Mỹ: Xả súng tòa soạn báo ở Maryland làm ít nhất 5 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 28/6, một kẻ cầm súng đã bắn vỡ cửa kính tòa soạn báo Capital Gazette ở thành phố Annapolis, thủ phủ tiểu bang Maryland (Mỹ) và xả súng vào phòng biên tập tin tức khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Capital Gazette)
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 28/6, một kẻ cầm súng đã bắn vỡ cửa kính tòa soạn báo Capital Gazette ở thành phố Annapolis, thủ phủ tiểu bang Maryland (Mỹ) và sau đó xả súng vào phòng biên tập tin tức của tòa soạn này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và làm bị thương vài người khác.
Truyền thông Mỹ cho biết, vụ xả súng xảy ra tại tòa soạn báo Capital Gazette vào khoảng 14h 30 phút chiều 28/6 (khoảng 1h 30 phút sáng 29/6 giờ Hà Nội). Nhà chức trách đã bắt giữ hung thủ, nhưng đối tượng từ chối hợp tác với cảnh sát. Đối tượng không có giấy tờ tùy thân và Cục Điều tra Liên bang (FBI) không có thông tin về tên này trong cơ sở dữ liệu. Cảnh sát cũng phát hiện thiết bị nổ tại tòa soạn báo này.
Phil Davis, phóng viên chuyên đưa tin về tòa án và tội phạm của tờ báo Capital Gazette, cho biết sát thủ dùng súng ngắn bắn qua cửa kính, quang cảnh hiện trường như một "vùng chiến sự" và nhiều phóng viên phải ẩn nấp dưới gầm bàn để tránh đạn.
Hiện chưa rõ động cơ gây án của đối tượng, nhưng một quan chức thực thi pháp luật cho biết, vụ xả súng tại Annapolis được xử lý như là một vụ việc cục bộ và không dính dáng tới khủng bố. Lực lượng chấp pháp tại các thành phố Baltimore và New York đã triển khai các lực lượng bảo vệ ở trụ sở những hãng truyền thông lớn để đề phòng các vụ tấn công tương tự.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump bày tỏ: "Những suy nghĩ và cầu nguyện của tôi dành cho các nạn nhân và gia đình họ."
Capital Gazette, ra đời năm 1727 với tên gọi Maryland Gazette, là một trong những tờ báo lâu đời nhất ở Mỹ. Hiện tờ báo thuộc sở hữu của tập đoàn Baltimore Sun Group./.

Xả súng ở Las Vegas: Hơn 50 chết, 400 người bị thương

(Kiến Thức) - Hơn 50 người đã thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương trong vụ xả súng ở Las Vegas, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Từ tầng 32 của Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, kẻ xả súng là Stephen Paddock, 64 tuổi, đã bắn hàng trăm viên đạn vào đám đông khán giả đang tham dự một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Kẻ tâm thần giết hại hơn 300 cô gái trẻ

Mặc dù ra tay giết hại hơn 300 cô gái trên khắp Nam Mỹ, nhưng Pedro Lopez lại được kết luận có vấn đề về thần kinh, chỉ phải sống 14 năm trong một bệnh viện tâm thần. Từ khi được thả đến nay không ai biết rõ tung tích hắn.

Tuổi thơ bị lạm dụng
Pedro Lopez sinh ngày 8/10/1949 tại Tolmia, Colombia. Thời điểm ấy, vùng đất này đang chìm trong tình trạng rối loạn vì cuộc nội chiến ở Columbia. Cha đi lính, chỉ còn người mẹ ở nhà nuôi 13 người con, trong đó Lopez là đứa con thứ 7. Tuổi thơ của Lopez có lẽ vẫn sẽ như bao đứa trẻ bình thường khác, Lopez cũng từng ước mơ trở thành một giáo viên giống mẹ.

"Sát thủ lừa tình" ở Mỹ sở hữu trí thông minh của thiên tài

Alcala có chỉ số IQ 160, tương đương với nhà bác học Albert Einstein. Tên này tự nhận mình là nhiếp ảnh gia, rủ các cô gái làm mẫu rồi tìm cách hãm hiếp và sát hại.

Alcala từng làm việc cho Los Angeles Times - là nhiếp ảnh gia. Năm 1980, người đàn ông này bị kết án tử hình do bị cáo buộc bắt cóc, sát hại bé gái 8 tuổi khi nạn nhân đạp xe đến lớp học múa ballet ở bang California.