hướng, tâm lý và rất hiểu tôi. Vì ngại công khai, tôi và Long quyết định giấu kín mối quan hệ này, cả hai yêu nhau trong thầm lặng, giấu cả gia đình. 

Là con gái, tôi không muốn lấy chồng sớm. Tôi định 29, 30 tuổi cưới cũng được. Long đồng ý về điều đó, chúng tôi nên phấn đấu cho sự nghiệp, hưởng thụ quãng đời độc thân thêm thời gian nữa cũng chưa muộn. Cứ vậy, hai đứa yêu nhau đến giờ đã được 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi không thể tránh khỏi việc đi quá giới hạn với Long, bởi anh là người tôi xác định cưới làm chồng. Tôi không tiếc Long thứ gì cả, bởi với tôi, anh là tất cả.