Muốn chia tay bạn trai nghèo, gái trẻ dùng thủ đoạn không ngờ

Phát hiện nhà bạn trai nghèo khó, cô gái đã không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa và giả vờ bị chồng cũ bắt cóc.
 

Người phụ nữ tên Yu đã hẹn hò với chàng trai tên Lin trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cô gái chỉ biết rằng anh ta nghèo sau khi đến thăm nhà bạn trai vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi.
Nghèo là rào cản người phụ nữ không thể vượt qua. Vì vậy, cô quyết định rời xa anh ta nhưng lại sợ bị níu kéo. Trước tình hình đó, Yu nghĩ ra kế hoạch khiến mình giả vờ hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Cuối cùng, Yu lên kế hoạch bị chồng cũ bắt cóc.
Muon chia tay ban trai ngheo, gai tre dung thu doan khong ngo
 Người phụ nữ đã thuê một nhà nghỉ để ở tạm.
Theo đó, Yu mất tích một cách bí ẩn từ khu kí túc xá mà cô và Lin ở cùng nhau trong khu công nghiêp Huangpi Jiahai. Sau đó cô nàng gọi điện khóc lóc với Lin và nói rằng mình bị chồng cũ bắt cóc (cô nàng đã ly hôn rồi mới quen Lin).
Để kế hoạch hoàn hảo hơn, Yu đã gửi vài tin nhắn ngắn cho Lin và giả vờ mình là kẻ bắt cóc. Trong tin nhắn, Yu sắm vai người chồng cũ và đe dọa Lin không được báo cảnh sát. Một thời gian sau, "người chồng cũ" còn khủng bố Lin rằng "anh ta" đã giết chết Yu và ném xác xuống hồ.
Không thể thương lượng với kẻ bắt cóc qua điện thoại, Lin đau khổ cuối cùng đã gọi báo cảnh sát. Sau khi được thông báo về tình hình, cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra các đoạn camera giám sát ở Vũ Hán và phát hiện 3 ngày trước, Yu đã đến một nhà nghỉ nhỏ ở quận Tenglong, Vũ Hán. Khi đến hiện trường, cảnh sát đã bị sốc vì thấy nạn nhân vẫn còn sống sờ sờ và đang nằm trên giường xem ti vi.
Lúc bị hỏi về vụ bắt cóc, người phụ nữ bình tĩnh đến bất ngờ, kể rằng gần đây cô phát hiện bạn trai mình nghèo nên đã giả mạo bị bắt cóc, sát hại, hy vọng anh ta sẽ từ bỏ tình cảm này. Theo tờ Vũ Hán Evening News, Yu sau đó đã bị cảnh sát giam giữ trong vòng 10 ngày vì tội phá vỡ trật tự xã hội.

Bất ngờ vụ cựu đại úy công an lừa nhiều người "chạy" vào ngành

TAND Cấp cao tại TP.HCM hôm nay xử phúc thẩm vụ Trần Hoàng Huy - cựu Đại úy Công an tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

TAND Cấp cao tại TP.HCM hôm nay xử phúc thẩm vụ Trần Hoàng Huy - cựu Đại úy Công an tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Sự thật bất ngờ về clip bắt cóc trẻ em ở Hội An

(Kiến Thức) - Sau khi có thông tin đồn thổi trên MXH về vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An, cơ quan công an TP này đã vào cuộc khẳng định đây là vụ cướp giật tài sản không thành chứ không phải bắt cóc trẻ.

Chiều 17/8, trao đổi với PV, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, không có vụ bắt cóc trẻ em ở Hội An như một số trang mạng xã hội đăng tải khiến dư luận hoang mang.
Su that bat ngo ve clip bat coc tre em o Hoi An
Clip ghi lại hình ảnh bà Th. ngồi gục xuống sau khi bị giật dây chuyền ở Hội An. 
Trước đó, tối 15/8, trên trang Facebook cá nhân Giang Nguyen đăng tải đoạn clip kèm nội dung: “Mẹ tôi bồng cháu đứng chơi trước đường nhà. Có 2 thanh niên đi tới đi lui để nghe ngóng sau đó giựt cháu trên tay bà. May mắn ôm cháu chặt nên tụi nó bắt hụt. Cảnh báo tất cả người dân Hội An bọn bắt cóc đã có mặt”.
Ngay sau khi đăng tải, đã có hàng nghìn lượt chia sẻ kèm bình luận. Trong đó nhiều trang fanpage như Đà Nẵng, Yêu Đà Nẵng…đăng lại clip này kèm theo “tít” giật gân: “Bắt cóc ở Hội An” khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Thực hư vụ người phụ nữ bị cả làng bao vây vì nghi bắt cóc trẻ em

Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) như mạng xã hội đồn thổi.
 
 

Trưa 3/11, tài khoản cá nhân T.L. đăng tải nhiều hình ảnh về một người phụ nữ lên mạng xã hội facebook cùng dòng trạng thái: “Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam hôm nay (người phụ nữ mặc áo rin là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy) rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác”.