Mỹ xây căn cứ quân sự tại Manbij đối phó Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Người phát ngôn Hội đồng quân sự Manbij của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết Mỹ đã thiết lập căn cứ quân sự tại Manbij khoảng ba tháng trước đây để đối phó với nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân vào miền bắc Syria.

Theo Al Masdar News ngày 9/5, Sharfan Darwish, người phát ngôn Hội đồng quân sự Manbij của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết, Mỹ thiết lập căn cứ quân sự tại Manbij khoảng ba tháng trước đây để đối phó với nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiến quân vào miền bắc Syria.
“Sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào Afrin và nguy cơ Ankara tấn công Manbij, lực lượng liên quân Mỹ đã thiết lập căn cứ quân sự tại thành phố này để giám sát và bảo vệ biên giới (giữa các bên tham chiến)”, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Darwish.
Mỹ đã thiết lập hai căn cứ quân sự tại thành phố Manbij. Ảnh: AMN.
Mỹ đã thiết lập hai căn cứ quân sự tại thành phố Manbij. Ảnh: AMN. 
Thông báo này của SDF được đưa ra sau khi chỉ huy Quân đội Tự do Syria (FSA) là Ahmed Osman xác nhận với Sputnik rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về số phận của Manbij đang diễn ra căng thẳng.
Trước đó, hồi đầu tuần, hãng tin Fars (Iran) đưa tin một đoàn xe quân sự khởi hành từ căn cứ quân sự Mỹ tại thành phố Kobani (Syria) để tới Manbij.

Mời độc giả xem thêm video: Mỹ không kích căn cứ Syria, ít nhất 9 người thiệt mạng hồi tháng 4/2017 (Nguồn: VTC14)

“Đoàn xe quân sự gồm 10 xe Humvee, trong đó có ba xe mang tên lửa tầm ngắn và hai xe được trang bị hệ thống radar tiên tiến cùng hệ thống liên lạc, được hộ tống bởi một nhóm quân nhân”, nguồn tin nói thêm.
Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đã thiết lập hai căn cứ tại Manbij và triển khai 300 binh sĩ trong khu vực.

Các lực lượng SDF sẵn sàng sàng giải phóng thành phố Manbij

(Kiến Thức) - Chỉ huy các đơn vị của Hội đồng Quân sự Manbij, nói với Sputnik rằng Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sẵn sàng giải phóng thành phố Manbij.

Trả lời phỏng vấn của đài Sputnik, ông Adnan Ebu Emced - chỉ huy các đơn vị thuộc Hội đồng Quân sự Manbij - nói rằng Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sẵn sàng giải phóng thành phố Manbij - một thành trì cái gọi là Nhà nước Hồi giáo ở khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - vào bất cứ lúc nào.
Cac luc luong SDF san sang sang giai phong thanh pho Manbij
Xe tăng của SDF trên đường tiến đánh thành phố Manbij.  Ảnh en.alalam.ir

Tiến đánh Manbij: Sai lầm chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Chiến dịch tiến đánh thành phố Manbij ở miền bắc Syria sẽ không giống như ở al-Bab và sẽ là một sai lầm chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ .

"Sai lầm chiến lược" là nhận định của chuyên gia quân sự người Thổ Nhĩ Kỳ Erol Myuterdzhimler liên quan đến việc tiến đánh thành phố Manbij ở miêng bắc Syria từ tay dân quân người Kurd, trong cuộc phỏng vấn của đài Sputnik.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik tuyên bố: "Giải phóng Manbij là ưu tiên đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đang chờ đợi sự rút lui khỏi thành phố Manbij (ở miền bắc Syria) của các đơn vị Kurd thuộc Liên minh Dân chủ (PDS) về phía tây sông Euphrates”.

Kinh ngạc những “nữ sinh” U80 ở Thái Lan

(Kiến Thức) - Trong bộ đồng phục váy đỏ và áo trắng, những người phụ nữ lớn tuổi cười tươi khi lên xe buýt để tới một ngôi trường ở tỉnh Ayutthaya của Thái Lan. Đối với họ, tới trường chính là cách xoa dịu nỗi cô đơn.

Theo hãng thông tấn Reuters, đối với nhiều phụ nữ lớn tuổi ở Thái Lan, tới trường chính là cách để họ xoa dịu nỗi cô đơn trong bối cảnh ngày càng nhiều người già ở nước này sống một mình. (Nguồn ảnh: Reuters)
Theo hãng thông tấn Reuters, đối với nhiều phụ nữ lớn tuổi ở Thái Lan, tới trường chính là cách để họ xoa dịu nỗi cô đơn trong bối cảnh ngày càng nhiều người già ở nước này sống một mình. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong bộ đồng phục váy đỏ và áo trắng, những người phụ nữ khoảng 60 tuổi cười tươi khi lên xe buýt để tới một ngôi trường ở tỉnh Ayutthaya.
Trong bộ đồng phục váy đỏ và áo trắng, những người phụ nữ khoảng 60 tuổi cười tươi khi lên xe buýt để tới một ngôi trường ở tỉnh Ayutthaya.

“Tôi luôn mong chờ Thứ Tư mỗi tuần, khi tôi được đến trường, mặc bộ đồng phục học sinh và gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi nói chuyện và cười với nhau”, bà Somjit Teeraroj, một góa phụ 77 tuổi, chia sẻ. Được biết, bà Somjit đang theo học tại một ngôi trường cho người già ở Chiang Rak Noi, tỉnh Ayutthaya.
“Tôi luôn mong chờ Thứ Tư mỗi tuần, khi tôi được đến trường, mặc bộ đồng phục học sinh và gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi nói chuyện và cười với nhau”, bà Somjit Teeraroj, một góa phụ 77 tuổi, chia sẻ. Được biết, bà Somjit đang theo học tại một ngôi trường cho người già ở Chiang Rak Noi, tỉnh Ayutthaya.

Bà Somjit chia sẻ sau khi chồng bà qua đời, trường học chính là động lực giúp bà vượt qua sự mất mát đó.
Bà Somjit chia sẻ sau khi chồng bà qua đời, trường học chính là động lực giúp bà vượt qua sự mất mát đó.

Bên trong một lớp dạy múa truyền thống.
Bên trong một lớp dạy múa truyền thống.

Những “học sinh” lớn tuổi ở Thái Lan tập thể dục tại trường.
Những “học sinh” lớn tuổi ở Thái Lan tập thể dục tại trường.

Somjit đi bộ tới bên xe buýt của trường học.
Somjit đi bộ tới bên xe buýt của trường học.

Giờ hát quốc ca.
Giờ hát quốc ca.

Những người phụ nữ lớn tuổi trao đổi trong giờ học Tiếng Anh.
Những người phụ nữ lớn tuổi trao đổi trong giờ học Tiếng Anh.

Hai cụ bà tán gẫu trong giờ nghỉ giải lao.
Hai cụ bà tán gẫu trong giờ nghỉ giải lao.

Cụ ông Choochart Supkerd vẫn mặc đồng phục của trường khi quét dọn nhà.
Cụ ông Choochart Supkerd vẫn mặc đồng phục của trường khi quét dọn nhà.

Cụ bà Somjit (trái) và Poonsri Seangnueal (63 tuổi) ngồi trò chuyện với nhau tại mộtcửa hàng ở Thái Lan.
Cụ bà Somjit (trái) và Poonsri Seangnueal (63 tuổi) ngồi trò chuyện với nhau tại mộtcửa hàng ở Thái Lan.

Somjit ngủ trưa trong ngày không phải đến lớp.
Somjit ngủ trưa trong ngày không phải đến lớp.
 

Mời độc giả xem thêm video: Ngân hàng dành cho học sinh tại Thái Lan (Nguồn: VTC14)