Mỹ rúng động vụ phát hiện 6 thi thể giữa hoang mạc

Cảnh sát Mỹ đã phát hiện 6 thi thể tại hoang mạc Majave ở California. Sự việc gây rúng động dư luận và dẫn đến một cuộc điều tra vụ giết người.

Theo AP, cảnh sát quận San Bernardino đã tới khu vực ngoài Quốc lộ 395 vào khoảng 20h15 tối 23/1 và tìm thấy 5 thi thể. Người phát ngôn của cảnh sát trưởng Mara Rodriguez cho biết thi thể thứ 6 được tìm thấy vào sáng 24/1.
Khu vực phát hiện 6 thi thể tại ngã tư hẻo lánh trên hoang mạc Majave cách Los Angeles khoảng 80 km về phía đông bắc và cách Victorville khoảng 32 km về phía tây bắc.
Các nhà chức trách vẫn đang thu thập bằng chứng để xác định chuyện gì đã xảy ra với 6 nạn nhân này.
My rung dong vu phat hien 6 thi the giua hoang mac
6 thi thể được phát hiện tại ngã tư hẻo lánh trên hoang mạc Majave. Ảnh: AP.  
Hiện chưa rõ giới tính và độ tuổi của 6 nạn nhân. Giới chức chưa công bố nguyên nhân cái chết và cách thức nạn nhân bị sát hại. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết khả năng họ bị bắn. 
Nhân chứng cho hay, họ nhìn thấy hai chiếc xe tại hiện trường vụ án, trong đó có một chiếc SUV màu xanh đậm với cửa sổ ghế sau bị thổi bay và một cánh cửa khác mở ra.
Theo một email từ phát ngôn viên cảnh sát trưởng, các thành viên của bộ phận điều tra chuyên ngành đã được cử đến để tiến hành cuộc điều tra theo hướng vụ giết người.
>>> Mời độc giả xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm

Nguồn video: THĐT

Người phụ nữ chết 2 năm trong căn hộ mà không ai biết

Thi thể một người phụ nữ đã phân hủy mà không ai biết trong hơn 2 năm tại một căn hộ ở gần London. Cảnh sát và bên chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều manh mối trong sự việc đáng tiếc này.

Thi thể phân hủy của bà Sheila Seleoane, 58 tuổi, đã phải định danh bằng mẫu răng sau khi được tìm thấy trong phòng khách trong căn hộ ở Peckham, London vào tháng 2/2022, theo BBC.

Thi thể lẽ ra đã được phát hiện sớm hơn nếu cảnh sát và cả chủ nhà không vô tình bỏ lỡ hết manh mối này tới manh mối khác.

Gia đình sống chung với thi thể người đàn ông suốt 1,5 năm

Mọi chuyện chỉ bị phát hiện khi cơ quan của Vimlesh Sonkar cử nhóm công tác đến nhà để tìm hiểu lý do anh vắng mặt trong thời gian dài.

Anh Vimlesh Sonkar (35 tuổi) là nhân viên phòng thuế ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Ngày 19/4/2021, người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện Moti và được thông báo qua đời sau đó 3 ngày do nhiễm SARS-CoV-2.

Giấy chứng tử đã được phía bệnh viện giao cho gia đình anh Sonkar, thế nhưng họ không chấp nhận sự thật nên đã đưa thi thể anh về nhà chăm sóc. "Anh ta đã qua đời vào ngày 22/4/2021 trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai hoành hành. Anh ấy bị viêm phổi kép”, ông Alok Ranjan, quan chức ở sở Y tế Kanpur nói với The Sunday Express.

Chồng mất tích 8 tháng, vợ bỗng phát hiện thi thể trong nhà

Khi đang tìm kiếm đồ trang trí Giáng sinh, người phụ nữ ở Mỹ mở cửa tủ quần áo và tìm thấy thi thể của người chồng đã mất tích từ 8 tháng trước.

Vào ngày 27/4/2022, cô Jennifer Maedge, ở bang Illinois, Mỹ, đã trình báo với cảnh sát rằng chồng cô là Richard Maedge mất tích không rõ lý do. Lúc đó, cảnh sát đã 2 lần đến nhà người phụ nữ này để tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Không ngờ, sau 8 tháng, cô Jennifer lại phát hiện thấy thi thể của chồng khi lục kiếm đồ trang trí Giáng sinh trong chiếc tủ quần áo ở nhà.
Cụ thể, vào hôm chồng mất tích, cô Jennifer nhận được điện thoại của anh ấy nói rằng anh sẽ tan làm sớm. Sau khi về nhà, quả thật cô Jennifer phát hiện xe của chồng đỗ trước nhà, chìa khóa và ví tiền cũng để ở nhà nhưng không liên lạc được với chồng. Đợi đến đêm muộn, nhận ra điều bất thường, cô Jennifer hốt hoảng gọi điện báo cảnh sát.